Tự ý trèo vào chuồng hổ trong vườn thú, người đàn ông bị tấn công tử vong

| Xã hội

Nam thanh niên 20 tuổi đã trèo vào chuồng hổ tại vườn thú ở Anh và bị con vật tấn công tử vong, dù trước đó có người cố kéo anh trở lại nơi an toàn.

Vụ việc xảy ra tại Yorkshire Wildlife Park, gần thành phố Doncaster, Anh hôm 11/10. Theo lời kể của một du khách, một phụ nữ đi cùng hai trẻ nhỏ đã cố kéo người đàn ông trở lại cây cầu ngắm cảnh nhưng không thành công. Nam thanh niên giằng khỏi tay bà, trèo qua hàng rào rồi nhảy xuống khu vực nuôi hổ từ độ cao khoảng 3,6 m.

Trước đó người đàn ông đeo tai nghe, có những động tác như nhảy múa trên cầu ngắm cảnh và nhờ một du khách chụp ảnh mình với con hổ ở phía sau.

Chỉ vài phút sau, người đàn ông trèo vào chuồng của Altai, con hổ Siberia nặng khoảng 190 kg. Theo lời kể của nhân chứng, anh quỳ xuống trước con vật, hét lớn và chỉ tay về phía nó. Con hổ sau đó lao tới, ngoạm vào cổ nạn nhân.

 - Ảnh 1.

Hổ Altai nặng khoảng 190 kg

Trong lúc bị tấn công, người đàn ông có lúc ngồi dậy, liên tục hét lên “dừng lại”, khiến con hổ tạm thời lùi ra xa. Tuy nhiên, con vật nhanh chóng quay lại tấn công, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong.

Một số nhân chứng suy đoán người đàn ông có thể gặp khó khăn về nhận thức hoặc giao tiếp. Họ cho rằng cử chỉ tay của anh khi đối diện con hổ tương tự một ký hiệu trong hệ thống Makaton, phương pháp hỗ trợ giao tiếp dành cho những người gặp khó khăn về ngôn ngữ. Tuy nhiên, những suy đoán này chưa được xác minh.

Cảnh sát South Yorkshire cho biết nhận được tin báo lúc 13h35 cùng ngày về việc một người đàn ông đi vào khu vực nuôi hổ. Hai xe cứu thương cùng một trực thăng được điều đến hiện trường. Các nhân viên y tế đã nỗ lực cứu chữa nhưng nạn nhân được xác nhận tử vong tại chỗ.

Nhân viên vườn thú sử dụng súng âm thanh để xua đuổi con hổ, đồng thời dựng tấm chắn màu đen quanh khu vực chuồng nhằm che hiện trường khỏi tầm nhìn của khách tham quan.

 - Ảnh 2.

Xe cứu thương cùng trực thăng được điều tới hiện trường nhưng nạn nhân không thể qua khỏi

Charlotte Pywell, nhân viên kiểm lâm tại vườn thú, nói với Daily Mail rằng bà không có mặt khi vụ việc xảy ra và không biết lý do người đàn ông trèo vào chuồng.

“Hoàn toàn không phải lỗi của con hổ. Với nó, đó chỉ là bản năng của động vật hoang dã. Tất cả nhân viên chăm sóc đều vô cùng đau buồn. Đó thực sự là một ngày kinh khủng”, bà nói.

Yorkshire Wildlife Park sau đó xác nhận Altai vẫn an toàn và sẽ không bị tiêu hủy. Công viên cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Cảnh sát cho biết gia đình nạn nhân đã được thông báo và đang nhận hỗ trợ từ các sĩ quan chuyên trách. Lực lượng chức năng cũng kêu gọi người dân không chia sẻ video ghi lại cảnh con hổ tấn công người đàn ông, đồng thời khẳng định sự việc không gây ra nguy cơ rộng hơn đối với cộng đồng.

Một du khách tên Marie Miller kể trên Facebook rằng khoảng 20 phút trước vụ việc, bà nhìn thấy người đàn ông đeo tai nghe, nhảy múa trên cầu và vui vẻ ngắm con hổ. Anh còn nhờ một người xa lạ chụp ảnh mình với con vật ở phía sau.

 - Ảnh 3.

Lực lượng cảnh sát sơ tán du khách trước khi đóng cửa công viên

Miller cho biết bà không rõ người đàn ông có đi cùng người thân hay người chăm sóc hay không, nhưng cho rằng anh có thể chỉ muốn chơi với con hổ. Bà bày tỏ sự đau lòng trước mất mát của gia đình nạn nhân và tình trạng sốc của các nhân viên vườn thú sau sự việc.

Yorkshire Wildlife Park mở cửa năm 2009, trong khi khu vực Land of the Tigers dành cho hổ đi vào hoạt động năm 2011. Đây là khu bảo tồn rộng khoảng 0,8 ha dành cho hổ Siberia, loài đang bị đe dọa với khoảng 500 cá thể còn sống trong tự nhiên. Altai được chuyển đến đây vào tháng 2/2025 từ vườn thú Dyreparken ở Na Uy, nơi nó sinh ra.

Vườn thú hiện đóng cửa sau vụ tấn công để phối hợp điều tra và hỗ trợ nhân viên. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra khoảng bốn tháng sau khi một bé trai 3 tuổi bị một người đàn ông ném xuống hố cá sấu tại hạt Cambridgeshire, Anh.

Theo Dailymail

Giả Hủ

Cùng chuyên mục
XEM