Phụ nữ ạ, đừng sợ trắng tay hay nghèo khó, đừng ngại thất học hay quê mùa...

08/03/2018 14:30 PM | Sống

"Tôi nghĩ, phụ nữ dù có đàn ông bên cạnh hay không vẫn phải độc lập và tự chủ trước đã, điều đó quyết định hạnh phúc đời mình." – Cô Đoàn Thu Thủy

Hôm nay tôi không nói về hoa , về quà cho ngày 8/3 , tôi nói về sự tự chủ của phụ nữ đối với đời mình.

Tôi nghĩ, phụ nữ dù có đàn ông bên cạnh hay không vẫn phải độc lập và tự chủ trước đã, điều đó quyết định hạnh phúc đời mình.

Hôm tôi được mời chia sẻ quá trình khởi nghiệp với "Câu lạc bộ khởi nghiệp gia đình" tôi cũng băn khoăn lắm, không biết chia sẻ điều gì khi xung quanh mình các chị em đều học cao hiểu rộng? Và tôi nghĩ tôi nên kể đoạn đời tôi đã trải qua để truyền cảm hứng và niềm tin cho những phụ nữ có hoàn cảnh giống tôi: ly hôn, ra đi từ làng quê và nghèo khó...

Khi tôi kể, tôi thấy nhiều chị em lén lau nước mắt.

Tôi chẳng giấu giếm gì khi nói với mọi người rằng tôi không có bằng đại học, trình độ lớp 12 trường huyện, không biết tiếng Anh, chưa từng đi Tây đi Tàu, ly hôn ở tuổi 30, dắt con gái 5 tuổi về Sài Gòn lập nghiệp với quyết tâm sắp xếp lại đời mình, sống như ý mình muốn.

Tôi đã vượt qua bao nhiêu vất vả khó khăn: ở nhà thuê, ăn cơm bụi, đi chiếc xe cub 70 rệu rã... Để vươn lên sống cuộc đời tự chủ.

Tôi đã từng học lái xe với ý định đi lái taxi kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, từng bị nợ tiền nhà, thiếu tiền đóng học phí cho con...

Phụ nữ ạ, đừng sợ trắng tay hay nghèo khó, đừng ngại thất học hay quê mùa... - Ảnh 1.

Nhiều mất mát, khổ đau không thể nào đong đếm được.

Nhưng tôi đã vượt qua, đã sắp xếp được đời mình , sống như ý mình muốn.

Tôi lên kế hoạch cho 5 năm, 10 ,15 năm và tôi đã làm được.

Tôi đi học để bổ sung kiến thức về quản lý điều hành doanh nghiệp, học đàm phán, thương lượng, học cả cắm hoa làm bánh...

Và tôi không ngần ngại làm mới mình, thay đổi thái độ , thay đổi suy nghĩ để hoàn thiện mình .

Tôi của 5 năm trước chưa hề biết đến máy tính là gì, Facebook cũng chỉ tập tành chơi mấy năm nay do cậu em lập, vậy mà bây giờ tôi biết rất nhiều thứ hay ho qua mạng internet, Facebook của tôi đang có 20 ngàn người theo dõi, tôi viết sách, mở nhà hàng... Làm được nhiều điều tôi đam mê và ấp ủ từ mấy chục năm trước.

Tôi nghĩ tôi làm được bạn cũng làm được.

Phụ nữ ạ, đừng sợ trắng tay hay nghèo khó, đừng ngại thất học hay quê mùa... - Ảnh 2.

Phụ nữ ạ, đừng sợ bạn trắng tay hay nghèo khó, đừng ngại bạn thất học hay quê mùa... Khi tin vào bản thân mình bạn sẽ làm được điều bạn muốn.

Rất nhiều người khởi nghiệp khi đã lớn tuổi, khi đã gặp liên tiếp thất bại này đến thất bại kia nhưng rồi họ đã thành công, quan trọng là bạn đừng nản chí.

Rất nhiều phụ nữ đã từng khổ đau trong hôn nhân nhưng khi họ nhận ra họ phải được tôn trọng, họ đáng được hưởng hạnh phúc, họ mạnh dạn ra đi để làm lại cuộc đời và họ sống vui vẻ với lựa chọn đó. Quan trọng là bạn có dám thay đổi, dám vượt qua những định kiến trong xã hội hay không.

Khi bạn có niềm tin, có nghị lực, bạn sẽ làm được tất cả những điều bạn muốn.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả Đoàn Thu Thủy. 30 tuổi, cô Đoàn Thu Thủy đã đưa ra quyết định bước ngoặt của cuộc đời: Ly hôn chồng, mang theo con gái nhỏ tới Sài Gòn tìm một cuộc sống mới. 47 tuổi, chị là giám đốc công ty chuyên thi công nạo vét luồng lạch và san lấp mặt bằng, chủ nhà hàng Cô Ba xứ Quảng...

Đoàn Thu Thủy

Cùng chuyên mục
XEM