Thảm họa Covid-19 ở Ấn Độ: Một nhà báo liên tục cập nhập nồng độ oxy trong máu, kêu cứu trong vô vọng cho tới khi chết

26/04/2021 15:18 PM | Xã hội

Công cuộc tìm kiếm oxy đang trở thành một trận chiến ác liệt khi ai cũng phải vì người thân của mình.

Mới đây, câu chuyện một nhà báo Ấn Độ đăng Twitter kêu cứu vì có triệu chứng nhiễm Sars nCov-2 và thiếu oxy để thở và phải chết trong đau đớn vì không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào đã làm rúng động giới truyền thông.

Cái chết của nhà báo Vinay Srivastava là một minh chứng rõ nét cho tình hình khủng hoảng tồi tệ của Ấn Độ, quốc gia sản xuất Vaccine lớn nhất thế giới trong đại dịch Covid-19. Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Ấn Độ đã lên đến hơn 314.000 người, cao nhất từng được ghi nhận tại bất kỳ nước nào.

Thảm họa Covid-19 ở Ấn Độ: Một nhà báo liên tục cập nhập nồng độ oxy trong máu, kêu cứu trong vô vọng cho tới khi chết - Ảnh 1.

Số ca nhiễm mới tại Ấn Độ tăng mạnh

Ông Srivastava đến từ miền Bắc thành phố Lucknow-Ấn Độ đã bị bệnh viện từ chối do thiếu giấy tờ nhập viện. Vào ngày 17/4/2021, nhà báo này đã đăng Twitter cho biết mức độ oxy trong máu của mình đã xuống đến mức 52, thấp hơn nhiều so với quy định 95 thông thường.

"Tôi đã 65 tuổi và đang bị viêm đốt sống, qua đó khiến lượng oxy trong máu giảm xuống còn 52. Vậy nhưng chẳng có ai ở bệnh viện hay bất kỳ nhân viên y tế nào chịu bắt máy cả", bài đăng trên twitter của ông Srivastava ghi rõ.

Những người độc được dòng thông báo này của ông đều cổ vũ rằng hãy có niềm tin, nhưng đáp lại ông Srivastava cho biết mình phải có niềm tin đến khi nào bởi nồng độ oxy trong máu đã giảm đến 50 nhưng bảo vệ bệnh viện Balrampur vẫn không chịu cho ông vào.

Cộng đồng mạng Ấn Độ ngay lập tức vào cuộc và một bác sĩ cuối cùng đã trả lời qua Tweet với ông Srivastava, đề nghị ông cung cấp chi tiết tình hình. Đáp lại nhà báo này chụp bức ảnh cho thấy nồng độ oxy trong máu đã giảm xuống đến 31 với lời than vãn cuối cùng: "Nồng độ đã xuống 31, khi nào thì ai đó sẽ đến giúp tôi đây?"

Theo giới truyền thông địa phương, ông Srivastava đã qua đời trong đêm 17/4 do không nhận được bất cứ sự chăm sóc y tế nào. Vào ngày nhà báo này mất, Ấn Độ vượt qua Brazil để trở thành nước có số ca nhiễm mới Covid-19 nhiều thứ 2 thế giới. Đến hiện nay, Ấn Độ đã vượt qua cả Mỹ để đứng đầu toàn cầu.

Nhiều chuyên gia cho biết dù sản xuất đến 60% Vaccine toàn cầu nhưng tỷ lệ tiêm chủng thấp và xét nghiệm ít sẽ khiến Ấn Độ gặp khủng hoảng lớn về đại dịch hơn rất nhiều so với những nước có cùng cảnh ngộ.

Tại bang mà ông Srivastava sinh sống, mới chỉ có 2,29% số cư dân được tiêm chủng.

Thảm họa Covid-19 ở Ấn Độ: Một nhà báo liên tục cập nhập nồng độ oxy trong máu, kêu cứu trong vô vọng cho tới khi chết - Ảnh 2.

Hình ảnh gia đình nhà báo Srivastava sau khi ông qua đời

Thậm chí ngay cả sau khi qua đời, một bức ảnh của gia đình nhà báo Srivastava cũng cho thấy họ phải chờ để xe xứu thương đến đưa xác vào lò hỏa táng. Ngay cả việc có được hỏa táng hay không cũng là một câu hỏi khi số người chết quá nhiều và các lò đang bị quá tải.

Chỉ vì một bức thư

Người con trai Harshit của ông Srivastava đã mô tả hành trình kiếm oxy cho cha mình chẳng khác gì cực hình khi các bệnh viện đều yêu cầu ông có thư giới thiệu của Giám đốc cơ quan y tế (CMO) bởi lượng người nhập viện quá đông.

Anh Harshit đã đi qua 3 bệnh viện và họ đều yêu cầu giấy này. Cuối cùng anh chờ đến 3 tiếng đồng hồ ngoài văn phòng của CMO nhưng vẫn phải về tay trắng.

Không chịu bỏ cuộc, Harshit mượn bình oxy từ người quen và cố gắng để bơm được đầy bình nhưng chẳng chỗ nào có. Tại các cửa hàng bán oxy tư nhân, người xếp hàng dài cả cây số và bản thân Harshit đã phải tranh nhau để có được lượng oxy ít ỏi cứu cha mình.

Ngay sau cái chết của nhà báo Srivastava, chính quyền bang đã dỡ bỏ quy định cần thư từ giám đốc CMO để có thể nhập viện.

Huyền Băng

Cùng chuyên mục
XEM