Nơi Trần Lập chơi show cuối cùng với Bức Tường không còn nữa

| Sống

Chứng kiến Zone 9 đang bị phá dỡ, nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng nhớ về nhiều kỷ niệm đã gắn bó với Bức Tường và cố nhạc sĩ Trần Lập từng có tại nơi đây.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng - thủ lĩnh hiện tại của nhóm Bức Tường đã có những trải lòng về địa điểm Zone 9 (Hà Nội), nơi từng gắn bó với nhiều kỷ niệm với ban nhạc cũng như người bạn thân thiết - cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập.

Zone 9 là từng là tổ hợp vui chơi của giới trẻ Hà Nội. Khu đất này nằm ở vị trí hai mặt tiền đường Trần Thánh Tông và Nguyễn Huy Tự (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tháng 4/2026, lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành tháo dỡ nhằm phục vụ Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Zone 9 đang được phá dỡ - Ảnh: FBNV

"Nhiều lúc nhìn lại mới thấy mọi thứ dường như đều có một sự liên kết nào đó rất khó lý giải", Trần Tuấn Hùng viết.

Theo anh, địa điểm quay MV “Tháng 3” lần này là Zone 9, một nơi từng mang một sức sống rất đặc biệt của giới trẻ Hà Nội cách đây gần 15 năm. Năm 2014, Bức Tường cũng đã từng tới đây chụp ảnh.

"Sau vụ cháy đau lòng khiến có người tử vong, Zone 9 bị đóng cửa và dần trở thành ký ức.

Hơn chục năm sau, ekip TBR tình cờ tìm lại được nơi này để quay MV “Tháng 3” cho Bức Tường. Khi bước vào bên trong, mình thực sự xúc động trước những khung cảnh hoang tàn nhưng vẫn còn nguyên hơi thở của năm xưa, như thể nơi này đã đứng im suốt một thời gian rất dài để chờ một cuộc gặp lại...

Và hôm nay đi qua, thấy Zone 9 đang bị phá dỡ…

Zone 9 là nơi gắn với nhiều kỷ niệm của Bức Tường và cố nghệ sĩ Trần Lập - Ảnh: FBNV

Điều đó lại khiến mình nhớ tới Triển lãm Giảng Võ - nơi anh Lập chơi show cuối cùng cùng Bức Tường, rồi ngay sau đó cũng bị phá bỏ.

Mình đã nghĩ: Có những con người sinh ra để thực hiện một sứ mệnh nào đó, và cả những nơi chốn cũng vậy.

Chúng xuất hiện, đồng hành cùng những ký ức, những cuộc gặp gỡ, những cột mốc của một thế hệ…lặng lẽ hoàn thành vai trò của mình và rồi biến mất.

Nhưng những giá trị được tạo ra thì vẫn sẽ còn mãi...", nam nhạc sĩ trải lòng.

Zone 9 không còn như xưa nhưng những kỷ niệm sẽ còn mãi với thời gian - Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng sinh năm 1974 tại Hà Nội, là một trong những thành viên sáng lập và hiện là thủ lĩnh của ban nhạc rock Bức Tường. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1994 và đã gắn bó với Bức Tường trong suốt hành trình hơn 29 năm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nhạc rock Việt Nam.

Trong chương trình Khách sạn 5 sao phát sóng trên VTV3, nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng chia sẻ anh học guitar từ bé xuất phát từ niềm đam mê của bố, sau đó anh đã dành 4 năm theo học guitar cổ điển tại Nhạc viện. Tuy nhiên, thời điểm đó Tuấn Hùng nhận thấy bản thân không phù hợp với âm nhạc nên quyết định rẽ sang một hướng đi hoàn toàn khác, đó là theo học khoa Kiến trúc, Đại học Xây dựng. Ngay cả bản thân anh lúc đó cũng không thể ngờ rằng, chính quyết định này lại mở ra cho mình một chương mới trong quãng đời về sau.

Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng trong chương trình Khách sạn 5 sao

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tại môi trường như Đại học Xây dựng lại có thể gặp được những người bạn cùng chung chí hướng, sở thích và đam mê rock như vậy". Và rồi điều gì tới cũng tới, ban nhạc Bức Tường ra đời như một lẽ đương nhiên.

Bức tường là band nhạc rock được thành lập năm 1995 - là biểu tượng cho giai đoạn đỉnh cao của rock Việt những năm 1990 đến đầu thập niên 2000. Bức tường có nhiều lần thay đổi thành viên và từng tan rã nhưng vẫn giữ hai thành viên chủ chốt là nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng và cố nhạc sĩ Trần Lập.

Trong suốt thời kỳ hoạt động, ban nhạc cho ra đời hàng loạt album nổi tiếng như Tâm hồn của đá, Vô hình, Ngày khác... Đồng thời Bức Tường cũng tổ chức nhiều liveshow ấn tượng trong sự nghiệp của mình. Trong đó, liveshow có số lượng khán giả tham gia đông đảo nhất là The Last Saturday diễn ra vào năm 2006 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội với sự tham dự của khoảng 20.000 người hâm mộ.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM