Người phụ nữ giấu xác chồng cũ trong tủ đông gần 15 năm tại Nhật Bản

| Xã hội

Một cư dân của tòa chung cư đã trình báo về mùi hôi thối bất thường phát ra từ căn hộ hàng xóm. Từ đó, lần ra dấu vết về một vụ án kinh hoàng.

Ngày 22/6, Sở Cảnh sát tỉnh Hyogo cho biết thi thể được xác định là ông Yutaka Nishiguchi, cư dân sống trong căn hộ ở quận Chuo, thành phố Kobe. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Nishiguchi qua đời vào khoảng tháng 12/2011, khi 42 tuổi.

Trước đó, chiều 19/6, một cư dân của tòa chung cư đã trình báo về mùi hôi thối bất thường phát ra từ căn hộ hàng xóm.

Cảnh sát vận chuyển tủ đông chứa thi thể rời căn chung cư - Ảnh: YTVNews

Ngày hôm sau, khi vào căn hộ, cảnh sát tìm thấy một thi thể đang phân hủy nghiêm trọng trong chiếc tủ đông đã bị cắt điện. Nạn nhân bị phân xác làm đôi, bọc trong hai túi, phần thân trên và thân dưới lần lượt mặc áo phông và quần đùi.

Tủ đông cao 87 cm, rộng 94 cm và sâu 53 cm. Không có vết máu hay dấu hiệu trộm cướp bên trong căn hộ.

Theo báo Kobe Shimbun, căn hộ nằm ở tầng 3 của một tòa nhà 4 tầng. Cổng chính của khu chung cư không có khóa hay cửa an ninh tự động, cho phép người ngoài tự do ra vào.

Sở Cảnh sát đã lập tổ điều tra gồm 80 người, nhận định vụ án này có khả năng là vụ giết người và phi tang xác.

Một cư dân khác cho biết mùi bất thường đã xuất hiện từ khoảng tháng 3 năm nay.

Từ những dấu vết tại hiện trường và các thông tin thu thập được, ngay ngày hôm sau 23/6, cảnh sát tỉnh Hyogo đã bắt giữ bà Aki Mochizuki (50 tuổi) với cáo buộc phi tang thi thể chồng cũ.

Ban đầu, người phụ nữ phủ nhận liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên vào tối 23/6, bà đã chủ động liên hệ với cảnh sát và khai báo về vai trò của mình trong vụ án.

Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết bà Aki không chỉ thừa nhận hành vi phi tang thi thể mà còn ám chỉ bản thân là người gây ra cái chết của chồng cũ. Nếu còn sống, ông Nishiguchi năm nay sẽ 57 tuổi.

Hồ sơ hộ tịch cho thấy ông Nishiguchi và bà Aki chính thức ly hôn vào tháng 12/2012, khoảng một năm sau thời điểm nạn nhân được cho là đã tử vong.

Theo điều tra, người phụ nữ thuê căn hộ này từ tháng 7/2002 và tiếp tục sinh sống tại đây trong nhiều năm.

Cảnh sát đã bắt giữ vợ cũ của nạn nhân

Theo luật Nhật Bản, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phi tang thi thể thông thường là 3 năm. Tuy nhiên, đài NHK cho biết, cảnh sát vẫn tiến hành bắt giữ bà Aki vì cho rằng thời hiệu trong trường hợp này chưa hết hiệu lực.

Lý do là vào thời điểm ông Nishiguchi qua đời, hai người vẫn đang trong quan hệ hôn nhân. Với tư cách là vợ hợp pháp, bà Aki có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục mai táng cho chồng.

Việc không thực hiện nghĩa vụ này và tiếp tục cất giấu thi thể trong thời gian dài được xem là hành vi phi tang kéo dài liên tục cho tới hiện tại.

Hiện cảnh sát tỉnh Hyogo tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nishiguchi, cũng như xác định liệu người vợ cũ có phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng hơn, bao gồm tội danh giết người hay không.

Đây một trong những vụ án được phát hiện gần đây tại Nhật Bản khi nghi phạm sử dụng tủ đông để giấu xác suốt nhiều năm.

Trước đó vào tháng 1/2021, một phụ nữ 48 tuổi ở Tokyo bị bắt sau khi cất giữ thi thể mẹ trong tủ đông của căn hộ hơn 10 năm, khai rằng làm vậy vì sợ bị đuổi khỏi nhà.

Tháng 9/2025, cảnh sát tỉnh Ibaraki đã bắt giữ cụ bà Keiko Mori (75 tuổi) vì nghi ngờ bà bỏ mặc thi thể con gái và cất giấu trong tủ đông tại nhà suốt hai thập kỷ. Theo cảnh sát, bà Mori cùng một người thân đã đến đồn trình diện và thừa nhận việc cất giữ thi thể. Bà cho lời khai rằng con gái bà sinh năm 1975, qua đời cách đây khoảng 20 năm.

Do mùi tử thi bốc lên nồng nặc, bà đã mua một chiếc tủ đông để đặt xác con gái vào nhiều năm qua.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết bà Mori đã sống một mình từ khi chồng bà qua đời cách đây không lâu. Thi thể con gái chỉ bị phát hiện sau tang lễ của chồng, khi người thân đến nhà bà và phát hiện sự việc bất thường trong tủ đông.

Tại cơ quan điều tra, cụ bà không giải thích lý do con gái tử vong, chỉ khẳng định đã giữ thi thể trong tủ đông từ hai thập kỷ trước.

Theo Japan Times , Japan Today

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM