Nửa năm chăm mẹ bệnh tật, tôi từng bị mẹ trách móc, mãi về sau mới nhận ra 1 chân lý cuộc đời

13/07/2023 13:50 PM | Sống

Một người phụ nữ Trung Quốc bỏ nhiều công sức chăm sóc mẹ già đau ốm, nhận ra nhiều bài học giá trị trong đời.

Câu chuyện của người phụ nữ 45 tuổi được đăng tải trên diễn đàn Toutiao đang nhận được rất nhiều phản hồi từ người dùng mạng. Sau khi chăm mẹ bệnh tật, người này rơi vào tình huống khó xử vì những hành động của mẹ

Dưới đây là tâm sự nhận được nhiều đồng cảm của cô Lý, 45 tuổi, đến từ Trung Quốc:

Mẹ thường gây bất hòa với từng người con

Gia đình tôi có 3 anh chị em, tôi là em út trong nhà. Sau này, chúng tôi sống và làm việc tại thành phố lớn vì nơi đây có điều kiện tốt, mức lương lại ổn định. Ngôi nhà ở quê chỉ còn bố mẹ tôi ở, tôi chỉ có thể về thăm họ 1 vài lần mỗi năm.

Sau này, khi bố tôi gặp bạo bệnh và qua đời đột ngột, chúng tôi không muốn mẹ sống 1 mình nên đã sắp xếp mẹ ở nhà anh cả. Bản thân nghĩ đây là phương án thích hợp nhất vì nhà chỉ có 1 mình anh là con trai, chị gái và tôi đều đã lấy chồng phương xa.

Tuy nhiên, sau 2 năm, mẹ và chị dâu xảy ra mâu thuẫn. Lúc đầu, 2 chị em tôi cứ nghĩ là do anh trai và chị dâu không tốt, vì thế hết lời khuyên bảo anh chị để hòa giải. Tuy nhiên, chị dâu thẳng thắn nói rằng không thể nuôi mẹ thêm 1 ngày nào nữa, nhất định không làm hòa. Ngay cả anh trai tôi cũng nói rằng anh sẽ gửi tiền chăm sóc mẹ hàng tháng, 2 chị em tôi liệu mà đón mẹ về.

Nửa năm chăm mẹ trong viện nhưng không được ghi nhận

Thấy tình hình ấy, chị hai tình nguyện đón mẹ về ở cùng và dĩ nhiên là có sự chấp thuận của anh rể. Thế nhưng sự bình yên cũng không kéo dài được bao lâu vì mẹ mâu thuẫn với chị hai và muốn về quê sống. Bà nói rằng muốn ở 1 mình để không làm phiền con cái, tránh bất hòa không đáng có.

Thấy sự quả quyết của mẹ, chúng tôi đồng ý để mẹ về quê sống. Vào 1 ngày nọ khi tôi đang ở cơ quan thì mẹ gọi tới, nói rằng cảm thấy sức khỏe không tốt lắm, luôn bị đau đầu và tức ngực. Vì lo lắng cho mẹ, tôi vội bắt xe về quê và đưa mẹ đi khám.

Nửa năm chăm mẹ bệnh tật, tôi từng bị mẹ trách móc, mãi về sau mới nhận ra 1 chân lý cuộc đời - Ảnh 1.

Mẹ già thường ngã bệnh, cô Lý là người lo toan. Ảnh minh họa: Toutiao

Bác sĩ chẩn đoán sức khỏe của mẹ không có gì nghiêm trọng, chỉ là sống trong căng thẳng và tiêu cực quá lâu. Tôi dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe, mua nhiều đồ tẩm bổ và thỉnh thoảng lại về quê thăm bà.

Vài tháng sau đó, mẹ lại gọi cho tôi và nói rằng có vẻ bà bị bệnh tim, cần đi khám ngay xem có vấn đề gì. Tôi lại tức tốc xin nghỉ làm về với mẹ và đưa bà đi khám. Theo lời bác sĩ, bà không bị bệnh gì, chỉ là ăn uống không khoa học nên thiếu chất, dẫn đến suy nhược cơ thể.

Tôi ở lại bệnh viện với mẹ mấy ngày để chăm sóc bà, hết lời động viên để bà chú ý tới sức khỏe hơn. Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 tháng, mẹ tiếp tục gọi điện cho tôi và phàn nàn về tình hình sức khỏe, muốn đi khám tổng quát thêm lần nữa.

Lần này, bác sĩ nói rằng dạ dày mẹ có 1 vết loét, cần phải chữa trị dứt điểm. Tôi 1 thân 1 mình làm thủ tục cho mẹ xuất viện, xin nghỉ ở cơ quan để chăm sóc mẹ già. Ngày này qua ngày khác, tôi chăm sóc mẹ từng li từng tí, kể cả khi anh trai và chị gái không lui tới chăm nom. Mặc dù tiền viện phí của mẹ chia đều cho 3 anh em, thế nhưng chỉ có 1 mình tôi chăm mẹ trong vòng nửa năm đó.

Tới khi bác sĩ thông báo bệnh tình của mẹ đã thuyên giảm, vết loét dạ dày không còn nữa, tôi ngỏ ý cho mẹ xuất viện về nhà. Lúc này tôi sốc nặng vì mẹ không có ý định về nhà, còn nói như quát tôi: “Mẹ muốn ở lại bệnh viện thêm 1 thời gian, anh chị con đã không quan tâm tới mẹ, tới cả con cũng muốn bỏ mặc mẹ sao”.

Nửa năm chăm mẹ bệnh tật, tôi từng bị mẹ trách móc, mãi về sau mới nhận ra 1 chân lý cuộc đời - Ảnh 2.

Cô Lý từng nghĩ mẹ là người sống ích kỷ. Ảnh minh họa: Toutiao

Tôi chưa kịp đáp gì thì mẹ nói thêm: “Kể từ ngày mẹ về quê sống 1 mình, lúc nào mẹ cũng mong các con về. Mẹ mong từng cuộc điện thoại của 3 anh em nhưng chỉ có con mới thỉnh thoảng ghé về. Chỉ có lúc bệnh tật, nằm trong bệnh viện chắc mẹ mới được nhìn thấy các con”.

Nghe xong lời giãi bày của mẹ, tôi suy nghĩ rất nhiều. Khoảng thời gian qua vì quá bận rộn nên tôi không thể về thăm mẹ thường xuyên, điều đó đã làm bà buồn lòng. Tuy mẹ già có phần khó tính, thế nhưng tôi nên đặt mình vào vị trí ấy để thấu hiểu mẹ, thương mẹ nhiều hơn.

Cả đời mẹ vất vả nuôi con, về già lại sống 1 mình nên không tránh khỏi cô đơn. Từ đó trở đi, tôi thường xuyên dành thời gian cùng chồng con về thăm mẹ. Tôi thấy mẹ vui hơn rất nhiều và sống tích cực hơn xưa.

Theo Toutiao

Theo Huyền Giang

Cùng chuyên mục
XEM