Người cứu 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân: "Nhiều em mắc kẹt trong xe gào khóc, kêu cứu thất thanh"

09/01/2019 08:31 AM | Xã hội

"Thấy chiếc xe lao xuống vực, tôi vội dừng xe máy, chạy nhanh đến thì thấy nhiều người bị mắc kẹt trong xe đang gào khóc, kêu cứu thất thanh. Ngay sau đó, tôi đã cùng một số người cố gắng kéo họ ra khỏi xe thật nhanh", anh Hải – người tham gia cứu các sinh viên gặp nạn trên đèo Hải Vân kể.

"Cảnh tượng thật kinh hoàng…" 

Hơn 18 giờ ngày 8/1, công tác cứu hộ chiếc xe khách chở đoàn sinh viên đi tham quan thực tế bị lật trên đèo Hải Vân (Thừa Thiên Huế) đã hoàn tất. Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, do địa hình đèo hiểm trở, chiếc xe bị lật nằm cách mặt đường hơn 20m khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. 

Người cứu 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân: Nhiều em mắc kẹt trong xe gào khóc, kêu cứu thất thanh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở đèo Hải Vân.

Người cứu 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân: Nhiều em mắc kẹt trong xe gào khóc, kêu cứu thất thanh - Ảnh 2.
Người cứu 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân: Nhiều em mắc kẹt trong xe gào khóc, kêu cứu thất thanh - Ảnh 3.
Người cứu 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân: Nhiều em mắc kẹt trong xe gào khóc, kêu cứu thất thanh - Ảnh 4.
Người cứu 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân: Nhiều em mắc kẹt trong xe gào khóc, kêu cứu thất thanh - Ảnh 5.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Hai chiếc xe cứu hộ giao thông, cùng hàng trăm chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, đưa chiếc xe từ dưới vực lên. Theo một số nhân chứng có mặt sớm nhất tại hiện trường, chiếc xe đã lăn nhiều vòng trước khi nằm ngửa dưới vực. 

Người cứu 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân: Nhiều em mắc kẹt trong xe gào khóc, kêu cứu thất thanh - Ảnh 6.

Chiếc xe khách được đưa lên khỏi vực trong tình trạng nát bươm

Người cứu 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân: Nhiều em mắc kẹt trong xe gào khóc, kêu cứu thất thanh - Ảnh 7.

Nhiều tài xế, hành khách ngồi lại chờ đợi.

Là người trực tiếp tham gia cứu hơn 10 nạn nhân trong vụ tai nạn, anh Nguyễn Xuân Hải (37 tuổi, quê Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa chứng kiến. Theo anh Hải, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang chạy xe máy từ Thừa Thiên - Huế vào Đà Nẵng. Lúc cách đỉnh đèo Hải Vân gần 10 km, anh bàng hoàng khi chứng kiến chiếc xe khách chạy hướng ngược lại bất ngờ mất lái, đâm vào vách núi rồi sau đó lao thẳng xuống vực. 

Người cứu 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân kể lại sự việc. Thực hiện: Hà Nam

Người cứu 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân: Nhiều em mắc kẹt trong xe gào khóc, kêu cứu thất thanh - Ảnh 9.

Anh Hải kể lại giây phút chứng kiến vụ việc

"Chứng kiến cảnh tượng quá kinh hoàng, tôi vội dừng xe chạy đến thì chiếc ô tô khách đã lật ngửa, phía trong xe nhiều em sinh viên mắc kẹt đang gào khóc, kêu cứu thảm thiết. Lúc này, tôi cùng một số người đi đường cố gắng kéo người gặp nạn ra khỏi xe thật nhanh", anh Hải kể. 

Cũng theo anh Hải, sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ lập tức có mặt để hỗ trợ cứu các nạn nhân. Mọi người phải dùng cây gỗ có sẵn tại hiện trường để làm cáng di chuyển các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

"Em không dám tin mình còn sống" 

Vẫn chưa hết hoảng sợ sau gần nửa ngày thoát khỏi bàn tay của tử thần, em Huỳnh Như, một trong những người được anh Hải cùng mọi người tiếp cận và đưa ra khỏi chiếc xe đầu tiên run rẩy nhớ lại: "Trước khi xe lao xuống vực, em thấy bác tài cố lái xe vượt mặt chiếc xe đang chạy phía trước. Sau 4 vòng lật nhào, chiếc xe lật ngửa giữa vực sâu trên đèo Hải Vân. Lúc đó, mọi người trong xe kêu gào khiến em rất sợ. Sau đó thì em được một số người đi đường đưa ra khỏi xe và chuyển đến bệnh viện. Đến bây giờ em vẫn không dám tin là mình còn sống".

Người cứu 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân: Nhiều em mắc kẹt trong xe gào khóc, kêu cứu thất thanh - Ảnh 10.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách hầu như đều bị đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn

Tối 8/1, trao đổi với PV, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này bệnh viện tiếp nhận 11 bệnh nhân, có 2 bệnh nhân nam, còn lại là nữ. Theo đó, 1 trường hợp tử vong trên đường đến bệnh viện bằng taxi và trong tình trạng mất quá nhiều máu. 1 trường hợp bị đứt lìa cánh tay trái. 6 bệnh nhân đa chấn thương đã được phẫu thuật xong, 2 bệnh nhân nhẹ. 

Người cứu 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân: Nhiều em mắc kẹt trong xe gào khóc, kêu cứu thất thanh - Ảnh 11.

Đến bây giờ, em Như vẫn không dám tin mình còn sống

Và chiều nay, có một ca khác chuyển từ bệnh viện Liên Chiểu đến trong tình trạng chấn thương vỡ lách, đang được theo dõi tại phòng hồi sức. "Khi bệnh nhân được taxi chuyển tới thì không có cánh tay bị đứt. Sau đó bệnh viện đã liên hệ với Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng để tìm kiếm cánh tay của nạn nhân tại hiện trường. Sau đó, cánh tay nạn nhân được tìm thấy và chuyển đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật, nối lại. 

Sau khi phẫu thuật thì cánh tay đã hồng trở lại. Đến thời điểm này, các trường hợp nhập viện không có dấu hiệu tổn thương sọ não, chỉ một trường hợp đứt rời cánh tay là nặng...", bác sĩ Nhân nói thêm. 

Người cứu 10 nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân: Nhiều em mắc kẹt trong xe gào khóc, kêu cứu thất thanh - Ảnh 12.

Một nữ sinh bị đứt lìa cánh tay trong vụ tai nạn kinh hoàng

Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ chiều 8/1, xe khách BKS 51B- 22930 chở hơn 20 sinh viên của trường Cao đẳng Kiên Giang đi thực tập, lưu thông qua đèo Hải Vân theo hướng nam - bắc. Khi đến Km 898+200, cách phía bắc chân đèo Hải Vân khoảng 2 km thuộc địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), xe này bất ngờ bị lật xuống đèo. 

Vụ tai nạn khiến một nữ sinh tử vong trên đường đi cấp cứu, 21 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm y tế quận Liên Chiểu. 

Theo HÀ NAM

Cùng chuyên mục
XEM