Ngôi làng ở Nepal nơi mỗi người chỉ có một quả thận

03/04/2021 16:05 PM | Kinh doanh

Ngôi làng Hokse ở Nepal được đặt tên là “Làng thận”

Người dân làng Hokse, Nepal để lộ vết sẹo sau phẫu thuật cắt bỏ thận
Người dân làng Hokse, Nepal để lộ vết sẹo sau phẫu thuật cắt bỏ thận

Khi đọc tiêu đề của bài viết này, bạn sẽ nghĩ rằng ngôi làng này có một truyền thống rất độc đáo là hy sinh thận của con người, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác và đáng buồn hơn nhiều. Hokse là một ngôi làng nhỏ nằm ở phía đông của Nepal. Đất nước này được biết đến là một trong những nước nghèo nhất ở châu Á. Nó được chứng minh bởi những biện pháp quyết liệt mà một số người đã làm để có thể tồn tại.

Hầu hết dân làng ở Hokse hầu hết nghèo đến nỗi đã phải bán thận của họ trên thị trường chợ đen.

Số tiền họ bán thận cũng chỉ đủ mua một mảnh đất để trồng rau và tồn tại. Với một số người kém may mắn, thậm chí họ còn chẳng nhận được tiền từ những kẻ buôn bán nội tạng hoặc số tiền quá ít ỏi nếu so với giá thị trường chợ đen.

Tình huống gây tranh cãi do sự nghèo đói

Những người này sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó không có cơ hội phát triển để hướng tới một cuộc sống chất lượng hơn. Vì không có nhiều việc làm nên hầu hết họ phải bán một quả thận để nuôi gia đình. Thị trường mua bán thận chợ đen đã trở thành một ngành sinh lời với hơn 650 triệu USD lợi nhuận mỗi năm.

Những kẻ buôn bán nội tạng này làm việc trong một tổ chức toàn cầu và họ đặc biệt tập trung vào các quốc gia nghèo đói. Như bạn có thể thấy trong tin tức, họ thường dựa vào những người vô tội bằng cách bắt cóc và cưỡng bức cắt bỏ thận của họ. Trong khi đó ở Hokse, mọi người sẵn sàng làm điều đó vì một số tiền.

Năm 2007, chính phủ Nepal đã ra lệnh cấm hiến thận để đổi lấy tiền. Nhưng điều này lại mở ra cơ hội làm ăn cho những kẻ buôn bán nội tạng. Người ta ước tính rằng hơn 10.000 ca lấy thận diễn ra mỗi năm.

Không có giá chính xác, nhưng giá thận mỗi quả thận trên thị trường chợ đen nằm trong khoảng từ 30.000 - 70.000 USD. Tuy nhiên, đôi khi những người bị cắt bỏ thận cũng chẳng hoàn toàn tự nguyện.

Đây là ngôi làng châu Á nơi mỗi người chỉ có một quả thận - Ảnh 1.

Một người mẹ 4 con bán thận của mình với giá 1500 USD

Một bà mẹ đơn thân của 4 đứa con đã bị những kẻ buôn bán nội tạng thuyết phục để hiến thận chỉ với giá 1.500 USD. Khi người ta rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, họ tuyệt vọng đến mức không có sự lựa chọn và họ cũng không thể thương lượng với những kẻ buôn bán nội tạng.

Một vấn đề toàn cầu

Đừng nghĩ rằng điều này chỉ xảy ra ở làng Hokse hay chỉ ở Nepal. Buôn bán nội tạng là một vấn đề đang ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Vấn đề cũng bị ảnh hưởng bởi ngày càng nhiều người dưới mức nghèo khổ bị thuyết phục bởi suy nghĩ bán nội tạng này.

Mặc dù cơ thể con người chỉ có thể sống với một quả thận, nhưng người dân vẫn nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên vì các vấn đề sức khỏe có thể xảy ra. Người dân làng Hokse biết điều đó nhưng họ chỉ đơn giản là không có tiền để kiểm tra sức khỏe.

Mai Lâm

Cùng chuyên mục
XEM