Sự nghiệp lẫy lừng của 'Đệ nhất Phu nhân Phố Wall'

26/08/2013 16:06 PM | Nhân vật

Nội dung nổi bật:

Bà Muriel Siebert, "First Lady of Wall Street" (Đệ nhất Phu nhân Phố Wall), đã qua đời hôm thứ 7 vừa rồi tại Thành phố New York. Hưởng thọ 80 tuổi.

Đến New York khi mới 21 tuổi, không bằng cấp và chỉ có 500 USD ban đầu, năm 1967, bà là người phụ nữ đầu tiên mua được một chỗ ngồi trên Sở Giao dịch chứng khoán New York ở cái thời mà phụ nữ chỉ làm thư ký quèn.

Năm 1977, bà được bầu là Giám đốc Sở Ngân hàng tiểu bang New York và từng tranh cử vào Thượng viện Mỹ.


Muriel Siebert sinh ra ở Ohio vào năm 1932. Năm 1954, khi mới 21 tuổi, Siebert rời Cleveland để đến New York, không một mảnh bằng đại học và trong túi chỉ có vỏn vẹn 500 USD.

Là người tiên phong phá bỏ rào cản giới tính ở sàn chứng khoán khi đó, Siebert lúc nào cũng như một cỗ máy tràn đầy năng lượng. Bà tự sáng lập công ty riêng, đồng thời cũng từng có thời gian đặt chân vào chính trường.

Đó quả là một sự nghiệp lẫy lừng mà dường như không thể tưởng tượng nổi ở thời đại của bà.

Khi mới chuyển tới New York, cô gái trẻ trung Siebert đã bị Tập đoàn Merrill Lynch khước từ vì chưa tốt nghiệp đại học.

Tại cuộc phỏng vấn xin việc tiếp theo, bà đã nói dối rằng mình có một tấm bằng. Điều đó giúp bà được nhận vào công ty môi giới Bache & Co., với mức lương 65 USD một tuần cho vị trí thực tập sinh phòng nghiên cứu. Sau đó,Sieberttrở thành partner của 2 công ty chứng khoán khác là Finkle & Co và Brimberg & Co.

"Có rất nhiều phụ nữ làm việc ở đây trong 6 tháng hay 1 năm, và sau đó họ trở lại nơi họ đã đến", Siebert kể với tạp chí Fortune hồi tháng 2/2013. "Nhưng tôi phát hiện thấy New York chỉ như một món đồ chơi ".

Dù vậy, bà Siebert từng lúc nào cũng thấy khó chịu vì mình không bao giờ được đối xử công bằng." Tôi không bao giờ được trả số hoa hồng mà đàn ông vẫn nhận được. Tôi chỉ nhận được một nửa so với những gì cánh đàn ông thu về đối với những lệnh đặt y hệt nhau", bà nói.

Bà đã hỏi một khách hàng rằng mình có thể tìm đâu ra một nơi làm việc có thể trả công công bằng. Lời khuyên của ông ta ư? "Vớ vẩn! Thế thì đi mà mua một chỗ ngồi [trên sàn giao dịch] và tự làm việc cho chính mình ấy", bà kể lại.

Và đó là những gì bà đã làm. Bà đã mua chỗ cho riêng mình trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) vào năm 1967 với giá gần nửa triệu đô, phá vỡ thế độc quyền của nam giới khi mà trước thời điểm đó, phụ nữ chỉ làm việc trên sàn giao dịch trong vai trò nhân viên quèn.

"Tôi luôn giỏi môn toán. Tôi có trí tuệ và có thể nhìn vào một trang giấy đầy số má mà biết chúng đang kể câu chuyện gì", Siebert nói với tạp chí Fortune. "Tôi hiểu rõ các báo cáo tài chính ngay lập tức."

Muriel Siebert & Co. của Siebert, đã nổi lên như một công ty tiên phong trong lĩnh vực môi giới chiết khấu. Công ty của bà ngày nay là một công ty con của Tập đoàn Siebert FInancial Corp.

Siebert "biết cách chơi cùng cánh đàn ông trên Phố Wall, bà ấy chơi rất rắn và đã gây dựng nên một doanh nghiệp tốt", Ted Weisberg, nhà sáng lập của Seaport Securities - công ty đối thủ của Siebert, nhận xét.

"Bà ấy là một nhà môi giới tài ba và sau đó đã được đón chào nhiệt liệt vào câu lạc bộ", Weisberg cho hay. "Bà ấy là bậc thầy thực sự trong lĩnh vực của mình".

Năm 1977, Siebert trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận lãnh chức Giám đốc Sở Ngân hàng tiểu bang New York (Superintendent of the New York State Banking Department). Suốt nhiệm kỳ của mình, bà đã đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự sụp đổ của các ngân hàng ở New York. Bà đã mạnh tay hợp nhất một số ngân hàng và cắt giảm lương các ông chủ nhà băng.

Bà đã từ chức vào năm 1982 để tranh cử một ghế ở Thượng viện Mỹ nhưng thất bại do không dành được sự đề cử của Đảng Cộng hòa ở New York.

Siebert cũng nỗ lực với công tác từ thiện, khởi đầu với một chương trình dạy kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho sinh viên vào năm 1999. Bà cũng là thành viên trong Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Diễn đàn Phụ nữ Quốc tế và Diễn đàn Phụ nữ New York.

Joseph Ramos, COO hiện thời của Tập đoàn tài chính Siebert Financial, nhận xét Siebert là danh tiếng vang dội "toàn vẹn, cả về lý luận và thực tiễn kinh doanh".

"Những ai từng làm việc với bà ấy sẽ nhớ mãi về tinh thần, bản lĩnh lãnh đạo và cam kết lớn lao của Siebert đối với khách hàng và thị trường chứng khoán", ông Joseph nói.

Thùy Phương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM