Tiền vệ Hùng Dũng: "Năm nay tôi rất thành công nhưng Quang Hải mới xứng đáng đoạt Quả bóng vàng!"

13/12/2019 14:44 PM | Sống

Trận đấu nhiều cảm xúc nhất đối với Hùng Dũng không phải trận chung kết lịch sử với Indonesia mà là trận gặp đối thủ này tại vòng bảng.

Vừa trở về từ Philippines, Hùng Dũng đã chia sẻ một số thông tin bên lề thú vị về kỳ SEA Games 30 vừa qua trong một buổi phỏng vấn trực tuyến với Kenh14.

Theo cầu thủ 26 tuổi này, một trong những trở ngại lớn nhất của U22 Việt Nam chính là mặt sân cỏ nhân tạo. Mặt sân cỏ cứng khiến các anh và các đồng đội gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý bóng. Do đó, các cầu thủ dễ gặp chấn thương hơn, điển hình như Quang Hải, Thanh Thịnh,...

Hùng Dũng cũng tiết lộ, chấn thương của Quang Hải đã bình phục rất nhanh, chỉ 1-2 tuần nữa là đội trưởng U22 Việt Nam có thể quay trở lại thi đấu. "Quang Hải là một cầu thủ rất mạnh mẽ. Những chấn thương như thế này không phải là điều quá đáng ngại", anh trấn an người hâm mộ.

 Tiền vệ Hùng Dũng: Năm nay tôi rất thành công nhưng Quang Hải mới xứng đáng đoạt Quả bóng vàng!  - Ảnh 1.

Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng trong trận chung kết với Indonesia. (Ảnh: Tiến Tuấn)


Nhận xét về năm 2019 của mình, cầu thủ này cho biết anh đã có một mùa thi đấu tương đối thành công. Tuy nhiên, khi được hỏi về cơ hội đoạt Quả bóng vàng, Hùng Dũng khiêm tốn: "Quang Hải sẽ trở thành Quả bóng vàng. Cậu ấy xứng đáng với giải thưởng này".

Dù không ít lần lập công cho đội tuyển U22 Việt Nam trong kỳ SEA Games lần này, Hùng Dũng tự nhận mình không phải nhân tố quyết định làm nên chiếc HCV lịch sử môn bóng đá nam. "Nhân tố quyết định ở đây là cả tập thể. Thành tích này là nhờ vào cả 40 con người, từ các cầu thủ, HLV... cho đến nhân viên y tế, hậu cần...", anh khẳng định.

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, trận đấu thách thức nhất đối với cầu thủ sinh năm 1993 này không phải trận gặp "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan, khi Việt Nam bị dẫn trước 2-0. "Trận đấu với Singapore mới là khó khăn nhất, bởi đối thủ chơi rất kiên cường và kỷ luật", anh nhận xét. Còn trận đấu với Indonesia tại vòng bảng lại đem đến nhiều cảm xúc nhất cho Hùng Dũng, bởi phải đến phút 91 Việt Nam mới ghi được bàn thắng.

Hùng Dũng cũng chia sẻ về một trong những khoảnh khắc xúc động nhất với người thầy của mình. Vì thầy Park bị truất quyền chỉ đạo và không thể ăn mừng cùng các cầu thủ trên sân, anh đã ngay lập tức chạy vào tìm thầy trong phòng và cả hai đã ôm chầm lấy nhau đầy xúc động.

"Thầy đã giải tỏa được áp lực và hoàn thành giấc mơ suốt bấy lâu nay của người dân Việt Nam", anh cho biết.

Nói về chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của HLV Park Hang-seo, Hùng Dũng nhận định việc không có thầy trên sân là một thiệt thòi lớn cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên, nó cũng đem lại những lợi ích nhất định.

"Khi ấy, thầy muốn bảo vệ các học trỏ, truyền ngọn lửa chiến đấu cho các cầu thủ trên sân. Mọi người đều hiểu phải làm gì trong thời điểm quan trọng của trận đấu như vậy", anh giải thích.

 Tiền vệ Hùng Dũng: Năm nay tôi rất thành công nhưng Quang Hải mới xứng đáng đoạt Quả bóng vàng!  - Ảnh 2.

Ảnh: Tiến Tuấn


Là một trong 2 cầu thủ trên 22 tuổi được lựa chọn để chinh chiến tại SEA Games 30, Hùng Dũng đã thi đấu hết mình và có màn thể hiện xuất sắc ngoài sức tưởng tượng. Khi Quang Hải chấn thương, anh cũng là người đã được HLV Park Hang-seo tin tưởng để giao chiếc băng đội trưởng trong hai trận đấu quyết định.

Không phụ lòng của toàn đội, trong trận chung kết gặp Indonesia, Hùng Dũng đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, góp phần đem lại tấm huy chương vàng lịch sử cho Việt Nam. Anh chính là cái tên không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Theo Linh Hân

Cùng chuyên mục
XEM