Nữ nghệ sĩ bật khóc tìm bạn ở Mỹ: "Tôi mong được gặp lại bạn"

Theo Tùng Ninh | 02/04/2026 09:59 AM | Sống

"Cách đây 8 năm, T.N gửi về cho tôi hẳn 1000 đô" – nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh nói.

Vừa qua, tại kênh Sự kiện và ẩm thực, nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh đã bật khóc nhắn gửi tới một người bạn năm xưa giờ đang ở Mỹ.

Bà nói: "Hồi xưa, tôi đi hát ở đoàn tập thể Long Giang, thân thiết với nghệ sĩ T.N là đào chính của đoàn. Cô ấy là bạn thân của tôi và giờ đang sống ở Mỹ. Chúng tôi thân nhau lắm.

Nữ nghệ sĩ bật khóc tìm bạn ở Mỹ: "Tôi mong được gặp lại bạn"- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh

T.N ngày đó xinh đẹp, hát hay lắm. Gương mặt của T.N giống với chị Thanh Nga.

Cách đây 8 năm, T.N gửi về cho tôi hẳn 1000 đô. Tôi vẫn nhớ mãi đến giờ. Bây giờ tôi vẫn mong được gặp lại bạn mình. Dù cho tôi 50 đô, 100 đô tôi cũng vui, miễn là được gặp lại bạn tôi.

Tôi muốn gặp lại bạn để nói chuyện mà không biết làm cách nào để liên lạc được. Tôi cũng không có liên lạc của T.N để kết nối. Chúng tôi bặt tin nhau phải 8 năm rồi.

Bây giờ tôi khổ quá, chỉ mong được gặp lại bạn bè năm xưa. Tôi mong được gặp lại bạn, bạn cho tôi 10 đô, 20 đô cũng được".

Nữ nghệ sĩ bật khóc tìm bạn ở Mỹ: "Tôi mong được gặp lại bạn"- Ảnh 2.

Hoa Mỹ Hạnh ngày trẻ và Lệ Thủy

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh (tên thật là Lê Thị Mỹ Hạnh) từng là một cô đào cải lương nổi tiếng, đồng sáng lập đoàn hát Sơn Ca và có thời kỳ hoàng kim với mức cát-xê rất cao. Bà được khán giả nhớ đến nhiều nhất qua vai diễn trong vở Người hùng sơn cước. Sau khi cải lương đi xuống và gặp biến cố hôn nhân, bà rơi vào cảnh trắng tay, phải rời xa ánh đèn sân khấu để mưu sinh bằng nhiều nghề lao động tay chân

Hiện tại, ở tuổi xế chiều, bà sống trong một căn trọ nhỏ tại TP.HCM và làm nghề sơn móng dạo để trang trải cuộc sống qua ngày. Do tuổi cao và sức khỏe giảm sút, thu nhập của bà bấp bênh, thường xuyên đối mặt với khó khăn về tài chính.

Theo Tùng Ninh

Cùng chuyên mục
XEM