Phụ nữ Thái Lan lấy chồng nước ngoài, sự đổi đời giá bao nhiêu tiền?

02/11/2015 10:10 AM |

Khi Thái Lan ngày một phát triển như một kinh đô tình dục, số lượng phụ nữ Thái Lan lấy chồng nước ngoài tăng lên. Đằng sau đó là rất nhiều những toan tính về kinh tế

Tháng 5/2013, báo Telegraph của Anh trích đăng một số liệu do chính phủ Anh công bố khiến công chúng không khỏi ngạc nhiên và … buồn cười.

Theo đó, chính phủ Anh phàn nàn rằng ngân sách của Anh đang phải nuôi đến 220 nghìn người bên ngoài nước Anh chưa bao giờ đóng một đồng thuế nào và cũng chưa bao giờ sống ở Anh đến một ngày. Và chính phủ Anh còn nêu chính xác rằng tỷ lệ đàn ông Anh kết hôn với phụ nữ Thái Lan ngày một nhiều đã dẫn đến tình trạng thất thoát tiền thuế như trên.

Câu chuyện phụ nữ Thái Lan kết hôn với đàn ông nước ngoài thực ra đã có nguồn gốc lịch sử từ rất lâu. Theo các ghi chép, trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, Thái Lan là nơi nghỉ ngơi ưa thích của các quân nhân, nhà báo, nhà ngoại giao và công nhân người Mỹ. Sau này khi chiến tranh kết thúc, những người đó về nước, có người mang theo vợ con, cũng có người không.

Thế rồi Thái Lan trở thành một trong những kinh đô tình dục của thế giới. Tình dục len lỏi vào mọi ngóc ngách của đất nước, cuộc sống con người Thái Lan. Ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh như làng Udon Thani, người ta cũng thấy nhan nhản những tấm biển quảng cáo như sau: “Thức ăn ngon, đồ uống chuẩn, bể bơi đẹp và gái xinh”.

Làng Ban Cao miền Bắc Thái Lan một ngày mùa mưa năm 2014. Làng nằm khá gần sông Mê Kông và biên giới Thái Lan – Lào. Con đường dẫn vào làng lầy lội bẩn thỉu, dọc đường là những mái nhà xiên xẹo như muốn đổ ngay tắp lự, phía sau là hàng dài những cây chuối và dừa. Thỉnh thoảng có xen lẫn một vài nhà hàng hoặc cửa hàng nhỏ.

Ngày xưa cũng có nhiều người dân bán dừa bán chuối để sống, nhưng nay chỉ còn người già làm những nghề đó. Nam thanh niên đã ra thành phố, còn những cô gái trẻ đã bỏ xứ ra đi nhiều lắm rồi.

Tòa nhà bưu điện của làng Ban Cao nhỏ xíu. Trước đây chắc chắn trông nó cũng không khiêm tốn lắm, thế nhưng từ khi bên cạnh có một căn nhà đồ sộ mọc lên, trông nó càng trở nên nhỏ bé hơn. Căn nhà mới được xây cách đây 2,3 năm. Nó nổi bật lên trong khung cảnh xung quanh với cánh cổng màu vàng, một khu vườn được chăm bón tử tế ngay ngắn, căn nhà nằm ở chính giữa được ốp đá cẩm thạch khang trang.

Ai không biết sẽ nghĩ rằng có thể đây là nhà nghỉ cuối tuần của một doanh nhân Bangkok giàu có nào đó. Biết đâu người giàu Thái Lan muốn “đổi gió” lên vùng núi này thay vì đi nghỉ ở Phuket hay Ko Samui?

Theo trưởng làng Ban Cao, ông Adul Khankeaw, thông thường ở làng ông, nếu người ta có nhìn thấy một căn nhà to bất thường, chắc chắn đó là nhà của một người nước ngoài cưới con gái Thái Lan. Và nếu ai đó đi mua xe máy, ô tô và thanh toán bằng tiền mặt, người bán hàng sẽ gặng hỏi cho được liệu có phải nhà bạn có họ hàng kết hôn với người nước ngoài không.

