Sau khi kết hôn, đàn ông tốt nhất định sẽ trở thành một người "keo kiệt"

08/02/2022 07:28 AM | Sống

Nếu phụ nữ có thể hiểu rõ ý định này, cùng nhau tiêu tiền và sẵn sàng tiết kiệm tiền cùng nhau, thì đây thực sự là điều những cặp đôi nên sở hữu nhất.

Có một chàng trai trong công ty của tôi đang yêu và mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tôi thấy rằng anh luôn nở nụ cười ngọt ngào trên môi. Ngay khi rảnh rỗi, anh lại thu mình vào một góc để nói chuyện điện thoại với bạn gái, giọng rất nhẹ nhàng.

Đôi khi, tôi nghe giọng anh ta thì thầm: "Đã nhận bánh chưa? Có đẹp không? Chỉ cần em thích là được". Hóa ra hôm đó là sinh nhật bạn gái, cậu đã đặt bánh kem đến tận công ty của bạn gái.

Đôi khi, bạn gái gọi điện đến, anh thì thầm bắt máy: "Em không định mua à? Cũng không đắt lắm. Anh thấy em thích lâu nên anh mới thanh toán". Vì muốn tạo bất ngờ cho bạn gái, anh đã dọn sạch giỏ hàng của cô.

 Sau khi kết hôn, đàn ông tốt nhất định sẽ trở thành một người keo kiệt - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)


Có lần, tôi thật lòng khen anh: “Sau khi kết hôn, anh nhất định sẽ trở thành một người đàn ông keo kiệt”. Vừa nghe, cậu ta tỏ vẻ chắc nịch: "Tôi nhất định sẽ không! Chỉ cần cô ấy vui vẻ, muốn mua gì thì tôi mua hết." Anh ấy nói rằng họ đã đính hôn, và anh ấy sẽ luôn hào phóng với cô ấy, suốt đời! Tôi không chắc chắn chuyện tình của cậu đồng nghiệp sẽ như lời anh ta hứa hay không. Tôi chỉ nghĩ đến chồng của cô bạn thân của tôi trước khi kết hôn cũng là một người chi rất nhiều tiền cho cô. Nhưng sau khi kết hôn, anh thay đổi và trở thành một người đàn ông keo kiệt.

Đó là người đàn ông khi yêu thì chi tiền cho bạn gái khiến chị em nào cũng phải ghen tị. Trước khi kết hôn, vào ngày lễ tình nhân, anh ta đến đón người bạn thân nhất của tôi đi làm. Khi vừa mở cốp xe, cô ấy đã choáng váng bởi bó 520 bông hồng. Cô ấy hỏi: "Có đắt không?" Anh ta gãi đầu với vẻ mặt nghiêm túc: "Không đắt lắm. Ông chủ cửa hàng hoa cảm động trước tình yêu của chúng ta nên đã giảm giá cho anh."

Mấy tuần sau, cô bạn thân của tôi rất thích một chiếc túi có giá khoảng vài nghìn đô la, cứ mỗi tuần lại ghé qua xem hai lần nhưng vì khá tiếc tiền nên chưa biết nên mua hay không. Anh bạn trai lại lặng lẽ nhờ một đồng nghiệp đi công tác giúp mang nó từ Hong Kong về và tặng cho cô. Cô bạn thân vui đến mức khóe miệng nhếch lên nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn: “Em không thích lắm, chỉ là lúc đi mua sắm thì ghé qua xem thôi. Nhưng vì anh tặng nên em sẽ chăm đeo nó.” Anh ta cũng vội vàng gật đầu: "Cứ mang về đi, nếu không thích thì bảo anh mua cái khác."

Cô bạn thân ấy từng hỏi bạn trai của mình: "Tại sao anh lại thích tiêu tiền cho em vậy?" Anh ta suy nghĩ về điều này một cách rất nghiêm túc: "Không phải tất cả mọi người đều nói rằng đàn ông có trách nhiệm kiếm tiền và hỗ trợ gia đình của họ, và phụ nữ có trách nhiệm làm đẹp." Bên nhau được ba năm, hai người họ đã tiến đến hôn nhân.

 Sau khi kết hôn, đàn ông tốt nhất định sẽ trở thành một người keo kiệt - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)


Nhưng sau khi kết hôn, không biết từ bao giờ, người đàn ông ấy lại trở nên keo kiệt với vợ. Cứ mỗi dịp tết đến, bạn gái lại háo hức chờ đợi món quà của người con trai. Tuy nhiên, những món quà của anh ta lại ngày càng trở nên "thiết thực" hơn, ví dụ như những bộ đồ ngủ hay dép lê…

Bất cứ khi nào cô bạn thân của tôi tỏ ra thất vọng thì anh ta đều cười thật thà: "Phụ nữ các em có quá nhiều ngày lễ, còn đàn ông chúng anh thì không nhớ nổi. Tạm món này nhé, sau anh đền món khác". Vào dịp Giáng sinh, anh ta từ bên ngoài trở về và vui vẻ nhét một gói thức ăn vào tủ lạnh: "Nói trước là đừng đòi quà. Hoa hay gì đó đều tăng giá. Anh chỉ có thể lướt một vòng trong siêu thị và mua tất cả đồ ăn yêu thích của em thôi." Mặt cô bạn thân đã sớm tối sầm. Rõ ràng là keo kiệt nhưng lại bịa ra lý do rất hợp lý.

