Người đàn ông bán vé số bị cuộn thép 20 tấn rơi trúng: 'Người ta tưởng rằng tôi đã chết'

08/03/2022 14:08 PM | Xã hội

Chia sẻ với PV, anh Phạm Văn Lành (SN 1979) cho biết khi tai nạn xảy ra, vợ anh là chị Lại Thị Cẩm Thu đang mang thai ngất xỉu tại chỗ.

Tôi còn sống là một kì tích

Gần 3 ngày sau tai nạn xảy ra, anh Nguyễn Văn Lành (SN 1979) vẫn chưa thể gượng dậy được. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TP.HCM), chị Lại Thị Cẩm Thu (SN 1981) vẫn đang túc trực bên chồng. Hiện tại, anh Lành vẫn đang đi vệ sinh qua ống bởi phần bàng quang và chân đã bị tổn thương nặng sau tai nạn .

Trước đó, vào ngày 5/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Khi đang đứng bán vé số, anh Lành bị cuộn thép nặng gần 20 tấn từ chiếc xe đầu kéo dừng đột ngột rơi trúng.

Anh Lành nhớ lại: "Vợ chồng tôi bán vé số tại đường Nguyễn Văn Linh. Khi nào có đèn đỏ, chúng tôi mới dám xuống đường mời tài xế mua vé số. Chiếc xe đầu kéo khi đi đến ngã tư Trịnh Quang Nghị - Nguyễn Văn Linh thì dừng đột ngột khiến sợi dây xích bị đứt, hai cuộn thép rơi thẳng vào người tôi.

Gần 20 tấn thép đột ngột rớt xuống, toàn bộ phần chân bị mắc kẹt, tôi đau đến mức không biết gì nữa rồi lịm dần. Hiện trường vụ tai nạn vẫn còn vết lõm trên mặt đất, người ta tưởng rằng tôi đã chết không đó chứ. Khi đó, tôi chỉ kịp kêu lên vài tiếng, vợ trông thấy tôi nằm bất động trên vũng máu thì ngất xỉu. Cô ấy lại đang mang thai nữa".

Theo anh Lành, việc bản thân còn sống sót sau vụ tai nạn là một kì tích. "Người dân, CSGT tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đã có mặt để đưa tôi đi cấp cứu. Tôi cảm giác toàn bộ phần đùi của tôi, mông của tôi như nát vụn. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã ăn uống được chút ít nhưng vẫn phải đi vệ sinh, tiêu tiểu qua đường ống. Tỉnh lại trên giường bệnh, tôi nghĩ rằng mình đã được ông bà, tổ tiên phù hộ mới vượt qua được".

Chưa dám cho con gái hay tin

Người lái chiếc xe đầu kéo là ông Trường Hoàng Minh (SN 1972). Ngày 5/3, ông Minh đã chở hai cuộn thép nặng gần 20 tấn từ Long An về hướng quận 7. Do thắng gấp, sợi xích nối giữa xe đầu kéo và cuộn thép đã đứt.

"Dù chở hai cuộn thép nhưng xe chỉ nối bằng xích, không che chắn xung quanh. Phần nữa, khi thắng gấp ông ấy không kiểm soát được phía sau xe sẽ bị đứt xích. Năm ngoái, tại đoạn đường này cũng xảy ra một vụ tai nạn thắng gấp tương tự khiến 2 người chết", anh Lành cho hay.

Được biết, vợ chồng anh từ Vĩnh Long lên TP.HCM, mưu sinh bằng nghề bán phế liệu, bán vé số. Với thu nhập được khoảng vài trăm nghìn một ngày, anh Lành và vợ chỉ đủ trang trải tiền trọ, sinh hoạt phí của gia đình. "Chúng tôi có một đứa con gái 23 tuổi, hiện đang ở Sóc Trăng. Vợ chồng tôi gả con rồi. Sau vụ tai nạn, tôi vẫn chưa cho nó hay tin. Vợ tôi hiện tại đang mang thai 3 tháng. Từ khi tôi xảy ra chuyện, cô ấy vẫn ở bên cạnh túc trực, đâu đi bán buôn gì được", anh nói.

Anh Lành cho biết, hiện tiền viện phí trong 3 ngày qua đã lên đến 30 triệu. Phần tiền này đã được phía chủ container bồi thường cho anh. Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc.

Theo Lan Chi

Cùng chuyên mục
XEM