Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch

21/12/2021 09:00 AM | Xã hội

Ba năm Covid-19 "làm loạn" đã để lại hậu quả nặng nề cũng như nỗi mất mát không thể bù đắp trên toàn cầu.

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 1.

Ông Victor Tripiana, 86 tuổi, chạm vào bàn tay của con dâu mình, cô Silvia Fernandez Sotto, qua một tấm nhựa để ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19, tại viện dưỡng lão Reminiscencias ở Tandil, Argentina, vào ngày 4/4/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 2.

Cậu bé Kian Navales ôm một chiếc gối có ảnh của người cha quá cố của cậu, Arthur tại nhà ở thành phố Quezon, Philippines, vào ngày 6/7/2021. Cha cậu đã mất vì Covid-19. Navales cũng đã bị nhiễm vi rút, cậu nói rằng cậu nhớ những lúc được đi ăn mì với bố mình. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 3.

Thi thể một người đàn ông chết vì Covid-19 nằm trong quan tài tại nhà xác của bệnh viện thành phố ở Rivne, Ukraine, vào ngày 22/10/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 4.

Một người đã qua đời do Covid-19 được đẩy vào trong lò để hỏa táng tại Nhà tang lễ Farmington ở Farmington, New Mexico, Mỹ, ngày 13/12/2021. Reuters

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 5.

Một người đàn ông chạy nhanh để thoát khỏi sức nóng từ nhiều giàn hỏa thiêu nạn nhân Covid-19 tại một lò hỏa táng ở ngoại ô New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 29/4/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 6.

Một quan tài sắp được chôn tại Nghĩa trang 9 Mile trong một lễ chôn cất tập thể của ít nhất 54 người đã chết do các nguyên nhân không phải Covid-19 ở Port Moresby, vào ngày 8 tháng 12 năm 2021. Không có ai nhận hài cốt của họ trong ít nhất sáu tháng. Các nhà chức trách quyết định chôn cất họ cùng nhau với hy vọng giảm bớt tình trạng thiếu không gian tại các nhà xác địa phương, nơi đang "vật lộn" với những cái chết mới liên quan đến Covid-19. AFP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 7.

Các quan tài chuẩn bị được chôn cất tập thể. Trong đó, ít nhất 54 người chết vì các nguyên nhân không liên quan đến Covid-19 và không được người thân nhận về trong ít nhất sáu tháng ở Port Moresby vào ngày 8/12/2021. Các nhà chức trách quyết định chôn cất họ cùng nhau với hy vọng giảm bớt tình trạng thiếu không gian tại các nhà xác địa phương, nơi đang "vật lộn" với những cái chết mới liên quan đến Covid-19. AFP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 8.

Một người xét nghiệm Covid-19 tại một địa điểm gần Johannesburg vào ngày 13/12/2021. Đây là thời điểm một ngày sau khi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa xuất hiện các triệu chứng nhẹ sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 9.

Một học sinh tiểu học Indonesia khóc khi nhân viên y tế tiêm vắc xin Covid-19 trong đợt tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 11, tại trường tiểu học SDN 01 tại Depok, Tây Java, Indonesia vào ngày 14/12/2021 . EPA

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 10.

Một ống tiêm được chuẩn bị với vắc xin Pfizer tại một phòng khám ở Trung tâm Y tế Công cộng Norristown của Norristown, Pa., vào ngày 7/12/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 11.

Các tay đua nữ của đội đua xe đạp Pháp tiêm vắc xin Pfizer tại National Velodrome ở Saint-Quentin-en-Yvelines, phía tây Paris, ngày 29/3/2021. Nơi này đã được chuyển đổi thành trung tâm tiêm chủng hàng loạt. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 12.

Một người phụ nữ được tiêm vắc xin Covid-19 ở Nam Tyrol, Bressanone, gần Bolzano, Ý, ngày 11/12/2021. Các trung tâm ở Bolzano và Merano cũng đã được chuẩn bị xong. Vào lúc 8 giờ, 40 trung tâm vắc xin đã đi vào hoạt động trên toàn lãnh thổ. EPA

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 13.

Bác sĩ Ruxandra Divan, ngồi nghỉ tại Phòng Chăm sóc Đặc biệt (ICU) cho bệnh nhân Covid-19 tại 'Hopitaux Civils de Colmar' ở Colmar, Pháp, ngày 15/12/2021. Reuters

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 14.

Y tá trưởng Gunnar Goelzenleuchter chăm sóc một bệnh nhân mắc Covid-19 tại Phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của phòng khám 'Klinikum Darmstadt' ở Darmstadt, Đức, ngày 12/12/2021. Reuters

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 15.

