Sân bay Tân Sơn Nhất, 3h sáng ngày 26 Tết

23/01/2017 08:59 AM | Xã hội

Do lo lắng sẽ bị kẹt xe, đông người làm thủ tục nên nhiều hành khách đến sân bay từ rất sớm. Những cũng chính vì vậy nhiều người phải nằm vạ vật chờ tới giờ bay vì đến... sớm quá.

Đang là đợt cao điểm Tết nên những ngày qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đón lượng khách rất lớn. Tại nhà xe của sân bay, dù mới khánh thành và có sức chứa lớn nhưng đa phần diện tích đã được lấp đầy.

Theo ghi nhận của PV Infonet vào sáng sớm ngày 23/1 (26 tháng Chạp), nhiều hành khách do lo lắng khi những ngày qua liên tục đọc tin về các vụ kẹt xe lớn tại các khu vực gần bến xe, sân bay nên đã đến đây từ sớm.

Nhiều người cho biết họ chấp nhận ngồi chờ từ 2 đến 3 tiếng tại sân bay chứ không "cố ngủ thêm" vì có thể lỡ chuyến bay quan trọng trong năm.

Quầy của hãng Vietnam Airlines mở sớm, do đó hành khách có thể làm thủ tục tại đây từ lúc 3h sáng.

Nhiều hành khách ngồi "ngủ gật" khắp nơi tại khu vực nhà ga trong nước.

Trong khi đó quầy của hãng Jetstar mở muộn hơn nên khá đông hành khách tập trung tại đây.

Một người đàn ông ngủ gục khi đang dùng điện thoại.

Bất cứ chỗ nào còn trống và vắng người qua lại hành khách sẽ dùng đó làm nơi ngả lưng.

Nhiều hành khách ngồi gần các cột sạc pin miễn phí để dùng điện thoại trong lúc chờ lên máy bay.

Lúc 3h16' tại khu vực kiểm tra an ninh vẫn rất ít người làm thủ tục. Trong khi sân bay đã chuẩn bị các dải phân cách mềm cho những giờ cao điểm sắp tới.

Ở khu vực các cửa chờ lên máy bay ghế trống còn rất nhiều, do đó những người đến sớm thoải mái nằm ngủ.

Hành khách nằm la liệt tại cửa ra máy bay của chuyến bay đi Huế.

Một phụ nữ ngồi dùng máy tính bảng trong lúc chờ lên máy bay.

Dù phải chờ lâu nhưng không ai tỏ ra khó chịu mà đều rất kiên nhẫn ngồi chờ vì đã không bị lỡ chuyến bay.
Dù phải chờ lâu nhưng không ai tỏ ra khó chịu mà đều rất kiên nhẫn ngồi chờ vì đã không bị lỡ chuyến bay.

Theo Nguyễn Cường

Cùng chuyên mục
XEM