Hơn 10 năm qua, cô Phạm Kim Hoàng (67 tuổi) luôn đứng trông ngóng học sinh của mình đi thi với niềm âu lo chẳng khác gì các vị phụ huynh. Điều đặc biệt là "con" của cô không chỉ có 1, 2 người mà là hàng trăm sĩ tử.
Đêm trước đó, Người lái đò sông Đà và Rừng xà nu là 2 cụm từ có tỉ lệ tìm kiếm cao nhất. Tuy nhiên, điều khiến nhiều sĩ tử phải bất ngờ, đó là đề thi Ngữ Văn năm nay lại hướng đến tác phẩm Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.
Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014. Càng sát kỳ thi, các "lò" luyện thi cấp tốc càng thưa vắng, trong khi vấn đề thuê nhà trọ của sĩ tử càng trở nên "nóng" hơn.