Thảm họa hơn 8 năm về trước tái hiện, Công Phượng, Văn Toàn thêm lần được "đánh thức"?

29/03/2022 09:00 AM | Xã hội

Sẽ khá đau lòng nếu đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo chia tay vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á bằng một trận thua "mất mặt". Nhưng đấy chưa hẳn là điều xấu.

Miếng ngon nhớ lâu...

Hơn 8 năm về trước, thời điểm đầu năm 2014, ngay trước trận đấu gặp U19 Nhật Bản trên sân Thống Nhất, truyền thông Việt Nam không tiếc lời ngợi khen, trầm trồ trước U19 Việt Nam với nòng cốt là những Công Phượng , Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy...

Lật lại những trang báo ngày ấy, không khó để tìm ra các bài viết với những tựa đề đầy sự bay bổng, như "U19 Việt Nam chơi tiqui-taca hút hồn hàng triệu con tim", "Tuyển thủ U19 Việt Nam được ví như Tsubasa, Messi và Iniesta". Rồi để nhận định về trận gặp gỡ giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản, những chuyên gia nước nhà cũng không tiếc lời "rót mật": "U19 Nhật Bản được đánh giá là công hay nhưng khả năng phòng thủ vẫn rất yếu", rồi "Theo giới chuyên môn, U19 Việt Nam cần tấn công đa dạng hơn".

Rốt cuộc, trên sân Thống Nhất, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn - những cầu thủ được HLV U19 AS Roma tỏ ra vô cùng ấn tượng, rốt cuộc "rơi thẳng xuống đất" bởi một U19 Nhật Bản "tương đồng về lối chơi, nhưng khác biệt về đẳng cấp". Trận thua trắng 0-7 ngày ấy, chắc hẳn Công Phượng, Văn Toàn chưa thể quên.

Thảm họa hơn 8 năm về trước tái hiện, Công Phượng, Văn Toàn thêm lần được đánh thức? - Ảnh 1.

Hơn 8 năm đã trôi qua, sau nhiều cú vấp ngã dưới bàn tay nhào nặn của HLV Miura, rồi Hữu Thắng, rốt cuộc những cầu thủ U19 ngày nào, cũng như nền bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, mà minh chứng chính là trận đấu hôm nay với Nhật Bản, ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á - vòng loại là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Song cũng dưới tay HLV Park Hang-seo, lứa U19 của bầu Đức ngày nào đang mất dần sức mạnh và sự ảnh hưởng từng tạo được. Sau kỳ tích Thường Châu hơn 4 năm về trước, rốt cuộc Xuân Trường chỉ còn là "cái bóng mờ" ở đội tuyển Việt Nam, đã 5 năm và 1 ngày tính từ ngày Văn Toàn ghi bàn thắng cuối cùng của mình cho đội tuyển Việt Nam, trong khi đó Tuấn Anh, Công Phượng cũng không còn là sự lựa chọn tối thượng của thầy Park, dù mùa giải trước HAGL thi đấu cực kỳ khởi sắc.

Thảm họa hơn 8 năm về trước tái hiện, Công Phượng, Văn Toàn thêm lần được đánh thức? - Ảnh 2.

Một trận thua đậm đà hiển hiện...

"Mất bò mới lo làm chuồng" là điều đang vận vào HLV Park Hang-seo lúc này. Suốt hơn 4 năm trời, nhà cầm quân người Hàn Quốc cực kỳ trung thành với việc đặt niềm tin và các cầu thủ mà mình yêu thích, đến mức ai cũng thấy sự bất công rõ rệt với những cầu thủ trẻ, bởi ông Park "lườm rau gắp thịt", luôn ta thán về công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, song bản thân mình chưa từng đặt niềm tin lớn vào những cầu thủ trẻ.

Hôm nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc phải làm điều mình vô cùng không thích, đấy là thay đổi đội hình mà ông vốn đã quá quen thuộc suốt triều đại của mình với bóng đá Việt Nam. Bởi ông chẳng còn sự lựa chọn nào khác khi chấn thương và đại dịch Covid-19 đã lấy đi kha khá những cái tên mà ông vốn cực kỳ quen thuộc.

Trận đấu gần đây nhất của đội tuyển Việt Nam - gặp Oman, khi đưa Công Phượng vào sân thay Tuấn Anh ở đầu hiệp hai, ông Park đã dồn gánh nặng cho Quang Hải khi kéo tiền vệ người Đông Anh này về đá thấp, để Công Phượng, rồi sau đó là Văn Toàn được tỏa sáng, song rốt cuộc những gì thu về chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Thảm họa hơn 8 năm về trước tái hiện, Công Phượng, Văn Toàn thêm lần được đánh thức? - Ảnh 3.

Hơn 8 năm về trước, các cầu thủ trẻ Nhật Bản không hề "nể nang" đội chủ nhà, để có trận thắng cực kỳ đậm đà đến 7-0 ngay trên sân Thống Nhất. Hôm nay, họ còn có lý do hơn để tái hiện "thảm họa" của những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... ngày nào.

Đã cầm chắc chiếc vé vào VCK World Cup với vị trí đầu bảng B, điều cần làm của HLV đội tuyển Nhật Bản giờ đây là tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được chứng tỏ bản thân. Nên nhớ, dù Nhật Bản có đưa các cầu thủ trẻ vào sân "thử lửa", thì trình độ các cầu thủ này cũng đều ăn đứt các tuyển thủ Việt Nam. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ như ngày nào, không hề "nể nang", thay vào đó chắc chắn sẽ thi đấu cực kỳ hết mình.

Hơn 8 năm về trước, Công Phượng và các động đội chỉ là "cừu non" dưới tay các cầu thủ trẻ Nhật Bản. Giờ đây, vị thế đã khác, đội tuyển Việt Nam đang chứng minh rằng mình đã tiến bộ vượt bậc, song điều này cũng làm thầy trò HLV Park Hang-seo trở thành "cái gai" trong mắt những "đại gia" châu Á, và dĩ nhiên Nhật Bản không phải là ngoại lệ.

Thảm họa hơn 8 năm về trước tái hiện, Công Phượng, Văn Toàn thêm lần được đánh thức? - Ảnh 4.

Thắng Việt Nam không chỉ là nhiệm vụ bắt buộc với đội tuyển Nhật Bản, mà một trận thắng đậm mới làm thỏa lòng người hâm mộ bóng đá nước này. Chẳng phải tự nhiên mà các nhà cái châu Á đều dành cho Việt Nam kèo chấp đậm đà nhất từng có ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thực tình, thua đậm Nhật Bản không phải là điều quá ngạc nhiên với chính thầy trò HLV Park Hang-seo, nhất là trong hoàn cảnh ngặt nghèo này. Điều đáng nói nhất ở trận đấu này không phải là thắng thua, mà là nếu thua đậm, liệu thầy Park có tỉnh ngộ với "con tính ăn xổi" của mình, và Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh liệu đã đủ động lực để được "đánh thức", tìm lại chính bản thân mình ngày nào?

Theo Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM