Sau một đêm 'đi bão', nhiều nhà mất chó mèo vì bị người lạ tự ý bế thú cưng đi rồi không trả lại?

| Sống

Niềm vui sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam đã bị những hành vi không đẹp đẽ phủ bóng. Một số người tự ý bế chó nhà dân lên xe mang theo đoàn ăn mừng rồi bỏ lại giữa đường; một nhóm khác tung thú cưng lên không trung hoặc đưa chúng vào đám đông náo loạn khiến vật nuôi hoảng sợ, đi lạc.

Tối 26/8, sau khi đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-2 và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, hàng nghìn người hâm mộ tại Hà Nội, TP.HCM cùng nhiều địa phương đổ ra đường ăn mừng.

Tự ý bế chó nhà dân đi ăn mừng rồi bỏ lại giữa đường, tung chó lên không trung để mua vui

Cờ đỏ phủ kín nhiều tuyến phố, tiếng hò reo và còi xe kéo dài đến khuya, tạo nên một đêm đáng nhớ với người yêu bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, sau khi dòng người giải tán, trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều lời kêu cứu tìm chó mèo thất lạc.

Sau một đêm 'đi bão', nhiều nhà mất chó mèo vì bị người lạ tự ý bế thú cưng đi rồi không trả lại? - Ảnh 1.

Bài đăng tìm thú cưng. Ảnh: Threads

Sau một đêm 'đi bão', nhiều nhà mất chó mèo vì bị người lạ tự ý bế thú cưng đi rồi không trả lại? - Ảnh 2.

Dưới bài đăng nhận được nhiều tương tác, một số người chỉ dẫn chủ nhân tìm thú cưng của mình. Ảnh: Threads

Đáng nói, theo phản ánh của một số chủ nuôi, thú cưng của họ không tự chạy khỏi nhà mà bị người lạ bế đi để nhập vào đoàn “đi bão”.

Sáng 27/8, nhiều bài đăng tìm thú cưng bắt đầu được chia sẻ trên các hội nhóm và trang mạng xã hội. Các chủ nuôi đăng ảnh, mô tả đặc điểm nhận dạng, khu vực nhìn thấy lần cuối và nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Một tài khoản khẳng định chó của gia đình không được thả rông, bình thường chỉ ngồi trước cửa nhà. Tuy nhiên, sau đêm ăn mừng, con vật bất ngờ biến mất. Người này cho rằng chú chó đã bị một nhóm người đi ngang tự ý bế lên xe và mang theo đoàn cổ động.

Sau một đêm 'đi bão', nhiều nhà mất chó mèo vì bị người lạ tự ý bế thú cưng đi rồi không trả lại? - Ảnh 3.

Bài đăng tìm thú cưng sau tối 26/8. Ảnh: Threads

Điều khiến cộng đồng mạng bức xúc không chỉ là hành vi tự ý mang vật nuôi của người khác đi, mà còn là việc một số con vật có thể bị bỏ lại ở nơi xa lạ sau khi cuộc vui kết thúc. Không biết đường về, không có vòng cổ hoặc thông tin liên lạc, chúng có thể phải lang thang giữa đường, đối mặt với nguy cơ bị xe tông, bị bắt mất hoặc gặp những sự cố khác.

Trong dòng người đông đúc của đêm “đi bão”, việc xác định ai đã bế chó đi hoặc con vật bị bỏ lại ở đâu gần như không thể. Chủ nuôi chỉ còn cách rà soát camera, hỏi người xung quanh và đăng bài lên mạng với hy vọng có người nhận ra.

Sau một đêm 'đi bão', nhiều nhà mất chó mèo vì bị người lạ tự ý bế thú cưng đi rồi không trả lại? - Ảnh 4.

Một bài đăng khác cho biết đang giữ một chú cún đi lạc, hi vọng chủ đọc được và đến đón thú cưng của mình. Ảnh: Threads

Hiện chưa có thống kê chính thức về số chó mèo thất lạc sau đêm 26/8. Tuy nhiên, những bài đăng tìm kiếm xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy phía sau không khí ăn mừng là nỗi lo thật sự của một số gia đình. Với họ, chó mèo không phải đạo cụ để tạo không khí vui nhộn, mà là vật nuôi đã gắn bó lâu ngày, thậm chí được xem như một thành viên trong nhà.

Bên cạnh những trường hợp tự ý bế chó của nhà dân, một đoạn video khác cũng khiến nhiều người quan tâm. Hình ảnh được chia sẻ cho thấy một chú chó nhỏ mặc trang phục màu đỏ bị đưa vào giữa dòng người đang ăn mừng. Con vật liên tục được giơ lên cao, đung đưa mạnh giữa tiếng hò hét và âm thanh còi xe.

Trong video, chú chó không có khả năng tự bảo vệ nếu bị rơi xuống. Giữa khu vực tập trung đông xe máy, chỉ một cú trượt tay cũng có thể khiến con vật bị thương hoặc rơi xuống dòng phương tiện đang di chuyển.

Sau một đêm 'đi bão', nhiều nhà mất chó mèo vì bị người lạ tự ý bế thú cưng đi rồi không trả lại? - Ảnh 5.

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy một chú chó nhỏ mặc trang phục màu đỏ bị đưa vào giữa dòng người đang ăn mừng. Ảnh: Threds

Sau một đêm 'đi bão', nhiều nhà mất chó mèo vì bị người lạ tự ý bế thú cưng đi rồi không trả lại? - Ảnh 6.

Con vật liên tục được giơ lên cao, đung đưa mạnh giữa tiếng hò hét và âm thanh còi xe. Ảnh: Threads

Một số người có thể coi đây là cách thể hiện niềm vui hoặc tạo ra hình ảnh hài hước để đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, với chó mèo, tiếng còi, tiếng động cơ, ánh sáng mạnh, những động tác giằng kéo và đám đông chen chúc đều có thể khiến chúng hoảng loạn.

Ngay cả khi được chính chủ đưa theo, thú cưng vẫn có nguy cơ vùng khỏi tay, tuột dây dắt hoặc nhảy khỏi xe. Khi đã lạc vào dòng người đông đặc, khả năng tìm lại chúng rất thấp. Hành vi tung một con vật lên không trung càng làm tăng nguy cơ chấn thương, đồng thời cho thấy thú cưng đang bị biến thành công cụ mua vui giữa đám đông.

Cuộc vui không thể là lý do làm tổn thương vật nuôi

“Đi bão” từ lâu đã trở thành cách người hâm mộ Việt Nam chia sẻ niềm vui sau những chiến thắng lớn của đội tuyển. Phần đông người dân xuống đường trong tâm thế vui vẻ, văn minh. Tuy nhiên, chỉ một nhóm nhỏ có hành vi quá khích hoặc thiếu ý thức cũng có thể khiến cuộc vui chung trở nên méo mó.

Tự ý bế chó mèo của người khác đi không phải một trò đùa. Việc bỏ con vật lại giữa đường càng có thể đẩy nó vào tình trạng nguy hiểm, trong khi chủ nuôi phải mất nhiều ngày tìm kiếm và sống trong lo lắng.

Sau một đêm 'đi bão', nhiều nhà mất chó mèo vì bị người lạ tự ý bế thú cưng đi rồi không trả lại? - Ảnh 7.

Chú cún bị lạc đã được một người lạ đưa về giữ hộ trong lúc tìm chủ nhân. Ảnh: Threads

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/8/2026, khi đưa chó ra nơi công cộng, chủ nuôi phải đeo rọ mõm hoặc xích giữ và có người dắt. Hành vi vi phạm có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Quy định này không chỉ nhằm bảo vệ cộng đồng mà còn giúp vật nuôi không chạy lạc hoặc gặp nguy hiểm trong môi trường đông đúc.

Sau một đêm xuống đường ăn mừng, phần lớn người hâm mộ trở về nhà với những hình ảnh đẹp và cảm xúc đáng nhớ. Nhưng với một số gia đình, buổi sáng hôm sau lại bắt đầu bằng việc rà camera, đăng ảnh và đi khắp các tuyến phố tìm thú cưng.

Niềm vui bóng đá có thể rất lớn, nhưng không thể trở thành lý do để tự ý mang vật nuôi của người khác đi hay đối xử thô bạo với một con vật không có khả năng tự bảo vệ. Một cuộc ăn mừng chỉ thực sự trọn vẹn khi không có ai, kể cả những chú chó, mèo vô tình bị cuốn vào đám đông, phải trả giá cho sự thiếu ý thức của người khác.

Tổng hợp

Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM