Sadio Mane: Từ cậu bé nhà nghèo đến ngôi sao bóng đá lương khủng, ghét Ferrari và đồ hàng hiệu, thà đi làm từ thiện còn hơn chi tiền mua điện thoại xịn

02/09/2021 08:29 AM | Xã hội

Với mức lương gần 550.000 USD/tháng, ngôi sao Sadio Mane của Liverpool lại gây ấn tượng bởi lối sống giàu lòng nhân ái hơn là số tài sản mà cầu thủ này có.

Nguồn ảnh: Independent
Nguồn ảnh: Independent

Đối với nhiều người, việc thay một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình là điều hiển nhiên. Thế nhưng lại có những người thu nhập khủng là để dành tiền làm từ thiện còn hơn đổi chiếc điện thoại mới cho bản thân. Đó là Sadio Mane, ngôi sao bóng đá của Liverpool, người nhận mức lương 400.000 Bảng Anh/tháng, tương đương gần 550.000 USD.

Vào năm 2019, bức ảnh cầu thủ Mane bước vào đường hầm sân vận động King Power của Leicester City đã được lan truyền trên mạng khi ngôi sao này cầm một chiếc điện thoại đã vỡ màn hình mà vẫn thản nhiên dùng.

Sadio Mane: Từ cậu bé nhà nghèo đến ngôi sao bóng đá lương khủng, ghét Ferrari và đồ hàng hiệu, thà đi làm từ thiện còn hơn chi tiền mua điện thoại xịn - Ảnh 1.

Tấm hình lan truyền trên mạng về chiếc điện thoại vỡ màn hình của Mane. Nguồn ảnh: Dailystar

Câu chuyện trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội khi thay vì mua những chiếc xe sang và tận hưởng cuộc sống khá giả với mức lương khủng, Mane chấp nhận sống bình dị và tiết kiệm trước ống kính phóng viên để dành tiền quyên góp cho những người dân nghèo quê anh: quốc gia Senegal.

Cậu bé nhà nghèo đi giày rách

Sadio Mane sinh ra tại Bambali, một ngôi làng nhỏ vùng quê nghèo miền Nam Senegal. Chuyện thời thơ ấu của Mane cũng tương tự như bao đứa trẻ nghèo khác nơi đây, phủ bóng bởi những tháng ngày nghèo đói, cơ cực và chẳng có thú vui gì ngoài bóng đá.

Dù từ bé gia đình Mane đã mong muốn đứa con trai học hành tử tế để có cuộc sống ấm no, thậm chí bố mẹ đã cố gắng đưa cậu trở thành người làm lễ trong nhà thờ Hồi giáo để có cơ hội học tập nhưng Mane chẳng hứng thú. Thứ duy nhất mà cậu bé này đam mê lại là bóng đá.

Dẫu vậy, cậu bé vẫn nghe lời gia đình theo học và giành toàn bộ thời gian còn lại để chơi bóng và ngủ. Ngay từ thời bé, ước mơ của cậu bé vùng quê nghèo này đã là được chơi bóng ở Premier League.

Năm lên 7 tuổi, chia của Mane qua đời vì bạo bệnh và gia đình anh lâm vào cảnh khó khăn hơn nữa. Tự nhủ rằng mình phải làm gì đó giúp đỡ mẹ, Mane đã quyết định chọn con đường bóng đá chuyên nghiệp làm lối ra.

Thế nhưng quyết định này của anh chẳng nhận được sự đồng ý của gia đình. Vậy là năm 15 tuổi, Mane bỏ nhà ra đi để lên thủ đô Dakar cách đó 400km, nơi duy nhất có cơ hội cho những đứa trẻ nhà nghèo thể hiện tài năng.

Sau khi vay ít tiền để bắt xe lên thủ đô, Mane đến đọ sức với 300 cậu bé khác trong buổi tuyển chọn của một học viện bóng đá. Ngay từ buổi đầu, các nhà tuyển mộ đã cau mày vì bộ quần áo nhàu nát và đôi giày rách trên người cậu bé nghèo Mane.

Thế nhưng bất chấp những điều đó, Mane vẫn ghi được 4 bàn thắng và trở thành học viên chính thức.

Sadio Mane: Từ cậu bé nhà nghèo đến ngôi sao bóng đá lương khủng, ghét Ferrari và đồ hàng hiệu, thà đi làm từ thiện còn hơn chi tiền mua điện thoại xịn - Ảnh 2.

Cùng lúc đó, gia đình Mane ở quê nhà dáo dác tuy tìm đứa con trai mất tích và cuối cùng cũng phát hiện ra cậu ở thủ đô Dakar. Họ muốn lôi cậu về nhưng Mane nhất quyết không chịu. Cuối cùng cậu cũng được ở lại và trở thành học viên sáng giá nhất học viện trong 2 năm sau đó.

Năm 2011, Mane được CLB Metz của Pháp chiêu mộ và chính thức bắt đầu chuyến phiêu lưu châu Âu. Sau Metz, anh đến với Red Bull Salzburg (Áo), Southampton (Anh) và tiếp đó là Liverpool (Anh).

Mùa giải 2018-2019, Mane được nhận danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League, đạt được đúng với những gì cậu mơ ước từ bé. Mùa giải năm 2019-2020, đội bóng Liverpool của Mane giơ cao chức vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi.

Với lối chơi tốc độ, mạnh mẽ, mỗi khi vào sân luôn cháy hết mình, Mane không chỉ là một trong những cầu thủ hay nhất ngoại hạng Anh mà còn của cả thế giới.

Siêu sao ghét Ferrari

Những ngôi sao bóng đá sau khi thành công trong sự nghiệp thường bị cám dỗ bởi lối sống xa hoa, hưởng lạc. Chỉ có số ít những cầu thủ như Mane biết giữ bản tâm khi lao vào phòng tập Gym hay học tiếng Anh để liên tục hoàn thiện bản thân.

Sadio Mane: Từ cậu bé nhà nghèo đến ngôi sao bóng đá lương khủng, ghét Ferrari và đồ hàng hiệu, thà đi làm từ thiện còn hơn chi tiền mua điện thoại xịn - Ảnh 3.

Sadio Mane về thăm một ngôi trường mà anh cho xây dựng tại quê hương Senegal. Nguồn ảnh: Independent

"Tại sao tôi phải có 10 chiếc Ferrari, 20 chiếc đồng hồ nạm kim cương hoặc vài chiếc máy bay? Nó đâu làm tôi vui vẻ hơn. Tôi học dốt, thiếu thốn đủ bề, đã phải làm việc trên cánh đồng và chơi bóng đá bằng chân trần. Hôm nay, với đôi chân ấy, tôi đã có mọi thứ. Nhưng tôi không cần những chiếc xe sang trọng, những ngôi nhà to lớn và các vật dụng hào nhoáng khác. Giờ là lúc để giúp đỡ mọi người. Tôi thích chia sẻ cuộc sống tốt đẹp của tôi với các đồng bào còn đang khó khăn", cầu thủ Mane chia sẻ.

Thay vì hưởng thụ mức thu nhập cao, Mane đã dành tiền xây trường học, bệnh viện, sân vận động hay tham gia các chiến dịch quyên góp quần áo, thức ăn cho người nghèo ở Senegal. Thậm chí anh còn chu cấp cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ở quê hương.

Ở Liverpool, anh xuất hiện trước ống kính với bộ dáng bình dị nhưng tại Senegal, nhiều người coi Mane là vị thánh sống khi nhớ về quê hương khi đã thành danh.

Trong cuộc sống đời thường, Mane được cho là sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có người chứng kiến anh giúp đỡ 2 cha con nhân viên vệ sinh dọn một toilet sau khi trận đấu kết thúc.

Rõ ràng, một người thành công không chỉ bởi họ kiếm được bao nhiêu tiền mà còn là cách họ tiêu số tiền đó. Sự giàu có về vật chất có thể kiếm được và mất đi bất cứ lúc nào nhưng một tâm hồn giàu lòng nhân ái thì chẳng dễ có được.

*Nguồn tổng hợp: Independent, Express, The Mirror, Guardian...

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM