Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người

07/11/2022 15:59 PM | Sống

Sau 20 năm, nhiếp ảnh gia đã quay trở lại nơi cô chụp bức ảnh đầu tiên và hoàn thiện dự án "Giấc mơ ngoại ô" của mình.

Vào năm 1997, nhiếp ảnh gia Beth Yarnelle Edwards đã bắt tay vào một dự án đặc biệt ngay tại nơi cô sinh sống là San Carlos, California, Mỹ.

Bắt nguồn từ việc không hài lòng và cảm thấy nhàm chán với cuộc sống ngoại ô, nữ nhiếp ảnh gia này đã bắt đầu tìm đến các gia đình sinh sống tại đây và tìm hiểu xem điều gì khiến họ lựa chọn sinh sống tại ngoại ô.

"Tôi cảm thấy bị cô lập và mắc kẹt nhưng tôi nhận ra rằng những người xung quanh tôi thực sự thích ở đó" - Beth chia sẻ với tờ Times.

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 1.

Chân dung nữ nhiếp ành gia Beth Yarnelle Edwards

Để có được cái nhìn chân thực về cuộc sống gia đình cũng như thói quen hàng ngày cũng như hy vọng, ước mơ và nỗi sợ hãi của những cá nhân tại đây,cô đã phỏng vấn nhiều người để tạo ra một bức tranh toàn cảnh về một cuộc sống vốn tưởng chừng như khá nhàm chán tại đất nước này. Qua đó, cho thấy sự hài lòng, yên tĩnh của vùng ngoại ô.

20 năm sau, sau nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình, Beth đã quyết định quay trở lại khu phố cũ của mình để thăm lại những nhân vật trước kia cô từng chụp và hồi sinh dự án Giấc mơ ngoại ô" và nhận ra đã có rất nhiều đổi thay trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Bên cạnh những đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành, mọi vật hiện đại hơn thì cuộc sống của một số gia đình ngoại ô vẫn ổn định với nhiều khía cạnh vẫn không thay đổi.

Cô bé Lilah năm 2004 và 2016

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 2.

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 3.

Bức ảnh đầu tiên được chụp khi cô bé dành đa phần thời gian của mình cho bộ môn ba lê, sở thích thời trang và hội họa. 20 năm sau, Lilah cho biết cô vẫn yêu quần áo và thời trang, nấu ăn, bơi lội và đọc sách. Cuộc sống điên cuồng và bận rộn và choáng ngợp, nhưng cũng thú vị. Về ba lê, cô cũng cho biết quyết định trở thành một diễn viên ba lê chuyên nghiệp có lẽ là thay đổi lớn nhất trong cuộc đời cô kể từ khi bức ảnh đầu tiên được thực hiện.

Ba chị em Niki, Rita và Lucia năm 2000 và 2017

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 4.

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 5.

Vào những năm 2000, ba chị em Niki, Rita và Lucia ở chung trong một căn phòng. Sau đó, cha mẹ của họ sửa sang lại ngôi nhà một vài lần và biến nó từ một ngôi nhà gỗ nhỏ thành một ngôi nhà lớn hơn để phù hợp với gia đình năm người. Tuy nhiên, khi họ đều có phòng riêng, ba chị em vẫn chọn ngủ trong cùng một phòng ngủ với nhau trong vài năm đầu. Niki cũng cho biết rằng gia đình họ vẫn giữ thói quen ăn tối cùng nhau và chia sẻ về tất cả mọi thứ xảy ra trong ngày của họ.

Erin Năm 1997 và 2017

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 6.

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 7.

Trong bức ảnh đầu tiên, Erin đang là một học sinh trung học được vây quanh bởi bạn bè và trường lớp nhưng bây giờ cuộc sống của cô ấy đều xoay quanh hai đứa con của mình. Rita cho biết cô không tiếc nuối bất cứ điều gì trong quá khứ vì cô nghĩ mọi thứ diễn ra đều có lý do, chúng ta không nên buồn vì những thứ đã qua mà hãy nghĩ đến bức tranh lớn hơn trong tương lai.

Antonette và James năm 2002 và 2017

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 8.

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 9.

Trong bức ảnh năm 2002, James và người vợ Antonette vừa mua được căn nhà đầu tiên tại Hayward Hills. Họ là một cặp vợ chồng trẻ làm việc chăm chỉ với những ước mơ để mang đến cho con gái Danielle bé nhỏ của mình một cuộc sống tốt đẹp.

Đến khi bức ảnh thứ hai được thực hiện, cặp vợ chồng này đã có thêm một cậu con trai 14 tuổi tên Darien còn Danielle hiện là sinh viên năm nhất đại học danh tiếng. Ngôi nhà mà họ mua ngày nào cũng đã được cải tạo thành một ngôi nhà lớn hơn.

"Thời gian trôi qua rất nhanh, vì vậy bạn phải tận hưởng khoảnh khắc bên những đứa con của mình ở từng giai đoạn trong cuộc đời của chúng. Ngoài ra, hãy dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ già của bạn, vì họ có thể sẽ không ở bên bạn lâu nữa" - Antonette chia sẻ.

Marg và John năm 2000 và 2017

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 10.

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 11.

Bà Marg cho biết: "Năm 2000 là khoảng thời gian bận rộn trong cuộc đời chúng tôi. John làm việc nhiều giờ tại một công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon, tôi đang làm trợ lý giáo viên ở trường, và Rachel là một thiếu niên năng động tham gia vào nhiều hoạt động thể thao, ngoại khóa cùng nhiều bạn bè.

Ngày nay chúng tôi sống trong cùng một ngôi nhà ở San Carlos, California, cả hai đứa con của chúng tôi đã ra ở riêng, đứa con đầu Sara của chúng tôi thì đã kết hôn. John đã nghỉ hưu và chúng tôi đang tiến hành tu sửa đáng kể ngôi nhà của mình".

Kyle năm 1997 và 2016

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 12.

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 13.

Sau gần 20 năm, từ cậu nhóc Kyle cả thế giới bé nhỏ chỉ vây quanh đồ chơi ngày nào giờ đã tốt nghiệp đại học và đang làm kỹ sư công nghệ thông tin trong khi cố gắng phát triển công ty khởi nghiệp riêng liên quan đến công nghệ của mình. Ngoài công việc khởi nghiệp, mục tiêu của Kyle là đi du lịch khắp thế giới để chụp ảnh và mua một ngôi nhà của riêng mình.

Kyle cũng cho biết rằng điều duy nhất anh ước mình biết được là sự thành công của các công ty công nghệ để có thể mua cổ phiếu của họ.

Rita Năm 1997 và 2016

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 14.

Từng ghi lại cuộc sống tại ngoại ô Mỹ, nhiếp ảnh gia trở lại sau 20 năm và cho thấy sự đổi thay thú vị của mỗi người - Ảnh 15.

Năm 1997 khi Rita vẫn là một cô gái trẻ, cô yêu thích những bộ phim kinh điển, diện những bộ váy tuyệt đẹp với màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên, cuộc sống của cô đã có nhiều sự thay đổi sau 20 năm khi giờ đây cô đã là bà mẹ hai con. Rita cho biết, cô cảm thấy tự hào vì những gì đã làm được trong suốt thời gian qua.

Nguồn: Bored Panda

Theo Thanh Tâm

Cùng chuyên mục
XEM