Sau chuỗi ngày dọn dẹp đón Tết, các khớp tay của tôi đều mỏi và sưng tấy: Sau đó, tôi rút ra 3 điều tối quan trọng để năm mới thảnh thơi!

16/02/2024 16:05 PM | Sống

Dành ra 7 ngày để dọn dẹp nhà cửa đón Tết, có đáng không?

Sau 7 ngày tổng vệ sinh, khớp tay sưng tấy, eo mỏi, tôi nằm bệt ra giường.

Trước đó, Tết năm nào cũng như vậy, tôi luôn bắt đầu dọn dẹp trước nửa tháng.

Trong 7 ngày, tôi đã dọn dẹp mọi thứ cần dọn dẹp trong nhà.

Đầu tiên, giặt rèm. Phòng khách lớn, phòng khách nhỏ, phòng ngủ có ba tấm rèm lớn, cộng thêm lớp lót trắng, tôi giặt cả ngày, giặt xong còn phải trải phẳng, sau đó gấp lại cất vào tủ, để đến đêm giao thừa mới treo. Bởi lẽ vào đêm giao thừa, nhà cửa mới hoàn toàn sạch bóng.

Thứ hai, giặt ga trải giường, vỏ gối và quần áo. Giặt ga trải giường, vỏ chăn, vỏ gối xong, tôi phơi chúng, phơi khô rồi là phẳng, gấp lại cất đi và thay bộ mới.

Thứ ba, giặt đồ len. Tôi giặt đồ len bằng tay thay vì dùng máy giặt.

Sau khi giặt áo len và phơi khô tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời, tôi cho vào túi nilon và buộc kín lại.

Mỗi lần Tết nhất, cứ dọn dẹp là mất 7 ngày, các khớp tay của tôi đều mỏi và sưng tấy, hiện tại tôi rất hối hận, có những thứ dọn rồi đồng nghĩa với không dọn - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thứ tư, cọ ly rượu, tách uống trà, tách uống cà phê. Cọ rửa từng chiếc ly chiếc tách một xong, tôi thậm chí không thể đứng thẳng lưng. Sau khi chúng khô tự nhiên, cất vào tủ rượu rồi bọc cẩn thận từng chiếc một, chờ tới đêm giao thừa và những ngày mùng tiếp khách sẽ lấy ra.

Thứ 5, dọn dẹp trong bếp. Kiểm tra bát đĩa xem có cái nào bị hỏng hoặc mòn không và vứt chúng đi.

Làm sạch bếp, rửa lại nồi niêu xoong chảo, lau rửa máy hút mùi là công việc bẩn thỉu và mệt mỏi nhất.

Thứ sáu, lau chùi tủ quần áo, tủ quầy bar. 

Thứ bảy, lau những nơi ngày thường không sờ tới trong nhà. Lau sạch tủ lạnh và các điểm mù dưới gầm tủ, gầm giường, quét mạng nhện…

Năm nào cũng lặp đi lặp lại như vậy, có mệt không?

Câu trả lời là có mệt. Đã có những năm tôi dọn dẹp tới đau hết cả các khớp tay, phải dán cao để giảm đau.

Mỗi lần Tết nhất, cứ dọn dẹp là mất 7 ngày, các khớp tay của tôi đều mỏi và sưng tấy, hiện tại tôi rất hối hận, có những thứ dọn rồi đồng nghĩa với không dọn - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Điều này khiến tôi đặt câu hỏi, dành ra 7 ngày để dọn dẹp nhà cửa đón Tết, có đáng không?

Nghĩ đi nghĩ lại, cá nhân tôi nhận thấy sức người suy cho cùng là có hạn, khi tuổi tác càng cao, việc dọn dẹp cũng sẽ ngày một trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy, kể từ 3 năm trước, tôi và vợ đã cùng nhau đặt ra quy tắc dọn dẹp nhà cửa. Mỗi ngày đều phải làm 3 việc:

1. Mỗi ngày đều nấu cơm, ăn xong, lập tức rửa hết bát đũa, xoong nồi, đánh rửa chậu rửa bát, tuyệt đối không để bị ố vàng, đồng thời lau chùi, dọn dẹp bàn bếp, bếp ga hoặc bếp điện thật sạch sẽ mỗi ngày, không để gom vào rồi mới lau.

2. Mỗi ngày quét nhà hai lần, sáng và chiều tối, lau nhà một lần.

3. Dọn dẹp, lau chùi nhà vệ sinh, nhà tắm và bàn ghế mỗi ngày.

Những việc khác nếu có thời gian hoặc muốn làm sẽ làm, còn không thì thôi, nhưng ba việc kể trên, cần rèn chúng thành thói quen.

Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen xuề xòa với việc dọn dẹp nhà cửa, thường có thói quen đợi tới một dịp đặc biệt nào đó, chẳng hạn như Tết hay chỉ khi nào bạn bè tới nhà chơi mới bắt đầu có ý thức đi dọn dẹp nhà cửa. Trên thực tế, nhà cửa sạch sẽ mỗi ngày cũng là một hình thức tận hưởng cuộc sống. Ngồi trong một căn phòng khách sạch sẽ, thưởng thức một ly trà, một tách cà phê nóng hổi, đây cũng là một loại cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Từ giờ trở đi, dù đang đón Tết hay những ngày bình thường, hãy luôn giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, không cần quá cầu kì. 

Như Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM