Chân dung con trai bí thư Hải Dương và khu vườn thượng uyển hàng trăm tỷ đồng

26/05/2012 08:57 AM |

Ông Bùi Thanh Tùng là con trai của bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến, người được cho là chủ sở hữu của khu vườn thượng uyển trị giá trăm tỉ đang xôn xao dư luận.

Sáng ngày 11/04/2012, thực hiện Quyết định số 788/QĐ- UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị công bố: Quyết định bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng phòng việc làm An toàn lao động giữ chức vụ Trưởng phòng việc làm An toàn lao động.
 
Tìm đến giữa xóm Đông Tân, xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang (Hải Dương) bỗng có một công trình “sinh thái” đồ sộ và quy mô. Những hòn non bộ hoành tráng, những cây cảnh “khủng”, những nét điêu khắc tinh xảo tỉ mỉ. Người ta đã định giá khu vườn này lên tới hàng trăm tỉ đồng mà theo trên giấy tờ thì lô đất này là thuộc quyền sở hữu của anh Bùi Thanh Tùng.
 
Được biết, khu vườn đó được xây dựng khoảng hơn 1 năm nay với diện tích 4.152 m2. Phía hông bên trái khu vườn là những cánh đồng lúa sắp tới vụ gặt, bên phải là con đường nhỏ chạy sâu vào những đám dân cư phía trong. Phía trước mặt là một căn nhà cao tầng màu vàng mà người dân ở đây vẫn bảo đó là “nhà của ông Quyến đấy".
 
 
Căn nhà hoành tráng, đồ sộ của gia đình ông Quyến

...đối nghịch với căn nhà cấp 4 của hàng xóm khu vườn thượng uyển
 
Cạnh khu vườn “trăm tỉ” với tường rào cao 3m là những căn nhà cấp bốn của người dân. Trong khi đó, căn nhà mà gia đình ông Quyến đang sinh sống tại địa chỉ số 64 đường Thanh Niên (Tp Hải Dương) được xây dựng bệ vệ, khang trang một góc phố. Theo thông tin ghi nhận được từ một số hang xóm của gia đình ông Quyến, ít nhất ông có 3 căn nhà ( một ở quê huyện (Ninh Giang), một căn ở đường Thanh Niên và một căn ở đường Nam Cường).
 
Được biết, toàn bộ công trình này được xây dựng theo một bản thiết kế và có một kĩ sư luôn túc trực chỉ đạo công trình. Người dân trong xã cho biết, người kĩ sư công trình đó hiện đang ở nhờ gia đình ông bà Hiệp – Chắn (gần đối diện với khu vườn về phía tay trái). Tuy nhiên, khi gặp gỡ với gia đinh nhà ông bà Hiệp – Chắn thì được biết kĩ sư đó không còn ở đây nữa.
 
Trước những thông tin đồn đoán về trị giá ngôi nhà vườn hàng trăm tỉ với nhiều gốc sưa cổ và đá quý, ông Tùng cho biết, trong khu đất rộng 4.152 m2 của mình không có cây gỗ sưa. Những gốc cây cổ thụ mà dư luận đồn đại là loại gỗ sưa quý thực ra là cây hương vườn.
 
Ông Tùng cũng phân trần rằng, số tiền mà ông có được để bỏ ra xây dựng ngôi nhà tọa lạc trên khu đất hơn 4.000m2 này là tiền mồ hôi, nước mắt, xuất phát từ trí tuệ, vận động cá nhân chứ không phải là dựa dẫm vào bất kỳ ai, vào mối quan hệ nào.
 
Trước thông tin rằng con trai ông - một công chức Nhà nước (cán bộ Sở LĐTBXH Hải Dương) lại có khả năng sở hữu một khu vườn lớn như vậy có thể gây dư luận không tốt, ông Quyến cũng chỉ nói rằng: “Tôi nghĩ là với trách nhiệm của mình, các phóng viên cứ tự tìm hiểu!”.
 
Dưới đây là hình ảnh của khu vườn thượng uyển:
 
 









Theo Phunutoday

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM