Nữ idol AI bất ngờ tuyên bố tạm dừng hoạt động vì mang thai, netizen hoảng loạn truy hỏi: Bố đứa trẻ là Claude hay Doubao?
Một nhóm nhạc nữ có toàn bộ thành viên do AI tạo ra, còn chưa kịp ra mắt, vừa thông báo một thành viên tạm dừng mọi hoạt động để nghỉ thai sản.
Tối muộn ngày 12/10, tài khoản chính thức của BABYQUEEN trên Weibo, nhóm nhạc tự giới thiệu là "nhóm nữ thần tượng kỹ thuật số hoàn toàn do AI tạo ra", đăng thông báo khiến người đọc phải dụi mắt hai lần. Theo đó, thành viên Mity (tên tiếng Trung là Kim Mẫn Đế) vừa "đón tin vui mang thai". Để "quản lý sức khỏe thai kỳ, yên tâm chờ sinh", sau khi trao đổi kỹ với chính cô, công ty quyết định tạm dừng toàn bộ lịch trình nhóm, show truyền hình và sân khấu của Mity.
"Trong suốt thời gian hoạt động cùng nhóm, Mity luôn cống hiến hết mình cho các màn trình diễn, tạo nên những kỷ niệm đáng quý bên cạnh các thành viên và người hâm mộ. Công ty tôn trọng quyết định của cô ấy và sẽ hết lòng hỗ trợ cô trong thời gian nghỉ ngơi này", thông báo viết. Công ty quản lý mang tên BABYPVSSY Entertainment gọi đây là "giai đoạn nghỉ thai sản", kế hoạch trở lại sẽ được thông báo sau "tùy tình trạng sức khỏe", đồng thời mong người hâm mộ gửi lời chúc phúc và đừng suy đoán quá đà về đời tư của cô.
Thông báo của BABYQUEEN về thành viên Mity
Chi tiết khiến mọi thứ trở nên khó đỡ hơn nằm ở chỗ BABYQUEEN thậm chí còn chưa chính thức ra mắt. Nhóm vẫn đang ở giai đoạn "debut coming soon", tài khoản Weibo có khoảng 26.000 người theo dõi. Nói cách khác, Mity tạm dừng những sân khấu mà cô chưa từng có.
Câu chuyện chưa dừng ở đó. Ngày 13/10, tài khoản đăng tiếp một bức thư gần 500 chữ dưới danh nghĩa chính Mity, xin lỗi người hâm mộ và bày tỏ cô cần "chịu trách nhiệm với cơ thể mình và sinh mệnh mới". Chỉ khoảng một tiếng sau, tài khoản tiếng Trung của nhóm tung teaser comeback: BABYQUEEN trở lại với đội hình bốn người cùng đĩa đơn "Next Level", lịch phát hành ngày 14/10. Từ bịn rịn chia tay đến hào hứng chạy lịch comeback, mất đúng 60 phút.
Hashtag "Nữ idol AI tạm dừng hoạt động vì mang thai" nhanh chóng leo lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng giải trí trên Weibo. Phần bình luận biến thành một sân khấu tấu hài tập thể. "Là tôi điên hay thế giới này điên rồi?", một người viết.
Người khác bức xúc: "Không muốn làm thì nói thẳng, bây giờ mấy công ty giải trí AI đã điên tới mức tôi không hiểu nổi". Không ít người mượn luôn chuyện tỷ lệ sinh: "Hay quá, AI đẻ được kìa, tỷ lệ sinh tăng lên rồi, đừng giục Gen Z tụi tôi nữa nha". Có người còn đòi truy trách nhiệm: "Nói mau, là đứa nào làm? Doubao hay Claude?". Một tài khoản khác tỉnh táo hơn, đoán rằng nhóm hết lượt tạo ảnh AI miễn phí nên phải cho bớt một thành viên nghỉ.
Trớ trêu nhất, khi bị chất vấn trong phần bình luận, tài khoản chính thức chỉ đáp gọn rằng mong mọi người dừng những "suy diễn không có thật". Một lời đề nghị khá khó thực hiện, khi chính câu chuyện gốc đã là thứ không có thật.
Cú quay xe: Không phải chiến dịch marketing, chỉ là một người làm không xuể
Khi dư luận đang chia phe, một bên khen chiêu "kéo follow" quá đỉnh, một bên chê chiêu trò vô duyên, thì người vận hành tài khoản lên tiếng ngày 13/10 và tự tay tháo ngòi toàn bộ thuyết âm mưu. Người này thừa nhận: "Vì một mình tôi khó gánh nổi mấy nhân vật AI này nên tôi nảy ra ý định giảm tải, và đã chọn một lý do không mấy phù hợp để Mity rời nhóm", kèm lời xin lỗi gửi những ai yêu mến Mity.
Theo truyền thông Trung Quốc, đứng sau BABYQUEEN không phải một công ty giải trí công nghệ nào, mà là vài bạn nữ đang đi học, mê K-pop, cùng nhau nghĩ ra các nhân vật vì sở thích. Họ khẳng định không kiếm tiền từ dự án, và chọn hình thức thần tượng AI vì bản thân không đủ can đảm tự đứng lên sân khấu. Tài khoản được ghi nhận có địa chỉ IP ở Liêu Ninh, dù trong lúc tin đồn lan nhanh, không ít trang còn tưởng đây là một nhóm nhạc AI của Hàn Quốc.
Kết quả là Mity không mang thai, cô chỉ bị "cắt giảm biên chế". Phần kém vui hơn: sau khi bài đăng bất ngờ nổi tiếng, nhóm vận hành cho biết họ hứng chịu tin nhắn chửi bới, bị miệt thị ngoại hình, thậm chí người thân cũng bị làm phiền.
Ngành idol ảo bán lời hứa "không bao giờ sụp đổ", nhưng người phía sau thì có
Câu chuyện nghe như trò đùa, nhưng nó chạm đúng vào một ngành đang được đổ rất nhiều tiền. Theo iiMedia Research, quy mô thị trường cốt lõi của người ảo kỹ thuật số tại Trung Quốc, bao gồm idol ảo, nhân viên số và người dẫn livestream ảo, đạt 48 tỷ tệ (khoảng 182.000 tỷ đồng) năm 2025, và được dự báo gần gấp đôi lên khoảng 93,6 tỷ tệ (khoảng 355.000 tỷ đồng) vào năm 2030. Hãng nghiên cứu này cho rằng các mô hình AI lớn đã kéo chi phí làm ra một nhân vật số xuống thấp hơn hẳn trước đây.
Lời chào hàng hấp dẫn nhất của thần tượng ảo với nhà đầu tư và nhãn hàng xưa nay là cụm từ "vĩnh viễn không sụp đổ": không hẹn hò lén lút, không scandal, không tranh chấp hợp đồng, không cần nghỉ ốm. Thế mà "scandal" đầu tiên của BABYQUEEN lại là thứ ngành idol truyền thống kiêng kỵ nhất. Một idol bình thường còn bị cấm yêu, Mity bỏ qua luôn bước hẹn hò và đi thẳng đến phần nghỉ sinh.
Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở lời thú nhận "một mình không gánh nổi". AI có thể tạo ra một gương mặt xinh đẹp trong vài giây, nhưng để gương mặt đó trở thành một thần tượng thì cần người viết caption mỗi ngày, giữ cho năm nhân vật không lệch mặt nhau qua từng tấm ảnh, dựng cốt truyện, trả lời bình luận và lên kế hoạch comeback. Chi phí sản xuất có thể gần bằng không, còn chi phí vận hành thì vẫn đo bằng sức người. Bài toán này không chỉ của vài cô bé mê K-pop, mà cũng là của bất kỳ doanh nghiệp nào đang tính chuyện thay KOL, người mẫu hay nhân viên chăm sóc khách hàng bằng nhân vật AI.
Cũng trớ trêu không kém, một cú xử lý vụng về lại làm được điều mà nhiều chiến dịch có ngân sách mơ ước. Truyền thông Trung Quốc ghi nhận lượng theo dõi của tài khoản tăng mạnh trong thời gian ngắn, cái tên BABYQUEEN được cả mạng xã hội biết đến trước cả khi nhóm có bài hát đầu tiên. Dù vậy, nhiều bình luận cho rằng nổi theo kiểu này khó biến thành người hâm mộ trung thành, và nhân vật ảo càng cố "giống người" một cách phi lý thì càng dễ khiến công chúng thấy rợn hơn là thấy gần gũi.
Làn sóng phê bình gay gắt nhất lại không nhắm vào chuyện AI có đẻ được hay không. Nhiều ý kiến trên Weibo cho rằng việc dùng chuyện mang thai làm cái cớ để "cho nghỉ" một nhân vật đã biến trải nghiệm sinh nở, thứ mà phụ nữ thật phải trả giá bằng sự nghiệp và cơ thể, thành một tình tiết giải trí tiện tay. Câu đùa "đừng giục Gen Z sinh con nữa" bật cười được, nhưng cũng cho thấy chủ đề này đang nhạy cảm đến mức nào với người trẻ Trung Quốc.
Ngành giải trí AI hứa hẹn những thần tượng không biết mệt, không yêu đương, không bao giờ già. Câu chuyện của Mity nhắc rằng phía sau mỗi gương mặt hoàn hảo trên màn hình vẫn là một con người có giới hạn. Chỉ là lần này, người thật sự cần được nghỉ ngơi không phải nữ idol, mà là cô gái đang ngồi gõ phím thay cô.





