Người dân Thủ Dầu Một lo lắng, liên tục mang mì gói, rau củ tiếp tế cho người thân trong khu vực bị phong tỏa

01/02/2021 13:56 PM | Sống

Nhiều người rất bất ngờ và lo lắng trước thông tin một sinh viên đại học Thủ Dầu Một dương tính SARS-CoV-2. Mì gói, nhu yếu phẩm, thậm chí mền, gối ngủ đã được đưa đến để tiếp tế cho người thân đang bị phong tỏa trong khu vực này.

Sáng 1/2, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã có văn bản khẩn thông báo về một trường hợp nữ sinh viên Đại học Thủ Dầu Một tên N.T.M.A. (SN 2002) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

A. là con gái của bà N.T.H., người về Hải Dương chung với bệnh nhân BN 1801 (ngụ ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tình Bình Dương) nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố vào tối 31/1.

Người dân Thủ Dầu Một lo lắng, liên tục mang mì gói, rau củ tiếp tế cho người thân trong khu vực bị phong tỏa - Ảnh 1.

Có khoảng 3.000 dân sống xung quanh trường Đại học Thủ Dầu Một nằm trong khu vực phong tỏa.

Ngay trong đêm, những khu vực xung quanh trường Đại học Thủ Dầu Một như đường Trần Văn Ơn, đường Phú Lợi (phường Phú Hòa) và những nơi mà nữ sinh viên từng đến đã bị ngành chức năng phong tỏa.

UBND TP Thủ Dầu Một cũng yêu cầu cách ly trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ 00 phút ngày 1/2/2021 đến 10 giờ 00 phút ngày 1/2/2021 đối với khu phố 5, phường Phú Hoà và khu nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, hẻm 574 đường Lê Hồng Phong, Khu phố 7, phường Phú Hòa (có khoảng 100 phòng trọ).

Người dân Thủ Dầu Một lo lắng, liên tục mang mì gói, rau củ tiếp tế cho người thân trong khu vực bị phong tỏa - Ảnh 2.

Lực lượng dân quân chuẩn bị thêm 1 rào chắn nữa để kiểm soát khu vực nữ quanh trường đại học Thủ Dầu Một.

Người dân Thủ Dầu Một lo lắng, liên tục mang mì gói, rau củ tiếp tế cho người thân trong khu vực bị phong tỏa - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng giải thích cho người chưa nắm thông tin về việc phong tỏa và mời họ đi đường khác.

Ngoài ra, 6 chốt kiểm soát xung quanh đại học Thủ Dầu Một để kiểm soát dịch bệnh. Ước tỉnh có khoảng 3.000 người sinh sống tại khu vực này.

Ghi nhận vào thời điểm 10h sáng 1/2, nhiều người dân sống xung quanh khu vực bị phong tỏa vẫn còn ngỡ ngàng lẫn hoang mang, lo lắng.

Người dân Thủ Dầu Một lo lắng, liên tục mang mì gói, rau củ tiếp tế cho người thân trong khu vực bị phong tỏa - Ảnh 4.

Sáng 1/2, cơ quan công an cũng có mặt tại khu vực phong tỏa.

Chú Nguyễn Văn Hiệp, bán phở tại đường Trần Văn Ơn chia sẻ, chẳng ai ngờ từ một ca bệnh ở huyện Phú Giáo mà lại lan đến tận Thủ Dầu Một vì có người thân học tại đây.

"Từ sáng đã thấy công an đến tiến hành cách ly toàn bộ khu vực quanh trường, không ra vô được nữa. Cũng không còn buôn bán được gì vì khách vừa thấy hàng rào đã sợ quay đi.

Mình nhà gần đây nên sợ và lo lắng, coi trên mạng thấy bệnh nhân là con gái của một người đi Hải Dương, cũng đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người rồi.

Đâu biết mức độ lây lan như thế nào, chính quyền cũng chỉ mới thông báo cơ bản, khoanh vùng rà soát. Trước đó mình cũng có đeo khẩu trang nhưng còn chủ quan, bây giờ 100% phải phòng bệnh rồi" - chú Hiệp chia sẻ.

Người dân Thủ Dầu Một lo lắng, liên tục mang mì gói, rau củ tiếp tế cho người thân trong khu vực bị phong tỏa - Ảnh 5.

Xe cấp cứu chở nhân viên y tế truy vết những người có liên quan với nữ sinh viên dương tính SARS-CoV-2.

Ở sát biển thông báo khu vực cách ly, anh Trương Văn Huyền chở hai thùng mì và mấy vỉ trứng gà đến, chờ lực lượng chức năng kiểm soát để đưa vào cho gia đình.

Gương mặt đầy ưu tư, anh Huyền cho biết vợ anh sống tại khu vực gần trường Đại học Thủ Dầu Một với con để làm việc trong khi anh ở nhà tại phường Lái Thiêu.

Sáng nay vừa thức giấc, anh đã nghe vợ điện thoại thông báo công an đã rào chắn không cho ra ngoài để phòng dịch bệnh.

Người dân Thủ Dầu Một lo lắng, liên tục mang mì gói, rau củ tiếp tế cho người thân trong khu vực bị phong tỏa - Ảnh 6.

Anh Huyền mang mì gói và trứng vào cho vợ con.

Người dân Thủ Dầu Một lo lắng, liên tục mang mì gói, rau củ tiếp tế cho người thân trong khu vực bị phong tỏa - Ảnh 7.

Sinh viên mua nhu yếu phẩm, vật dụng giúp nhau.

"Lần đầu tiên trong đời tôi mới trải qua cảnh phải tiếp tế lương thực cho người nhà thế này. Chỉ mong dịch sớm qua để mọi người không mất Tết" - người chồng mong mỏi.

Cảnh tay xách, nách mang mang lương thực, nhu yếu phẩm cho người trong vùng cách ly liên tục diễn ra trong sáng 1/2. Mì gói, rau củ, thậm chí là gối mền, quạt máy đều được đưa đến.

Người dân Thủ Dầu Một lo lắng, liên tục mang mì gói, rau củ tiếp tế cho người thân trong khu vực bị phong tỏa - Ảnh 8.

Cảnh tiếp tế lương thực liên tục diễn ra trong khu vực phong tỏa.

Người dân Thủ Dầu Một lo lắng, liên tục mang mì gói, rau củ tiếp tế cho người thân trong khu vực bị phong tỏa - Ảnh 9.

Một bà bầu mang thực phẩm vào tiếp tế cho người thân trong khu vực phong tỏa.

Có thể thấy người dân rất bất ngờ khi chỉ sau một đêm, TP Thủ Dầu Một lại trở thành nơi có ca nghi nhiễm COVID-19 cộng đồng.

Nhiều trường hợp không cập nhật thông tin, di chuyển đến khu vực này cũng được lực lượng chức năng chặn lại, giải thích rõ để họ rời đi.

Người dân Thủ Dầu Một lo lắng, liên tục mang mì gói, rau củ tiếp tế cho người thân trong khu vực bị phong tỏa - Ảnh 10.

Mền gối cũng được nhiều người mang đến cho người thân.

Việc phong tỏa cũng khiến đời sống kinh tế của các tiểu thương bị ảnh hưởng khi không bán buôn được nhiều.

Để chung tay phòng chống dịch, nhiều hộ dân ở cạnh đường Trần Văn Ơn đã chủ động mang khẩu trang, nước rửa tay đặt trước cửa để phát miễn phí cho người có nhu cầu.

Người dân Thủ Dầu Một lo lắng, liên tục mang mì gói, rau củ tiếp tế cho người thân trong khu vực bị phong tỏa - Ảnh 11.

Có người thân bị bệnh, người phụ nữ phải nhờ người bên ngoài mua thuốc giúp.

Người dân Thủ Dầu Một lo lắng, liên tục mang mì gói, rau củ tiếp tế cho người thân trong khu vực bị phong tỏa - Ảnh 12.

Người dân đặt khẩu trang và nước rửa tay miễn phí trước cửa nhà.

Hiện ngành y tế TP Thủ Dầu Một vẫn đang truy vết các trường hợp tiếp xúc với nữ sinh viên dương tính với SARS-CoV-2.

Dự kiến trong sáng 1/2, 150 trường hợp có liên quan sẽ được đưa vào Trường quân sự TP Thủ Dầu Một cách ly tập trung.

4 địa điểm mà nữ sinh viên từng đến là Viện tóc Hùng TOKYO (đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (phường Phú Hòa), Lẩu băng chuyền Kichi Kichi (khu phố 2, phường Phú Thọ), Trung tâm hướng nghiệp Á – Âu chi nhánh Bình Dương (phường Chánh Nghĩa) cũng bị đóng cửa.

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
XEM