Tại sao có nhiều người đến 30 tuổi rồi mà vẫn chưa thành công? Chọn lựa sai lầm, lại cố chấp không thay đổi, thì dù nỗ lực đến mấy cũng trở nên uổng phí!

17/09/2019 11:13 AM | Sống

Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn!

(01)

Có một người nông dân nghèo, của cải chỉ bao gồm vài mẫu ruộng. Vào mùa hè, người nông dân chỉ có thể đi lấy nước từ một con sông cách đó rất xa và sau đó trở về cánh đồng tưới nước.

Một người bạn làm thợ mộc của người nông dân thấy anh ta vất vả quá, mới nói với anh ấy:

"Mỗi ngày thay vì cực khổ đi xa gánh nước như vậy, chi bằng để tôi làm giúp anh một chiếc xe chở nước, như vậy anh sẽ lấy nước dễ hơn, mỗi ngày cũng không cần vất vả như vậy mà hiệu quả lại còn tốt hơn nữa."

Người nông dân nghe vậy liền đáp: "Cám ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không cần nó. Tôi đã quen với việc lấy nước mỗi ngày để tưới. Hơn nữa, đợi đến khi anh làm xong chiếc xe chở nước, có lẽ mấy cây non mới mọc của tôi đã chết héo cả rồi."

Người nông dân mỗi ngày chỉ lấy được chút nước. Làm sao đủ đáp ứng nhu cầu hấp thụ nước của tất cả cây trên cánh đồng? Thế nên, chẳng mấy chốc, những cây lúa mới trồng đều đã chết.

Bạn có thể sẽ cười nhạo người nông dân này ngu ngốc, người khác giúp anh ta làm xe chở nước anh ta lại không cần, còn tự mình vất vả đi gánh nước.

Nhưng bạn có phát hiện không? Xung quanh chúng ta, những người tương tự như anh nông dân kia lại có không ít.

Có bao nhiêu người khi gặp những điều mới mẻ, lại từ chối thay đổi, từ chối cơ hội và từ chối một tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước.

Mỗi ngày, khi bạn làm việc vất vả, cảm thấy mệt mỏi chết được, xin hãy nhớ rằng: "Cơ thể lười biếng, còn cải thiện được, nhưng suy nghĩ lười biếng, chỉ khiến cuộc đời bạn đi thụt lùi!"

Nếu như bạn thấy một người lười biếng, bỏ bê công việc hoặc làm việc hay trì hoãn, bạn nhắc nhở vì muốn họ thay đổi tình trạng hiện tại, nhưng tư tưởng chung của họ lại thường là: "Đây chỉ là lời nói dối, nhiều năm trôi qua tôi đã không thể thay đổi được vận mệnh. Vậy hiện tại có cố gắng nữa cũng đâu có ít gì."

Những người luôn mang tư tưởng thất bại như vậy, sẽ mãi không thể chạm đến thành công!

Thành công ư, cần 10% may mắn, 20% thông minh, nhưng tận 70% nỗ lực. Thế nên, tư tưởng lạc quan, ham học hỏi, dám chấp nhận thử thách cũng là một yếu tố rất quan trọng.

Tại sao có nhiều người đến 30 tuổi rồi mà vẫn chưa thành công? Chọn lựa sai lầm, lại cố chấp không thay đổi, thì dù nỗ lực đến mấy cũng trở nên uổng phí! - Ảnh 1.

(02)

Hãy cùng nhìn vào một câu chuyện khác:

Có một ông chủ rất kì lạ. Mọi người đều nói anh ta thật ngu ngốc, bởi vì nếu ai đó cho anh ta lựa chọn giữa 5 sợi tóc và 10k, anh ta luôn chọn 5 sợi tóc.

Có người không tin, nên lấy ra 5 sợi tóc, 10k và tờ 1 đô la để ông chủ kia chọn. Và kết quả, ông chủ kia thực sự chọn 5 sợi tóc.

Người đàn ông cảm thấy kì lạ nên hỏi ông chủ: "Anh không biết giá trị đồng tiền sao?"

Ông chủ kia mới nhỏ tiếng đáp: "Nếu tôi lấy tiền, chắc chắn lần sau anh sẽ không chơi trò này với tôi nữa. Nhưng nếu tôi lấy 5 sợi tóc, chắc chắn các anh sẽ thấy tò mò, và sau này số tiền bỏ ra cá cược hoặc vật cá cược sẽ đổi thành N vật chứ không chỉ 1."

