Quên chào một người lính, cách “chữa cháy” của ông Obama khiến cả thế giới ngả mũ

28/03/2016 14:50 PM | Sống

Bước lên cabin trực thăng được vài giây, Tổng thống Obama vội vã trở xuống như quên mất điều gì đó quan trọng.

Đó là câu chuyện xảy ra vào ngày 24/5/2013, khi ông Obama đến tham dự lễ tốt nghiệp tại Học viện Hải Quân tại thành phố Annapolis, bang Maryland, Mỹ.

Do khá vội vã nên Tổng thống đã không để ý đến một anh lính thủy đánh bộ đang nghiêm trang giơ tay chào khi ông đi qua.


Muộn còn hơn không, Tổng thống giơ tay chào và tiếp tục tiến vào trong cabin, để lại anh lính một mình dưới đó.

Muộn còn hơn không, Tổng thống giơ tay chào và tiếp tục tiến vào trong cabin, để lại anh lính một mình dưới đó.


Ồ không! Tổng thống đã quay lại

Ồ không! Tổng thống đã quay lại


Không kịp hành lễ tiếp, chàng lính trẻ đã được Tổng thống bắt tay và nói đôi điều nhỏ gọn không ai nghe thấy. Trước cử chỉ xúc động đó, anh lính đáp lại với vẻ mặt không thể hạnh phúc hơn

Không kịp "hành lễ" tiếp, chàng lính trẻ đã được Tổng thống bắt tay và nói đôi điều nhỏ gọn không ai nghe thấy. Trước cử chỉ xúc động đó, anh lính đáp lại với vẻ mặt không thể hạnh phúc hơn

Mời các bạn đoạn clip "chữa cháy" của Tổng thống Obama dưới đây:

Nguồn: Dailymail

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM