Gần sát Tết dương lịch nhưng tại
Cả năm chỉ trông chờ vào vụ
Dù đã được cắt tỉa để giao cho
Ông Lâm (68 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Thời tiết năm nay không thuận lợi, hoa hỏng nhiều mà giá cả cũng chỉ hơn 1.000 đồng/bông. Giá này chỉ đủ vốn chứ không có công".
Ông Lâm cho hay, năm nay nhà ông trồng 3 sào hoa cúc nhưng giá thấp mà vẫn ít người mua, gia đình ông cắt gốc, mang về đổ bờ để làm phân bón.
Hoa bị vứt dọc đường quanh làng hoa Tây Tựu.
Thường giá hoa sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm - là vụ chính trong năm của nhiều chủ vườn hoa tại đây. Nhưng vụ Tết năm nay, ai cũng "ngồi trên đống lửa" trước tình trạng
Người trồng hoa thường chia làm 3 vụ thu hoạch: Hoa nở sớm sẽ cắt bán từ đầu tháng Chạp hoặc Tết dương lịch; loại có nụ đã to thu hoạch cho Rằm tháng Chạp; loại mới lên nụ sẽ để bán Tết Âm lịch. Nhưng vụ Tết Dương lịch năm nay của nhiều gia đình có nguy cơ mất trắng.
Một vườn hoa có thể được đầu tư từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng từ khâu chọn giống đến các chăm sóc, đầu tư nhân công.... Vụ cuối năm, ở đây trồng chủ yếu là hoa ly, hoa cúc.
Theo nhiều người trồng hoa, thời tiết năm nay thay đổi thất thường nên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoa và thời điểm thu hoạch.
Với người nông dân, để thu được một vụ hoa mất thời gian khoảng 3 - 5 tháng với bao công sức, tiền của.
Dồn lực cho vụ hoa Tết, nhiều người hy vọng thị trường sẽ khởi sắc để gia đình được đón "Tết đủ đầy".
Theo Lâm Thuỳ Dương - Phùng Linh
Theo tienphong.vn
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/nguoi-dan-lang-hoa-ha-noi-doi-mat-voi-noi-lo-mat-tet-post1597392.tpo