Người dân ngoại thành Hà Nội chật vật sống chung với lũ

09/09/2022 21:17 PM | Xã hội

Mực nước sông Bùi (TT.Xuân Mai, H.Chương Mỹ, Hà Nội) dâng cao gây ngập úng ở một số xã, đặc biệt là thôn Bùi Xá.  Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, người dân Bùi Xá lại phải sống chung với lũ.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 nước dâng cao tại thôn Bùi Xá (TT.Xuân Mai, H.Chương Mỹ, Hà Nội).

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, khu vực các thôn như Bùi Xá, Tân Tiến, Nam Phương Tiến thuộc H.Chương Mỹ mới bị ngập nặng. Năm 2018 đê Bùi 1 và đê Bùi 2 vẫn chưa cao như bây giờ nên nước tràn qua mặt đê gây ngập úng nghiêm trọng trong thời gian dài.

Ông Phùng Xuân Hải, Phó chủ tịch UBND TT.Xuân Mai, cho biết 2 ngày qua, khu vực thôn Bùi Xá đã hứng chịu mưa rất lớn, và trong các năm ở đây luôn phải chịu cảnh ngập úng.

"Ở thôn có 125 hộ dân đang sinh sống. Mặc dù hệ thống đường sá và thoát nước ở đây đã được nâng cấp phần nào nhưng vẫn chưa thể... thoát ngập bởi đây là khu vực trũng nhất của H.Chương Mỹ và có rất nhiều nhà dân đã xây dựng kiên cố, nên việc nâng nền là rất khó", ông Hải cho biết.

Người dân ngoại thành Hà Nội chật vật sống chung với lũ - Ảnh 1.

Cho đến hôm nay, nước có dấu hiệu chững lại nhưng nếu cuối tuần này tiếp tục mưa thì khả năng nước sẽ tràn đê Bùi - ĐẬU TIẾN ĐẠT

Người dân ngoại thành Hà Nội chật vật sống chung với lũ - Ảnh 2.

Năm 2018, mực nước ở đình làng Bùi Xá đã lên đến mức ngang bụng, tuy nhiên sau khi đê Bùi số 1 và số 2 được gia cố và nâng cao, năm nay nước ở đình làng ngập chưa đến đầu gối - ĐẬU TIẾN ĐẠT

Người dân ngoại thành Hà Nội chật vật sống chung với lũ - Ảnh 3.

Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, người dân Bùi Xá lại phải sống chung với lũ - ĐẬU TIẾN ĐẠT


Người dân ngoại thành Hà Nội chật vật sống chung với lũ - Ảnh 4.

Bà Son (50 tuổi, bán hàng ở chợ Xuân Mai) hàng ngày sẽ phải chuyển hàng bằng thuyền ra đầu thôn, từ đó đi tiếp bằng xe máy ra chợ - ĐẬU TIẾN ĐẠT

Người dân ngoại thành Hà Nội chật vật sống chung với lũ - Ảnh 5.

Người dân trong những ngày này phải di chuyển bằng thuyền hoặc đẩy xe đạp do mực nước lên cao - ĐẬU TIẾN ĐẠT

Người dân ngoại thành Hà Nội chật vật sống chung với lũ - Ảnh 6.

Sinh ra và lớn lên ở Bùi Xá, bà Ngát (76 tuổi) không nhớ rõ đã bao lần nhà bà bị ngập thế này và với người dân ở đây, cảnh ngập lụt đã trở nên quá quen thuộc - ĐẬU TIẾN ĐẠT

Người dân ngoại thành Hà Nội chật vật sống chung với lũ - Ảnh 7.

125 chiến sĩ Trường sĩ quan Đặc công đã có mặt ở H.Chương Mỹ, chia làm 3 nhóm gia cố đê ở 3 điểm thuộc các thôn Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến và Nam Phương Tiến - ĐẬU TIẾN ĐẠT

Người dân ngoại thành Hà Nội chật vật sống chung với lũ - Ảnh 8.

Lực lượng quân đội thực hiện gia cố đê bằng bao cát. ĐẬU TIẾN ĐẠT

Người dân ngoại thành Hà Nội chật vật sống chung với lũ - Ảnh 9.

Toàn cảnh thôn Bùi Xá chìm trong biển nước. ĐẬU TIẾN ĐẠT



theo Đậu Tiến Đạt

Cùng chuyên mục
XEM