Nữ lao công đưa con 2 tuổi cùng đi quét rác, nhận tiền từ mạnh thường quân nhưng chưa dám tiêu, sợ bị nói hoang phí...

07/01/2022 21:50 PM | Sống

Nỗi lo chồng chất những băn khoăn, chị Lan đã nhờ tới sự trợ giúp của các chuyên gia tài chính để giải đáp thắc mắc này của mình.

Cuối tháng 12/2021, câu chuyện của chị Phạm Thị Lan, 31 tuổi, một công nhân môi trường thuộc Tổ môi trường số 8, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đã lấy đi nước mắt của nhiều người. 3 tháng vừa qua, cậu con trai 2 tuổi thường xuyên là bạn đồng hành cùng chị trên những nẻo đường thu gom rác vì "mẹ lương thấp, không thuê được người trông".

Chị Lan chia sẻ trên VnExpress: "Mấy tháng nay lương giảm vì dịch, tiền trọ, phí sinh hoạt lớn, cực chẳng đã mới đưa con cùng đi làm. Ban ngày còn đỡ, nhưng đêm xuống, nhiệt độ giảm mạnh rét vô cùng".

Mỗi ca làm kéo dài gần 11 tiếng, hai mẹ con phải đi trung bình 7 – 8 chuyến, mỗi chuyến chừng 50 phút. Hôm nào mưa lớn, bé Thóc được mẹ gửi ở bãi xe gần chỗ làm, nhờ bác bảo vệ trông giúp. Ngoài Thóc, chị còn có một cậu con trai khác, năm nay 16 tuổi nhưng mắc chứng suy giảm trí nhớ, học hết lớp xoá mù chữ rồi nghỉ.

Hoàn cảnh người mẹ đơn thân này vô cùng khó khăn. Bố mất, mẹ hơn 70 tuổi, hiện đang chăm cậu con trai thứ nhất nên không thể giúp chị trông bé thứ hai. Sau khi câu chuyện của chị Lan được đăng tải trên MXH, không ít mạnh thường quân đã ngỏ ý và quyên góp giúp đỡ gia đình chị.

Là trụ cột chính trong gia đình, chị Lan cho biết hiện tiền lương làm công nhân vệ sinh mỗi tháng là 6 triệu đồng. Chị cũng tranh thủ nhặt thêm chai nhựa, bìa carton để bán, kiếm khoảng 50.000 đồng/ngày và nhận dọn nhà thuê 1-2 buổi sáng trong tuần với thù lao 100.000 đồng mỗi ca ba tiếng.

Nữ lao công đưa con 2 tuổi cùng đi quét rác, nhận tiền từ mạnh thường quân nhưng chưa dám tiêu, sợ bị nói hoang phí... - Ảnh 1.

Bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn từ các mạnh thường quân trong một thời gian ngắn, chị Lan cảm thấy rất băn khoăn không biết thu xếp số tiền này ra sao. Trong chương trình "Tự do tài chính" với chủ đề ngày hôm nay "Tỷ phú tiền lẻ", chị Lan đã gửi sự băn khoăn ấy tới chuyên gia trong chương trình để bản thân có định hướng tốt hơn.

"Tôi là mẹ đơn thân. Mỗi tháng, tôi thuê nhà trọ hết 1,5 triệu đồng, thêm tiền điện, nước là 1,8 triệu đồng. Tôi còn chi tiền bỉm sữa cho con, tiền ăn của hai mẹ con trên Hà Nội, và tiền gửi cho bà ngoại và con lớn ở nhà. Tôi là công nhân lương ba cọc ba đồng, tháng nào làm biết tháng ấy, không tính cho tháng sau được. Nhận tiền mạnh thường quân nhưng tôi chưa dám tiêu vì sợ bị nói hoang phí, không biết lo cho gia đình. Tôi chưa biết làm thế nào nhưng định gửi ngân hàng để lo cho tương lai các con. Số tiền ấy đối với tôi là quá lớn", chị bày tỏ.

Trước câu hỏi muốn tìm cách quản lí, chi tiêu tài chính sao cho hợp lí của chị Lan, ông Nguyễn Bá Diệp, Phó chủ tịch, đồng sáng lập Ví Momo đưa ra quan điểm: "Theo tôi, những người chưa có khái niệm về đầu tư nên đi gửi ngân hàng vì lãi suất kép rất tốt hoặc mua vàng vì vàng không mất giá, có giá trị dự trữ lâu dài hoặc hỏi chuyên gia để được tư vấn miễn phí nếu muốn đầu tư xa hơn. Nếu trường hợp chị còn lo lắng người ta sẽ đòi lại số tiền ấy, chúng ta hãy gửi ngân hàng hoặc mua vàng. Đó là một trường hợp an toàn."

Nữ lao công đưa con 2 tuổi cùng đi quét rác, nhận tiền từ mạnh thường quân nhưng chưa dám tiêu, sợ bị nói hoang phí... - Ảnh 2.

Host Ngọc Trinh đưa ra một ý kiến đầu tư vàng là một khoản đầu tư lỗ còn ông Diệp bày tỏ đầu tư lĩnh vực nào cũng có những rủi ro nhất định, không ai dự đoán được; vàng cũng vậy, có lúc lên có lúc xuống. Vì thế, ông không gọi là đầu tư mà gọi là mua vàng. Đồng thời, là một người làm trong lĩnh vực công nghệ, ông Diệp cho hay mình chỉ đầu tư vào những thứ mình tin được, sờ được, đặc biệt không đầu tư vào đồng tiền số.

Một số người khuyên đầu tư vào chứng khoán trước câu chuyện của chị Lan. Từ kinh nghiệm của mình, ông Diệp chia sẻ mình từng đầu tư nhưng đầu tư không được và cũng không có thời gian để theo dõi thường xuyên. Ở Việt Nam mọi người có xu hướng đầu tư ngắn hạn, lướt sóng. Ông Diệp nói mình đầu tư theo phong cách Warren Buffett, tức là đầu tư vào những thứ cần thiết.

Nữ lao công đưa con 2 tuổi cùng đi quét rác, nhận tiền từ mạnh thường quân nhưng chưa dám tiêu, sợ bị nói hoang phí... - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, ông khuyên thêm: "Với một người lao công nhận được số tiền từ trên trời rơi xuống, đầu tư trú ẩn trước, sau đó đầu tư những khoản nhỏ để gia tăng tài sản. Tôi nhận thấy đầu tư gia tăng tài sản rất nguy hiểm, thông tin nhiễu khá nhiều và thời gian theo dõi các thông tin khác cũng không có nhiều".

PV

Cùng chuyên mục
XEM