Ngày bầu cử tổng thống Mỹ: Romney đi tranh cử, Obama ở nhà chơi bóng rổ

07/11/2012 11:27 AM | Nhân vật

Ông Obama đã nắm chắc phần thắng!

"Tôi không thể tưởng tượng ra được một cuộc bầu cử thắng, hay thua chỉ bởi vài trăm phiếu và bạn chỉ ngồi đó cả ngày.... Ý tôi là, bạn sẽ nói với chính mình "Tại sao tôi lại không tiếp tục làm việc?", và vì thế, tôi sẽ chắc chắn rằng tôi không bao giờ phải nhìn lại và thấy thứ gì khác ngoài mức độ hài lòng cao nhất đối với toàn bộ chiến dịch tranh cử của mình". 


Ông Romney và vợ đi bỏ phiếu tại trung tâm bỏ phiếu Beech (Belmont, Massachusetts).

Ông Romney và Ryan gặp gỡ những cử tri và nhân viên bầu cử tại Richmond Heights, Ohio hôm 6/11.

Ông Romney tỏ ra rất tự tin vào chiến thắng của mình: "Tôi sẽ chiến thắng, nhưng tôi không thể nói chắc rằng bang này sẽ giúp tôi vượt lên". Song ông khẳng định ông nhận được sự ủng hộ vững chắc tại Virginia, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan.

Ông Romney thăm tổng đài tranh cử tại Green Tree, Pennsylvania.

Sau khi đi bầu cử tại Belmont, Massachusetts, ông Romney đã bay tới Cleveland, Ohio và gặp gỡ người đồng hành của mình, Paul Ryan để tiếp tục hành trình đi vận động tranh cử tới cùng. 



Ông Romney và Ryan dừng chân bất ngờ tại một nhà hàng Wendy ở Richmond Heights, Ohio.

Khi hạ cánh xuống sân bay Pittburgh, Pennsylvania, ông Romney đã được rất nhiều người ủng hộ tập trung ở một bãi đỗ xe gần đó chào đón. Ông khẳng định: "Đó là khi bạn biết rằng mình sẽ thắng".

Ông Romney vẫy tay chào những người ủng hộ ở sân bay Pittburgh.

Trong khi đó, phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng vợ và các cháu gái cũng tới Cleveland, Ohio gần như cùng thời điểm với ông Romney, vừa là để nghỉ ngơi, vừa là để bỏ phiếu.



Về phần mình, ông Obama đã nói rằng ông cảm thấy "lạc quan một cách thận trọng" về kết quả của cuộc bầu cử. Ông ở lại Chicago, thực hiện hàng chục cuộc phỏng vấn qua vệ tinh ở các bang trung lập.

Tổng thống Obama gọi điện cho các tình nguyện viên ở Wisconsin từ văn phòng tranh cử ở Chicago.




Tổng thống Obama ôm tình nguyện viên tại văn phòng tranh cử ở Chicago.

Ông quyết định sẽ không tiếp tục đi tranh cử, thay vào đó là tham gia chơi bóng rổ với các trợ lí và bạn bè như hồi năm 2008.

Đội bóng rổ của ông Obama năm nay gồm có cựu trợ lí riêng Reggie Love, Bộ trưởng giáo dục Arnie Duncan, một người bạn ở Chicago tên là Marty Nesbitt và một bạn học cũ từ thời cấp 2 ở Hawaii Mike Ramos.

Tổng thống Obama thư thả chơi bóng rổ với người thân.

Năm 2008, trong tất cả các đợt bầu cử, Tổng thống Obama đều chơi bóng rổ và dành chiến thắng. Lần duy nhất ông không chơi bóng rổ là trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2008 tại New Hampshire, lần đó, ông đã thua ứng viên Tổng thống Hillary Clinton.

Theo Hồng Anh 

Soha/TTVN

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM