NTK Hà Trương: 15 năm kết hôn, vẫn lãng mạn như thời còn hò hẹn

31/08/2017 08:00 AM | Sống

12 năm làm việc trong thế giới của vải vóc và những bản thiết kế, Hà Trương đã đưa thương hiệu mang tên mình trở thành một trong những cái tên sáng giá nhất của làng thời trang cao cấp Việt Nam, đồng thời từng song hành cùng những tên tuổi lớn như Valentino, Versace và Gianfranco Ferre. Ở Hà Trương có sự bản lĩnh và quyết liệt của một người làm kinh doanh, nhưng bước ra khỏi công việc, đó là một người phụ nữ mang trái tim đàn bà thuần khiết, luôn muốn yêu và được yêu hết mình.

Tình yêu có vị trí như thế nào trong cuộc sống của một người làm công việc sáng tạo nghệ thuật như chị?

Tình yêu tạo cho tôi rất nhiều cảm hứng. Nó là tất cả trong cuộc sống của tôi. Khi yêu, tôi được tin tưởng, được khâm phục, được ngưỡng mộ. Cảm giác ấy tạo cho tôi sức mạnh và sự thức tỉnh, tôi có thể làm được rất nhiều điều để chứng tỏ bản thân, thậm chí biến những thứ không thể thành có thể. Khi có tình yêu, tôi thấy cuộc sống này và cả con người mình đều có ý nghĩa hơn.

Tôi thấy điều này ở nhiều cặp vợ chồng: sau khi kết hôn, họ không coi tình yêu là điều quan trọng nhất nữa, những quan tâm, chăm sóc và sự lãng mạn giữa hai người giờ đây phải nhường chỗ cho nỗi lo cơm áo gạo tiền, những áp lực có tên và không tên. Hay nói cách khác, sự tôn thờ, lãng mạn trong những cuộc hôn nhân lâu năm là một điều tương đối xa xỉ. Chị có gặp trường hợp này không?

Tôi nghĩ rằng để luôn nhận được sự trân trọng, quan tâm và háo hức khám phá từ người kia, thì bản thân người đàn ông và người phụ nữ đều nên biết cách trân trọng, yêu lấy chính mình trước. Khi bạn thật sự yêu và chăm chút cho bản thân mình, trong ánh mắt của nửa còn lại, hình ảnh về bạn sẽ luôn tươi mới, tình yêu khó có thể nhàm chán được.

Trong mối quan hệ của chúng tôi, sự lãng mạn là điều chưa bao giờ đi vắng, kể từ những ngày đầu khi còn là hai kẻ độc thân tự do cho đến lúc đã là bố mẹ của hai cậu con trai (bé Leo 12 tuổi và Luca 10 tuổi – pv). Chồng tôi mang trong mình dòng máu Pháp, lối sống kiểu cách và tinh thần luôn sẵn sàng yêu hết mình là điều anh ấy thừa hưởng được từ văn hoá của dân tộc. Về phần tôi, có lẽ do làm công việc liên quan đến nghệ thuật nên tôi cũng lãng mạn lắm.

Hành động lãng mạn nhất mà chị từng dành cho anh ấy là gì?

14 lần sinh nhật của anh ấy kể từ khi chúng tôi bên nhau. Mỗi năm tôi đều cố gắng dành cho anh ấy một sự bất ngờ. Có năm, tôi tổ chức bữa tiệc bí mật mời tất cả những người bạn thân nhất của anh ấy tới. Có năm, tôi chuẩn bị từ đầu đến cuối cho một chuyến đi nghỉ chỉ có hai vợ chồng. Khi anh ấy đi làm về, tôi rủ anh ấy ra ngoài đi dạo, và rồi đưa thẳng anh ấy ra sân bay.

Yêu một người đàn ông mang mã gien ngọt ngào nhất thế giới, chị chắc hẳn cũng đã trải qua đủ mọi cung bậc hạnh phúc vì những điều lãng mạn mà anh ấy mang tới?

Chồng tôi hội tụ tất cả những điều mà tôi thích ở một người đàn ông. Anh ấy là DJ, hiểu biết về âm nhạc, yêu thể thao, thích đi du lịch, thích tìm hiểu về những nền văn hoá mới và hẳn nhiên, rất lãng mạn. Ngày cầu hôn tôi, anh ấy bí mật đặt 4 bó hoa tại 4 địa điểm mà tôi thường lui đến. Trong mỗi bó hoa có một bức thư ngắn, tựa đề bên ngoài của 4 bức thứ ấy lần lượt là: Nước, Lửa, Không khí, Đất, chính là 4 nguyên tố cơ bản để con người và vũ trụ này tồn tại. Tối hôm đó, anh ấy đưa tôi đến một trong những nhà hàng đẹp nhất ở Hà Nội, tặng tôi một bó hồng đẹp chưa từng thấy, và trong bó hoa, anh viết rằng tôi là nguyên tố thứ 5 của cuộc đời anh. Trước một người đàn ông như vậy, tôi nhớ rằng mình đã chẳng thể nghĩ ra nổi một lý do nào để đắn đo hay từ chối.

Giờ đây khi đã trở thành bố mẹ của hai cậu con trai, hai vợ chồng chị thường dành thời gian riêng cho nhau như thế nào?

Hàng năm chúng tôi đều đi du lịch riêng với nhau. Chúng tôi có những ngày thứ 6 sau giờ làm việc để hẹn hò như ngày còn độc thân trước khi về nhà với các con, hoặc những buổi tối muộn cùng nhau nhẩn nha trò chuyện trên sô-pha, bên đĩa bánh, tách trà khi cả nhà đã đi ngủ hết... Những khoảng thời gian riêng tư đó theo tôi giống như làn nước tưới mát cho mối quan hệ, lúc đó chúng ta bỏ lại tất cả những mối lo toan công việc, gia đình, những áp lực xã hội… chỉ để ngồi bên nhau, trò chuyện và yêu nhau mà thôi.

A.D

Cùng chuyên mục
XEM