Với tổng số hộ dân chỉ khoảng 200 nhưng hàng chục cô gái của làng Ban Cao đã lấy chồng nước ngoài, chủ yếu đến từ các nước phát triển như Pháp, Đức, Mỹ, Úc, Hà Lan…chủ yếu đến Thái Lan qua con đường du lịch.

Những toan tính về kinh tế

Một ngôi làng thuộc tỉnh Roi Et ở Thái Lan cũng nổi tiếng với việc phụ nữ lấy chồng nước ngoài. Làng chỉ có hơn 500 hộ gia đình thế nhưng đã có gần 300 cô gái Thái Lan lấy chồng Tây, chủ yếu là người Đức hoặc Thụy Sỹ.

Kết quả các cuộc điều tra xã hội học tại Thái Lan cho thấy yếu tố kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến các cuộc hôn nhân giữa con gái Thái Lan và người nước ngoài. Thông thường, các cô gái Thái Lan ở độ tuổi ngoài 20 sẽ cưới những người đàn ông hơn họ 20,30 hoặc thậm chí 40 tuổi, đổi lại họ nhận được rất nhiều quyền lợi kinh tế. Còn về phía những người đàn ông, họ vừa có vợ trẻ, vừa được hưởng một cuộc sống với mức sống tốt mà giá cả lại quá rẻ so với mặt bằng giá cả châu Âu, Mỹ.

Bà Wanalee năm nay 45 tuổi. Bà đang sống với một người chồng Đức năm nay đã 62 tuổi. 21 năm trước đây, ông đến Thái Lan du lịch. Sau nhiều lần qua lại, hai người đã lấy nhau và về Đức sống. Thế nhưng khoảng 3 năm gần đây, bà Wanalee muốn trở về Thái Lan nên ông bà đã quay lại sống ở một thị trấn cách Bangkok khoảng 1 giờ lái xe.

Còn đối với Boonyoung, một người phụ nữ Thái Lan khác kết hôn với một kỹ sư ngành năng lượng người Pháp, mối lương duyên của bà đến khá bất ngờ. Trước đây khi đang làm bồi bàn cho một tiệm café ở Bangkok, bà chú ý đến ông vì ông đến quán suốt thời gian dài. Ban đầu bà đã không thích ông thế nhưng ông cứ cố gắng làm quen. Cuối cùng, thay vì tỏ tình, ông đã gợi ý bà về sống chung. Và bà đã đồng ý. Hai người kết hôn không lâu sau đó.

Ông tỏ ra là một người chồng tuyệt vời, ông xây một căn nhà ở làng của bà, sửa sang nhà của mẹ bà và sống tại Thái Lan đã hơn 10 năm qua. Bà Boonyoung thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với người chồng Pháp của mình: “Tôi mất bố từ nhỏ, cuộc sống đi làm vất vả khiến tôi phải thường xuyên xa nhà. Tôi luôn mong muốn được về nhà với mẹ, cuối cùng, mong muốn của tôi đã thành hiện thực.”

Kết quả điều tra của một tổ chức phi chính phủ tại Thái Lan mới đây cho thấy trong tổng số tất cả các đăng ký kết hôn của người Thái tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, 15% là đăng ký kết hôn giữa phụ nữ Thái Lan với người nước ngoài.

Đối với nhiều phụ nữ Thái Lan, nhiều trong số những người đã từng kết hôn với người nước ngoài trước đó có một cuộc sống không hạnh phúc. Họ có thể từng là gái điếm, gái nhà hàng, bị chồng hay bạn trai người Thái bỏ rơi với những đứa con mà họ không có điều kiện để chăm sóc. Chính họ cũng phải thừa nhận rằng việc kết hôn với những người đàn ông nước ngoài già hơn tuổi mang đến cho họ và gia đình nhiều quyền lợi về kinh tế.

Còn về phía những người đàn ông nước ngoài, phần lớn họ có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc ở quê nhà, họ đến Thái Lan chỉ để nghỉ ngơi và cuối cùng tìm được bạn đời, ở lại Thái Lan cả đời.

Có nhiều cặp đôi hạnh phúc nhưng bên cạnh đó, bởi vì các cuộc hôn nhân được xây dựng trên cơ sở toan tính nên nó cũng gây ra nhiều hệ lụy xấu, các vụ lừa đảo…

Ngọc Thúy

Cùng chuyên mục
XEM