Đôi khi, cô vợ muốn đi ăn và xem phim. Anh cũng không phản đối, loay hoay với chiếc điện thoại di động của mình, và cuối cùng, anh luôn nhận được phiếu giảm giá và tự hào khoe với cô: "Nhìn này, anh đã tiết kiệm được rất nhiều tiền." Chính vì lẽ đó, bạn gái thường than thở với mọi người rằng, chồng của mình đã thay đổi. Bởi trước khi kết hôn, anh ta tiêu tiền rất hăng, có lẽ chỉ là để lừa dối cô ấy, sau khi kết hôn, anh ta chẳng còn trân trọng cô nữa, và cô ấy có thể cảm thấy mình bị nhốt, không thể chạy trốn.

 Sau khi kết hôn, đàn ông tốt nhất định sẽ trở thành một người keo kiệt - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)


Dần dần, người bạn ấy phát hiện ra rằng chồng của mình không chỉ keo kiệt với cô, mà thậm chí còn keo kiệt hơn với chính mình. Sau khi có phát hiện mới này, cô bạn đó như chết lặng, không biết nên vui hay nên buồn. Ví dụ như vào mùa đông, anh ta đến tiệm để cắt tóc. Sau khi trở về, người bạn của tôi cười rất lớn vì chồng mình cắt tóc gần như trọc lóc và tai anh ấy còn đỏ bừng vì quá lạnh. Cô bạn thân của tôi tỏ ra khó hiểu, trong một ngày lạnh giá mà cắt tóc ngắn như vậy, kiểu tóc này cũng không hợp với anh cho lắm. Anh rụt cổ lại, thờ ơ nói: "Cắt ngắn đi, lâu nữa mới phải cắt tiếp." Vừa nghe đến chuyện tiết kiệm tiền, cô bạn thân đã tức giận: “Trong thẻ không phải có nhiều tiền sao?” Anh cười rạng rỡ: “Tiết kiệm tiền cắt tóc của anh để làm tóc cho em”. Bạn thân tức giận nói: "Đây là trách tôi tiêu tiền sao? Về sau, chúng ta mỗi người tự tiêu tiền, tôi có thể tự nuôi mình." Anh ta lắc đầu lia lịa: "Đừng tức giận thế, em biết đó không phải là ý của anh mà."

Một lần, vì một chuyện vặt vãnh, cô ấy và chồng đã cãi nhau. Trong cơn tức giận, cô định thu dọn đồ đạc về nhà bố mẹ đẻ. Dọn sơ sơ cũng 6 cái vali chứa đầy quần áo bốn mùa. Sau khi thu dọn, cô nhìn lại tủ quần áo, chỉ có vài bộ quần áo của chồng, chúng ít đến mức bị dồn lại một góc trông cực kỳ đáng thương. Cô bạn của tôi lập tức bật khóc bởi mỗi lần đi mua sắm, anh ta luôn viện ra một đống lý do để không mua, chẳng hạn như anh ấy không thích những kiểu mốt bây giờ, đàn ông chỉ cần vài bộ quần áo là đủ. Nghĩ đến đây, cô bạn của tôi lại lôi đồ ra, xếp về chỗ cũ.

Năm ngoái, mẹ của cô phải nhập viện vì phát hiện ra bệnh và rất cần tiền. Anh ta đã lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô: "Đừng lo lắng, tiền bạc thì anh lo được." Bởi tiền lương của cô đều được sử dụng để làm đẹp. Cô không ngờ rằng người đàn ông keo kiệt này thực sự tiết kiệm khoản tiền lớn sau lưng cô. Cô ấy hỏi anh: “Anh giấu sau lưng tôi bao nhiêu tiền?” Anh nói một cách tự hào: “Không nhiều nhưng những lúc em cần tiền thì anh nhất định phải có.” Cô ấy hiểu. Trước khi yêu, người đàn ông chi nhiều tiền cho cô là anh. Sau khi kết hôn, người đàn ông sẵn sàng dành dụm tiền bạc cho cô cũng là anh. Tiêu tiền một cách tự hào là vì tình, tiết kiệm tiền cũng là vì tình. Sự thay đổi này ẩn chứa tinh thần trách nhiệm của một người đàn ông.

 Sau khi kết hôn, đàn ông tốt nhất định sẽ trở thành một người keo kiệt - Ảnh 4.

(Ảnh minh hoạ)


Anh ấy sẵn sàng chi tiền cho cô, và sẵn sàng tiết kiệm tiền cho cô ấy. Đó là cảm giác an toàn mà anh ấy muốn mang lại. Đàn ông đến từ sao Hỏa, phụ nữ đến từ sao Kim. Đàn ông và phụ nữ luôn có mâu thuẫn trong việc tiêu tiền. Nhiều phụ nữ vất vả kiếm được tiền cuối cùng lại chất đống trong tủ quần áo, tủ túi, tủ giày. Những người đàn ông có trách nhiệm thường thận trọng hơn trong việc tiêu tiền. Điều họ nghĩ đến là làm thế nào để mang đến cho phụ nữ một cuộc sống tốt đẹp hơn và khiến bạn đời của mình yên tâm hơn. Đối với người yêu, họ sẵn sàng tiêu tiền và sẵn sàng tiết kiệm, điều này là do tinh thần trách nhiệm giúp họ quản lý hầu bao của mình. Khi đã “bủn xỉn” tiết kiệm, điều họ nghĩ đến là thêm một khoản bảo hiểm cho hạnh phúc của người yêu. Nếu phụ nữ có thể hiểu rõ ý định này, cùng nhau tiêu tiền và sẵn sàng tiết kiệm tiền cùng nhau, thì đây thực sự là điều những cặp đôi nên sở hữu nhất.

Theo Cô Chang

Cùng chuyên mục
XEM