Hi sinh lợi ích ngắn hạn để đổi lấy giá trị dài hạn, đây gọi là đầu tư cho tương lai. Nhưng lần đầu tiên, không chắc chắn có thể mang lại lợi ích cho lần tiếp theo hay không. Đó gọi là rủi ro.

Khi bạn hoang phí thời gian cho việc chơi game, cày phim, tám chuyện, "cà khịa" đồng nghiệp ở công ty... bạn thấy thời gian ngắn ngủi, nhưng thực tế đã tiêu hao rất nhiều thời gian cho việc vô bổ. Đó là một điều rất khủng khiếp!

Khi bạn tiêu tốn thời gian cho việc đọc sách, học tập, suy nghĩ, rèn luyện sức khỏe, làm việc, bạn thấy nhàm chán vì thời gian trôi quá lâu, mong mau hết giờ học, tan làm. Nhưng nếu bạn có thể kiên nhẫn, hi sinh niềm vui ngắn hạn đó để đổi lấy sự cải thiện bản thân lâu dài, bạn sẽ thấy rằng, kết quả nhận được rất xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra.

Vậy nên, 5 sợi tóc lúc đầu đổi lấy số tiền gấp nhiều lần lúc sau, buôn bán như vậy, lời quá rồi, đúng không nào?

Nhìn lại hiện tại xem, bạn đã làm được những gì rồi, bạn đang sống hết mình cho lí tưởng, cố gắng nỗ lực đến cùng cho tương lai, hay đang tiêu phí thời gian vào những trò vô bổ, làm việc không mục đích.

So với loài người 300, 400 năm trước, chúng ta hiện tại có lẽ sống tốt hơn, nhưng cũng bận rộn và có nhiều thứ lo nghĩ hơn. Chúng ta bận như vậy, liệu rằng đến cuối cùng có thể hoàn thành ước mơ, trở thành người mà mình muốn trở thành hay không?

Nếu đã và sắp đạt được rồi, vậy xin chúc mừng bạn. Nếu chưa, cũng đừng vội nản chí.

Tôi luôn tin rằng, nỗ lực chắc chắn sẽ có hồi đáp, nhưng tôi hi vọng bạn sẽ không bị cản trở quá nhiều do tâm lí sợ hãi tiếp nhận cái mới của bản thân.

Tại sao có nhiều người đến 30 tuổi rồi mà vẫn chưa thành công? Chọn lựa sai lầm, lại cố chấp không thay đổi, thì dù nỗ lực đến mấy cũng trở nên uổng phí! - Ảnh 2.

(03)

Hãy tự hỏi chính mình, điều bạn đang làm, có thực sự khiến bạn thấy hạnh phúc hay không?

Cuộc sống đầy trắc trở và vướng bận, những điều tầm thường đó khiến bạn mệt mỏi và chán nản, thậm chí còn mang đến áp lực khiến bạn tự ngăn cản con đường phát triển của chính mình.

Bạn bị choáng ngợp bởi những chuyện nhỏ nhặt và trở nên bị động?

Nhưng không có ai sẽ bận đến nỗi không thể tự mình dành ra chút thời gian cho bản thân để suy nghĩ kĩ vấn đề, chỉ là cách bạn nhận định và ưu tiên chuyện nào trước mà thôi.

Muốn trở thành người mình muốn trở thành, cần có thời gian. Chỉ cần bạn dành đủ thời gian đầu tư cho bản thân, bạn nhất định có đủ sức mạnh tự làm chủ cuộc sống của mình, mà không phải bị dòng đời đưa đẩy.

Không ngừng cố gắng, đầu tư cho chính mình, tương lai chắc chắn không phụ lòng bạn.

Đa số mọi người thường bị bạn chế về mặt thời gian hoặc tiền bạc, suy nghĩ đầu tư thế nào cho hợp lí, muốn được như vậy, trước tiên, hãy đầu tư cho chính mình đủ mạnh mẽ trước. Bởi vì muốn đầu tư, bạn nên là hạt giống đầu tiên đi trước.

Thiên Tuyết

Cùng chuyên mục
XEM