Tiến sĩ 30 tuổi bỏ lương hơn 3 tỷ đồng ở Huawei vì quá áp lực
Ở tuổi 30, Ning từng có một con đường sự nghiệp đáng mơ ước khi gia nhập chương trình “Thiên tài trẻ” của Huawei. Thế nhưng sau hơn 1.000 ngày làm việc tại tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, anh quyết định nghỉ việc, về quê bán ngô cùng người thân trước khi sang Thụy Điển làm nghiên cứu.
Với Ning Boyu, con đường sự nghiệp tưởng như đã được định sẵn. Anh đạt được mục tiêu mà nhiều người trẻ Trung Quốc mơ ước khi trở thành thành viên chương trình “Thiên tài trẻ” (Genius Youth) danh tiếng của Huawei, qua đó được xếp vào nhóm nhân sự tinh hoa tại một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc.
Thế nhưng sau hơn 1.000 ngày làm việc tại trung tâm nghiên cứu và phát triển của Huawei ở Thành Đô, Ning quyết định rời đi. Thay vì tìm đến một công ty công nghệ khác, anh về quê, phụ người thân bán ngô.
Quyết định của Ning thu hút sự chú ý tại Trung Quốc, trong bối cảnh ngày càng nhiều lao động trẻ có năng lực cân nhắc rời bỏ môi trường công nghệ vốn nổi tiếng bởi áp lực và kỳ vọng cao.
Chương trình “Thiên tài trẻ” của Huawei chỉ tuyển một số ít ứng viên mỗi năm, nhằm đào tạo các nhà nghiên cứu hàng đầu và nguồn nhân lực cho các vị trí quản lý trong tương lai. Theo truyền thông Trung Quốc, thu nhập của những người được trả cao nhất trong chương trình có thể lên tới khoảng 140.000 USD (hơn 3,6 tỷ đồng) mỗi năm.
Ning chia sẻ câu chuyện của bản thân lên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: ifeng
Dù có nhiều triển vọng phát triển, Ning cho biết công việc nghiên cứu dần trở nên đơn điệu và không còn mang lại cho anh cảm giác thỏa mãn như trước.
Trong lá đơn xin nghỉ việc được truyền thông Trung Quốc đăng tải, Ning nói anh cảm thấy cô độc vì phần lớn đồng nghiệp tập trung vào việc đưa sản phẩm ra thị trường, trong khi bản thân thích trao đổi về các vấn đề học thuật. Anh cũng chịu áp lực tâm lý khi được gắn với danh xưng “thiên tài trẻ”, đặc biệt trong những trường hợp kết quả nghiên cứu không thể trực tiếp tạo ra giá trị thương mại.
“Danh xưng ‘thiên tài trẻ’ mang đến áp lực rất lớn”, Ning nói trong một cuộc phỏng vấn tại Trung Quốc.
Anh cho biết mình luôn day dứt với suy nghĩ: “Nếu công nghệ tôi phát triển cuối cùng không thể trực tiếp chuyển hóa thành giá trị thương mại và lợi nhuận cho công ty, tôi sẽ cảm thấy mình đã khiến công ty thất vọng và phụ lòng tin mà họ dành cho tôi”.
“Điều đó khiến tôi thường xuyên lo lắng và bất an về tương lai”, Ning nói.
Ning cũng lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm thay đổi triển vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Anh sợ rằng AI một ngày nào đó có thể thay thế những công việc vốn đòi hỏi con người phải đưa ra đánh giá và vận dụng tư duy kỹ thuật.
Điều Ning làm sau khi rời Huawei thậm chí còn khiến nhiều người bất ngờ hơn. Thay vì lập tức tìm một công việc khác với mức lương cao trong ngành công nghệ, anh về Thiệu Đông, nơi người thân sinh sống, phụ gia đình bán ngô và tham gia các công việc đồng áng.
Ning cho biết trải nghiệm này mang lại cho anh cảm giác hài lòng đặc biệt.
“Về quê bán ngô là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Nó giúp tôi nhận ra một cách thực tế nhất rằng mỗi ngành nghề đều có những khó khăn và thử thách riêng, chẳng có công việc nào là dễ dàng”, anh nói.
Tinh thần của Ning cũng được cải thiện rõ rệt. “Tôi đã có tâm trạng rất tốt ở đó. Các cô chú ở chợ khen tôi còn trẻ, chăm chỉ và đẹp trai”, anh kể.
“Tổng cộng tôi kiếm được khoảng 10 nhân dân tệ, nhưng điều đó chẳng quan trọng với tôi.”
"Thiên tài" Huawei về quê trồng ngô xả stess trước khi sang Thụy Điển nghiên cứu - Ảnh: ifeng
Câu chuyện của Ning hiện nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Một người hài hước ví von: “Từ mức thu nhập 1 triệu nhân dân tệ mỗi năm xuống còn 10 nhân dân tệ mỗi ngày. Đây là cú giảm sâu nhất trên thị trường chứng khoán Trung Quốc năm nay”.
Nhiều người khác lại bày tỏ sự ngưỡng mộ. Một tài khoản dẫn lời Ning rằng “cuộc đời chỉ là một chuỗi những trải nghiệm, bạn không cần phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai”, đồng thời cho biết câu nói này khiến họ đồng cảm sâu sắc.
“Tôi ước mình cũng có đủ can đảm để rời khỏi chiếc lồng vàng của chính mình”, người này viết.
Một tài khoản khác chú ý đến những bức ảnh Ning chụp ở quê, rồi so sánh với các ảnh chân dung chuyên nghiệp của anh. “Hãy nhìn nụ cười của anh ấy trong những bức ảnh ở quê, so với những bức ảnh chụp trong studio phục vụ công việc. Khác biệt đến mức nào”, người này bình luận.
Thực tế, việc trở về quê sống và bán ngô không đồng nghĩa Ning từ bỏ hoàn toàn sự nghiệp nghiên cứu. Sau đó, anh nhận được học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ thuộc chương trình Marie Curie của Liên minh châu Âu và sẽ tới Viện Công nghệ Hoàng gia KTH ở Thụy Điển để tiếp tục nghiên cứu.
Truyền thông Trung Quốc đánh giá đây là một trong những chương trình tài trợ nghiên cứu hàng đầu châu Âu. Sau khi hoàn thành công việc tại Thụy Điển, Ning dự định trở về Trung Quốc.
Vì vậy, quãng thời gian ngắn ngủi bán ngô có lẽ không phải là sự quay lưng với ngành công nghệ, mà là cách Ning nói “không” với một kiểu áp lực nghề nghiệp mà anh từng trải qua.
Với nhiều người trẻ Trung Quốc đang theo dõi câu chuyện của Ning, chính sự khác biệt ấy dường như là lý do khiến quyết định của anh nhận được nhiều đồng cảm.

