Ngôi nhà đắt nhất trên Trái đất

12/10/2017 17:23 PM | Sống

Cùng ngắm Villa Les Cèdres, lâu đài 187 năm tuổi nằm trên bờ biển Saint-Jean-Cap-Ferrat (Pháp).

Ngôi biệt thự 14 phòng ngủ rộng 1.672 m2 và nằm trên mảnh đất rộng hơn 14 hecta có giá 410 triệu USD. Chủ sở hữu, nhà sản xuất rượu Davide Campari-Milano SpA của Ý, tin rằng sự kết hợp giữa lịch sử, độ sang trọng và vị trí đắc địa dọc bờ biển Saint-Jean-Cap-Ferrat sẽ đủ để làm cho ngôi nhà trở thành đắt nhất trong lịch sử.

Tòa nhà được sơn theo phong cách của vương quốc Sardinia, nơi cai trị vùng Saint-Jean-Cap-Ferrat cho đến năm 1860
Tòa nhà được sơn theo phong cách của vương quốc Sardinia, nơi cai trị vùng Saint-Jean-Cap-Ferrat cho đến năm 1860

Les Cèdres được xây dựng vào năm 1830 và được thị trưởng của Villefranche-sur-Mer mua vào năm 1850. Khi đó, nơi này được dùng như một trang trại ô liu. Năm 1904, con cháu của thị trưởng bán lại cho vua Leopold II của Bỉ và ông này đã mở rộng những khu vườn bao quanh nhà.

Đằng sau cánh cửa biệt thự mở ra một con đường dài, quanh co với 2 hàng cọ và tuyết tùng (cèdres trong tiếng Pháp) 2 bên. Đặt ngay lối vào chính là bức tượng nữ thần chiến tranh Athena bằng đồng được phủ áo hoa văn cẩm thạch. Nội thất bên trong khiến người ta nhớ lại thời kỳ hoàng kim Belle Epoque: phòng khách lớn, đèn chùm, cửa kiểu Pháp, chân dung phong cách thế kỷ 19 cao từ sàn đến trần với khung chạm khắc cầu kỳ.

Nổi bật nhất trong phòng khách là những lò sưởi khổng lồ bằng gỗ và đá cẩm thạch, thậm chí có một cái bằng đá cao gần 3,6 m. Ngoài ra, biệt thự còn có một thư viện sàn gỗ với 3.000 cuốn sách về thực vật và thiên nhiên, bao gồm một cuốn sách thực vật từ năm 1640 trị giá vài trăm nghìn Euro.

Một phòng khách ở tầng trệt ghi đậm dấu ấn của những chủ nhân cũ, đặc biệt là Vua Leopold II, với hoàng huy gắn trên một trong những bức tường phủ bằng lụa
Một phòng khách ở tầng trệt ghi đậm dấu ấn của những chủ nhân cũ, đặc biệt là Vua Leopold II, với hoàng huy gắn trên một trong những bức tường phủ bằng lụa

Năm 1924, 15 năm sau khi Leopold qua đời, Villa Les Cèdres được gia đình Marnier-Lapostolle (nổi tiếng với rượu Grand Marnier) mua lại. Trong 80 năm, gia đình đã trồng nhiều loài thực vật kỳ lạ để dùng làm nguyên liệu sản xuất rượu.

Cùng ngắm những bức ảnh về ngôi biệt thự đắt đỏ này.

Một phòng khách tại Villa Les Cèdres
Một phòng khách tại Villa Les Cèdres
Một phòng ngủ trên gác
Một phòng ngủ trên gác
Một góc vườn với 14.000 loài thực vật
Một góc vườn với 14.000 loài thực vật
Một phòng khách lớn có thiết kế của thời kỳ hoàng kim Belle Epoque
Một phòng khách lớn có thiết kế của thời kỳ hoàng kim Belle Epoque
Thư viện với 3.000 cuốn sách
Thư viện với 3.000 cuốn sách
Ban công nhìn ra dãy Alps
Ban công nhìn ra dãy Alps
Khu vườn được xem là một trong 10 khu vườn thực vật hàng đầu trên thế giới
Khu vườn được xem là một trong 10 khu vườn thực vật hàng đầu trên thế giới
Thảm hoa lily Amazon trong ao nhân tạo rộng lớn của biệt thự
Thảm hoa lily Amazon trong ao nhân tạo rộng lớn của biệt thự

Theo Dương Tống

Cùng chuyên mục
XEM