Y tá trưởng Gunnar Goelzenleuchter chăm sóc một bệnh nhân mắc Covid-19 tại Phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của phòng khám 'Klinikum Darmstadt' ở Darmstadt, Đức, ngày 11/12/2021. Reuters

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 16.

Người dân tham gia cuộc biểu tình phản đối hộ chiếu vắc xin Covid-19 và các chính sách khác bên ngoài Tòa nhà Quốc hội ở London, vào ngày 13/12/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 17.

Người biểu tình đốt pháo sáng trong cuộc biểu tình phản đối các biện pháp ngăn ngừa Covid-19 ở Vienna, Áo, ngày 11/12/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 18.

Những người biểu tình chống lại các chính sách hạn chế của đất nước nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 ở Vienna, Áo, vào ngày 11/12/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 19.

Một người mặc đồ bảo hộ và đeo một tấm biển trong cuộc biểu tình phản đối các biện pháp chống lại đại dịch ở Vienna, Áo, vào ngày 11/12/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 20.

Người biểu tình đốt pháo sáng trong cuộc biểu tình phản đối các biện pháp chống lại đại dịch Covid-19 ở Vienna, Áo, ngày 11/12/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 21.

Một người lái xe mô tô chạy qua một con hẻm trống ở Medina cũ của Marrakech, Ma-rốc vào ngày 11/12/2021. Ma-rốc đã gia hạn đóng cửa biên giới cho đến cuối năm do biến thể Covid mới gây ra sự tức giận và lo ngại của các nhân viên du lịch. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 22.

Những người phụ nữ đi bộ trong ánh nắng tại Medina cổ kính, nơi các chủ cửa hàng đang đợi khách du lịch, ở Marrakech, Morocco, ngày 11/12/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 23.

Một người phụ nữ đi qua một con hẻm trống ở Medina cũ của Marrakech, Maroc vào ngày 11/12/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 24.

Các nhân viên y tế Palestine đi bộ đến địa điểm tiêm chủng cho người dân ở phía nam Dải Gaza vào ngày 12/12/2021. Reuters

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 25.

Những người hành hương về phía Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở Thành phố Mexico, ngày 12/12/2021. Chủ nhật hôm đó là ngày diễn ra cuộc hành hương tôn giáo lớn nhất thế giới sau khi nới lỏng các hạn chế do Covid-19, với hàng nghìn người Công giáo đi bộ đến Vương cung thánh đường. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 26.

Diego Lopez, 33 tuổi, người thứ hai từ phải sang, bên cạnh Juan Carlos Rondan, 18 tuổi, với một chiếc điện thoại di động, nằm trên đường gần Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở Thành phố Mexico vào ngày 11/12/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 27.

Những người đeo khẩu trang để ngăn ngừa Covid-19 khi đi bộ qua khu mua sắm Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh, ngày 12/12/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 28.

Một bức tượng đeo mặt nạ ở Ankara vào ngày 12/12/2021, giữa đại dịch Covid-19. AFP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 29.

Một chiếc mặt nạ bị vứt trên một con phố vắng trong khu tài chính, được gọi là The City, ở London, ngày 13/12/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 30.

Học sinh đeo khẩu trang bảo hộ ngồi chờ được tiêm vắc xin Covid-19, trong một chương trình tiêm chủng cho trẻ em từ 6-11 tuổi, ở Jakarta, Indonesia, ngày 14/12/2021. Reuters

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 31.

Du khách đeo khẩu trang khi đến trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/12/2021. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã thông báo vào ngày 13/12 rằng trường hợp đầu tiên của biến thể Omicron Covid-19 đã được phát hiện trong nước ở thành phố Thiên Tân, ngay phía đông Bắc Kinh. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 32.

Người đi làm đeo khẩu trang để phòng tránh Covid-19 khi đi bộ qua ga tàu điện ngầm ở khu trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, ngày 15/12/2021. AP

 Thế giới sắp bước vào Covid năm thứ 3: Những cảnh tượng nhói lòng chỉ có thể bắt gặp tại thời đại dịch  - Ảnh 33.

Người phụ nữ bế một đứa trẻ đeo khẩu trang để phòng ngừa Covid-19 đang băng qua đường ở thành phố Quezon, Philippines, ngày 15/12/2021. Bộ y tế cũng đã báo cáo về trường hợp đầu tiên mắc biến thể Omicron tại nước này. AP

Linh Chi

Cùng chuyên mục
XEM