Người phụ nữ tỉnh dậy bỗng trở thành đứa trẻ, khóc đòi mẹ, bác sĩ cảnh báo hãy cẩn thận với hiện tượng này

09/03/2024 22:50 PM | Sống

"Mẹ, mẹ đang ở đâu? Mẹ đến ôm con một cái đi", cô Từ (34 tuổi, Ninh Ba, Trung Quốc) kêu khóc liên hồi trong khoa tâm thần của bệnh viện.

Khi cô Từ được đưa đến Khoa Tâm thần tổng hợp của Bệnh viện Kangning trực thuộc Đại học Ninh Ba (Trung Quốc), cô đã khóc như đứa trẻ 3 tuổi đòi mẹ ôm.

Bác sĩ Liu Huiguo, Phó khoa Tâm thần tổng hợp của bệnh viện, than thở: Khi con người dễ bị tổn thương nhất, họ vẫn cảm nhận được hơi ấm của vòng tay mẹ.

Cô Từ được chẩn đoán mắc chứng cuồng loạn. Được biết, những năm gần đây, bệnh viện chứng kiến số lượng phụ nữ trẻ mắc chứng cuồng loạn nhập viện ngày càng tăng, những phụ nữ này thường phải chịu áp lực lớn hơn trong cuộc sống.

Hai con lần lượt bị viêm phổi, người mẹ trẻ bỗng hóa "trẻ 3 tuổi" đòi mẹ

Nhiều bạn bè ghen tị với cô Từ, một bà mẹ hai con, cân bằng tốt giữa công việc và gia đình, cô quản lý tốt mọi mặt và là người dường như thành công trong cuộc sống.

Nhưng trên thực tế, cô luôn cảm thấy áp lực rất lớn giữa công việc và gia đình, cô chỉ có thể đưa ra những lựa chọn và không ngừng bóp nghẹt thời gian cá nhân của bản thân. Trong nhiều năm, cô Từ cảm thấy mình luôn quay cuồng giữa gia đình và công việc không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa

Cách đây không lâu, một sự kiện như giọt nước làm tràn ly đã khiến mọi sự dồn nén bấy lâu nay của cô Từ bỗng chốc nổ tung. Hai đứa con cô lần lượt bị nhiễm bệnh viêm phổi do mycoplasma, nhiệt độ thường xuyên lên tới 40 độ C phải đi cấp cứu, nhập viện ngoại trú và nhập viện theo chu kỳ. Chỉ vài ngày sau khi khỏi bệnh viêm phổi, hai đứa bé lại bị nhiễm cúm B và sốt cao. Hệ quả là công việc của cô Từ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng nghiệp làm cùng ca phàn nàn, chức vụ của cô cũng bị thuyên chuyển.

"Tôi là ai? Tôi đang tìm mẹ". Một buổi sáng đầu tháng 1/2024, cô Từ thức dậy và khóc như một đứa trẻ, la hét đi tìm mẹ.

Điều này khiến người chồng của cô bị sốc và sợ hãi, còn tâm trí của người vợ bỗng trở nên giống như một đứa trẻ.

Mẹ cô Từ từ quê lên để đi cùng cô. Nhưng khi không có mẹ đi cạnh, cô Từ sẽ khóc lóc, làm ầm ĩ lên. Gia đình không còn cách nào khác là phải đưa cô đến bệnh viện để điều trị.

Con thường xuyên bị chê trách trên lớp, mẹ "loạn trí" nhận mình là thần tiên

Cô Chu, cũng là một trong những bệnh nhân tại Khoa Tâm thần tổng hợp, 35 tuổi, cũng nhập viện vì cuồng loạn và đã điều trị được một tuần.

Vợ chồng cô Chu đều là người tỉnh khác tới Ninh Ba (Trung Quốc) để làm ăn. Sau khi đứa con trai út chào đời, cô Chu nghỉ việc và trở thành một người mẹ toàn thời gian để tập trung chăm sóc gia đình.

Cuộc sống của một bà mẹ nội trợ không hề dễ dàng. Một mặt, cô hầu như không có bạn bè và giao tiếp xã hội, và vì không thể kiếm tiền nên cô cảm thấy rất tự ti. Mặt khác, thành tích học tập của cả hai đứa con cô đều ở mức thấp, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn bằng lời nói hoặc hành động với các bạn cùng lớp, và nhiều lần bị các bạn cùng lớp, giáo viên và các phụ huynh khác phàn nàn.

Cô Chu từ đó sinh ra tâm lý chán nản, thường xuyên tự trách mình là không dạy con tốt, không giỏi làm việc nhà. Trước kỳ thi cuối học kỳ, nhiều giáo viên của hai con trai yêu cầu cô hết sức chú ý đến việc học của con, điều này khiến cô Chu càng lo lắng hơn.

Đột nhiên một ngày nọ, cô Zhu nói với gia đình: "Ta là vị thần đã xuống trần gian để phù hộ cho hai đứa trẻ. Chúng nhất định sẽ tiến bộ trong học tập và có sức khỏe tốt".

Từ đó, cô đắm chìm trong ảo tưởng rằng mình là thần tiên giáng trần, yêu cầu gia đình quỳ lạy cô. Trong ngày, thỉnh thoảng cô Chu sẽ tỉnh táo trong khoảng một giờ, và sau một thời gian lại trở lại trạng thái kia.

Bác sĩ Liu Huiguo, Phó khoa Tâm thần tổng hợp của Bệnh viện Kangning trực thuộc Đại học Ninh Ba (Trung Quốc)

Bệnh nhân cuồng loạn trong tiềm thức cho phép mình trốn thoát về mặt tinh thần

Bác sĩ Liu Huiguo cho biết chứng cuồng loạn, còn được gọi là rối loạn chuyển đổi phân ly, là một chứng rối loạn tâm thần do các yếu tố tâm thần gây ra, chẳng hạn như các sự kiện trong cuộc sống, xung đột nội tâm, gợi ý hoặc tự kỷ ám thị, tác động lên những cá nhân nhạy cảm. Các biểu hiện chính của chứng cuồng loạn bao gồm các triệu chứng phân ly và các triệu chứng chuyển đổi.

Cô Chu sẽ hành động như một "vị thần", trong khi cô Từ sẽ hành động như một đứa trẻ mới biết đi. Ở một mức độ nhất định, cuồng loạn có nghĩa là khi một người phải đối mặt với áp lực hoặc khó khăn không thể vượt qua, cơ thể không thể trốn thoát nên vô thức rút lui tinh thần.

Bác sĩ Liu cho biết: "Trước kia, bệnh nhân mắc chứng cuồng loạn tương đối hiếm trong khoa. Những năm gần đây, bệnh nhân mắc chứng cuồng loạn chiếm khoảng 20%. Xét trên góc độ lâm sàng, tỷ lệ bệnh nhân nữ mắc chứng cuồng loạn là đáng kể, cao hơn nam giới, đặc biệt là những người hướng nội. Những người phụ nữ này thường chịu áp lực lớn hơn từ gia đình và công việc, phần lớn là những bà mẹ có nhiều con, độ tuổi từ 26 đến 40".

Điều quan trọng là điều chỉnh sự phân công lao động trong gia đình và có thời gian cho riêng mình

Từ khi nhập viện, qua điều trị bằng thuốc, can thiệp tâm lý... triệu chứng của cô Từ và cô Chu đã cải thiện rõ rệt và sẽ sớm được xuất viện.

"Nói chung, bệnh nhân có thể xuất viện sau 1-2 tuần điều trị, nhưng sau khi trở về nhà, điều quan trọng là phải củng cố hiệu quả điều trị và ngăn ngừa tái phát", bác sĩ Liu Huiguo cho biết. Trong quá trình nằm viện, các bác sĩ sẽ phân tích nguyên nhân gây cuồng loạn với bệnh nhân và người nhà, cơ chế bệnh sinh, ý nghĩa đằng sau các triệu chứng và khuyến cáo rằng các mục tiêu cá nhân, sự phân công lao động trong gia đình, vai trò trong gia đình... nên được điều chỉnh cho phù hợp.

Chẳng hạn, sau cơn bệnh lần này của vợ, chồng cô Chu thực sự hiểu nỗi khó khăn của vợ và nói rằng sau này anh sẽ chia sẻ nhiều hơn trong việc chỉ dạy các con học hành. Bản thân cô Chu cũng cho biết, xét tình hình thực tế của trẻ, cô sẽ trao đổi với giáo viên và hạ thấp yêu cầu về thành tích học tập của con.

Bác sĩ Liu Huiguo tin rằng cơn cuồng loạn về cơ bản là sự bùng phát tập trung của áp lực đã tích lũy ở một mức độ nhất định. Điều quan trọng là bạn phải giảm căng thẳng hàng ngày. Đặc biệt là những bà mẹ có nhiều con thường bị gánh nặng ở nơi làm việc và ở nhà, phải học cách giảm bớt căng thẳng cho bản thân.

Ông khuyên bạn nên cố gắng chăm chỉ ở các khía cạnh sau: thể hiện nhiều hơn và nỗ lực để được gia đình thông cảm, ủng hộ; trau dồi sở thích, thú vui của bản thân; chừa cho mình một khoảng trống; khi những cảm xúc tiêu cực ập đến, hãy chuyển hướng sự chú ý của bạn. Khi cần thiết, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ.

Nguồn và ảnh: Tin tức Ninh Ba, Healthline

Theo Mỹ Diệu

Cùng chuyên mục
XEM