Nỗi đau của tỷ phú 23 tuổi: Chẳng cần siêu xe hay thẻ đen, chỉ cần cái ôm của cha mẹ và sức khỏe như bao người thường khác

05/09/2021 15:18 PM | Kinh doanh

Có lẽ nếu được chọn giữa việc sở hữu hàng tỷ USD với việc không giàu nhưng có cha mẹ ở bên và sức khỏe bình thường, Tyler Huang chắc chắn sẽ chọn vế thứ hai.

Ở độ tuổi teen, khi bạn bè đồng trang lứa vẫn đang mải chơi thì Tyler Huang đã cùng bố tham gia vào thương vụ mua một câu lạc bộ bóng đá Anh. Chàng trai này có thể ăn món thịt bò wagyu thượng hạng mỗi ngày và mua gần như bất cứ món đồ xa xỉ nào mà mình muốn.

Cuộc sống của Huang là giấc mơ của rất nhiều người nhưng bản thân anh lại không thấy thoải mái. "Nó không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Sự giàu có có thể khắc phục nhiều vấn đề bên ngoài nhưng không giải quyết được các vấn đề bên trong. Mọi người nghĩ tôi may mắn khi có nhiều tiền. Tôi giàu có nhưng thật không đúng khi đánh giá một người bằng tài sản của họ", Huang chia sẻ.

Huang (hiện 23 tuổi), đột ngột thừa kế hàng tỷ USD vào đầu năm nay khi cha anh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Nhưng khi vô tình bắt gặp tỷ phú trẻ tuổi này trên phố, bạn sẽ khó lòng nhận ra bởi anh trông như bao người bình thường khác với trang phục giản dị, dép Crocs, cắm mặt vào điện thoại nhắn tin.

Bi kịch của tỷ phú 23 tuổi: Chẳng cần siêu xe hay thẻ đen, chỉ cần cái ôm của cha mẹ và sức khỏe như bao người thường khác - Ảnh 1.

Huang lớn lên ở Knightsbridge (London), trong căn biệt thự nhìn ra công viên Hyde. Anh được nuôi dưỡng bởi bảo mẫu, quản gia và người giúp việc. Phần lớn tuổi thơ của anh đều diễn ra trong ngôi nhà biệt lập, xung quanh là máy bay riêng, camera an ninh và vệ sĩ để đề phòng trộm cắp, bắt cóc. "Lúc nhỏ, tôi ít khi chơi với đồ chơi. Bố tôi có một bộ sưu tập ô tô nên tôi hay dành thời gian với chúng", Huang cho biết.

Huang sở hữu không chỉ một mà là hai thẻ AMEX Centurion – một trong những thẻ tín dụng quyền lực nhất thế giới, dành riêng cho giới siêu giàu. "Mẹ cho tôi một cái để dùng trong trường hợp khẩn cấp và bố cho tôi một cái khác. Nhưng tôi ước mình không lớn lên cùng những tấm thẻ đó để biết quý trọng tiền bạc hơn", Huang kể.

Anh thường thắc mắc rằng liệu có đúng đắn không khi mình có quá nhiều tiền trong khi phần lớn mọi người trên thế giới đang cố gắng mỗi ngày chỉ để đủ ăn. Theo một bác sĩ, đây là suy nghĩ thường thấy ở những người thừa kế, do đó, họ cảm thấy gánh nặng hơn là may mắn.

Bi kịch của tỷ phú 23 tuổi: Chẳng cần siêu xe hay thẻ đen, chỉ cần cái ôm của cha mẹ và sức khỏe như bao người thường khác - Ảnh 2.

Theo Huang, mẹ anh luôn đặt ra áp lực về thành tích học tập. Khi anh được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và cả tự kỷ, mẹ anh đã gửi anh đến Insititut Le Rosey của Thụy Sĩ, trường nội trú đắt nhất thế giới. Dù vậy, Huang vẫn không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ. Họ chuyển anh đến trường Anglo Chinese School ở Singapore, nơi của những con nhà giàu châu Á theo học.

Nhờ quan hệ của gia đình, Huang không phải tham gia kỳ thi đầu vào. Tuy nhiên, thành tích của anh không cải thiện nhiều. Mỗi lần làm cha mẹ thất vọng, anh lại càng thấy vòng trầm cảm siết chặt mình hơn.

Học xong, Huang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Singapore. Năm anh 19 tuổi, bác sĩ phát hiện một khối u ở thùy trái trái, khiến anh buộc phải xuất ngũ. Dù đã giải thích với bạn bè về bệnh tình, Huang vẫn bị họ chế nhạo là trốn nghĩa vụ quân sự nhờ gia đình.

Sau khi xuất ngũ, Huang thể hiện năng lực thực sự trong lĩnh vực kiến trúc. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh khi các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần tạm lắng xuống.

Nhưng mọi thứ không kéo dài lâu. Năm 2017, anh trai Huang qua đời trong một vụ tai nạn. Mẹ anh mắc ung thư năm 2020 và đầu năm nay, cha anh cũng qua đời. Do đó, chứng trầm cảm của anh càng trở nên trầm trọng, khiến anh phải dừng sự nghiệp kiến trúc.

Hiện, bệnh ung thư của Huang đang ở giai đoạn cuối. Thời điểm mới phát hiện ra bệnh, bác sĩ ước tính anh chỉ có thể sống thêm được 5 năm nhưng đến nay, anh đã vượt qua cột mốc đó.

Hang ngày, anh uống thuốc đều đặn và tuân thủ phác đồ điều trị. Lịch trình của anh là thức dậy, dành càng ít thời gian trong ngôi nhà ở Singapore càng tốt. Anh thường ra ngoài, sự nhộn nhịp của phố xá giúp xua tan suy nghĩ tiêu cực. Quầy bar trên tầng thượng là một trong những địa điểm ưa thích của Huang – nơi anh ngồi với laptop, tìm kiếm tiếng cười.

"Một buổi chiều nọ, tôi ngồi trong nhà hàng sang trọng với những món ăn đắt tiền, ngắm hoàng hôn. Mọi thứ có vẻ hoàn hảo nhưng với tôi thì không. Tôi chỉ có một mình", Huang giãi bày.

Khi nhắc đến cha mẹ quá cố, Huang vẫn dùng thì hiện tại bởi anh không chấp nhận sự thật rằng họ đã không còn nữa. Thay vào đó, anh giả vờ rằng họ chỉ đang đi nghỉ mát mà thôi.

Một tiến sĩ tâm lý nhận xét: "Sự cô đơn có thể lấn át sự giàu có. Đó là một phần của ‘hội chứng giàu có đột ngột’. Trong ngắn hạn, họ có thể thấy thật tuyệt vời nhưng về lâu dài, nó có xu hương làm trầm trọng hoặc phóng đại những suy nghĩ tiêu cực của họ".

Không chỉ mất đi những người thân yêu nhất, Huang còn không nhận được sự đồng cảm của bạn bè. Họ cho rằng một người thừa kế có rất nhiều tiền trong tay như anh làm sao có thể rơi vào cảnh "khốn khổ". Ngay cả khi anh kể về những căn bệnh của mình, họ vẫn không thay đổi suy nghĩ về anh là bao.

Dù sống trong xa hoa từ nhỏ đến giờ, Huang cho biết tất cả những gì anh cần ở thời điểm hiện tại là một cái ôm từ cha mẹ - thứ đem lại cho anh cảm giác yêu thương và an toàn.

Thật may là Huang vẫn có cha mẹ đỡ đầu, những người chủ của một gia đình mà anh vẫn mong muốn. Đối với họ, dành thời gian cho người thân đáng giá hơn rất nhiều so với một chiếc Rolex hay siêu xe. Hiện, chàng tỷ phú trẻ đang cố gắng để cởi mở hơn với gia đình thứ hai về cảm xúc của mình.

Nguồn: Vice

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM