Làm việc trên phố Wall sẽ hủy hoại cuộc đời bạn?

27/03/2013 14:40 PM | Nghề nghiệp

Bất kỳ ai mong muốn có được 1 việc làm trên con phố tài chính nhộn nhịp nhất nước Mỹ nên chắc chắn rằng họ thực sự hiểu rõ những gì sẽ diễn ra.

Tất nhiên, bạn sẽ được trả mức lương cao hơn so với mức trung bình của người lao động trên toàn thế giới. Bạn học được nhiều điều mới, được tham gia vào các giao dịch quan trọng và được gặp gỡ những khách hàng thú vị. 

Tuy nhiên, bạn sẽ phải đánh đổi khá nhiều thứ. Một nhân viên dấu tên đã từng làm việc trên phố Wall tiết lộ cho tờ Business Insider danh sách những cách mà phố Wall phá hủy cuộc sống của bạn. Và, điểm quan trọng ở đây là bạn nên thực sự yêu thích tài chính nếu như muốn dấn thân vào con đường này, bởi tài chính sẽ trở thành ông chủ của cuộc đời bạn. 

Bạn sẽ làm việc hơn 80 giờ/tuần và do đó không thể có thời gian hẹn hò. Làm việc điên cuồng trong 5 năm đầu tiên gây dựng sự nghiệp có nghĩa là không có chỗ cho những mối quan hệ ổn định. 

Gắn chặt vào công việc với chiếc điện thoại BlackBerry. Chắc chắn đây sẽ là điều phiền toái với những người xung quanh. 

Bạn mệt mỏi đến nỗi không thể ra ngoài khi bạn còn trẻ và độc thân. Đến gần 30 tuổi, bạn không còn đủ năng lượng để vui chơi vào các buổi tối thứ Sáu mặc dù vẫn đang độc thân. 

Làm việc quá nhiều, bạn bỏ lỡ những sự kiện quan trọng của bạn bè và người thân. Bị bạn gái bỏ rơi vì quá bận bịu, bỏ lỡ đám cưới của chị gái, không kịp gặp mặt người thân trước khi họ qua đời … là những điều thường thấy. 

Khi bạn ngoài 20 tuổi, bạn bè luôn cho rằng bạn kiếm được nhiều tiền hơn so với thực tế đang diễn ra. 

Bạn bè chỉ trích bạn chi tiêu quá tằn tiện vì họ nghĩ bạn được thưởng 300.000 USD, trong khi số tiền thực tế chỉ là 150.000 USD. Điều này thường xảy ra ở tuổi 25, 26.
 

Mắc kẹt trong những công việc lặp đi lặp lại. “Bạn được tuyển vào 1 tập đoàn. Trừ khi có thể tự tái tạo bản thân (tốt nghiệp chương trình nào đó hay làm ở 1 vị trí hoàn toàn mới), bạn sẽ lặp lại những công việc hàng ngày trong suốt 20 năm tiếp theo.

Sau một vài năm, bạn sẽ ảo tưởng về những gì sẽ làm trong tương lai. Ảo tưởng đầu tiên là kế hoạch sẽ làm gì sau khi nghỉ việc. Điều này khiến bạn khá giống với các công nhân trong nhà máy suy nghĩ về kế hoạch nghỉ hưu. 

Nếu vẫn chưa nghỉ việc, bạn tự hỏi công việc mang lại giá trị xã hội gì. “Bạn bước sang tuổi 40 và nhận ra rằng những gì đã đạt được không hề mang lại giá trị cho xã hội (ngoại trừ một số ít các nhân viên ngân hàng đóng góp cho GDP). 

Bạn cảm thấy khá kỳ cục khi đi họp lớp cấp 3 hay lớp đại học. Bạn bè trở thành y tá, giáo viên… và thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Một số người bắt đầu tự kinh doanh và phát hiện ra những thứ có ảnh hưởng đến nền kinh tế. 

Có cái nhìn méo mó về đồng tiền. Bạn choáng ngợp với những món tiền thưởng khổng lồ và cảm thấy kỳ lạ khi số tiền bạn kiếm được trong 1 năm còn lớn hơn cả số tiền mà bố mẹ kiếm được trong cả đời. 

Cái nhìn méo mó về đồng tiền và môi trường làm việc dẫn đến lối sống được coi là bấp bênh đối với tầng lớp trung lưu. Các khoản nợ thế chấp khổng lồ để mua nhà đẹp, học phí đắt đỏ khi cho con cái theo học “trường xịn”… khiến cuộc sống không hề đơn giản. 

Mất nhiều thời gian hơn để trưởng thành. Làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều năm khiến bạn bỏ lỡ một số bài học về cuộc sống thường ngày. Khi có những mối quan hệ nghiêm túc trong giai đoạn sau đó, bạn trở nên thiếu chín chắn. 

Không có đứa trẻ nào muốn giống như bạn khi chúng lớn lên, thậm chí là con cái của bạn. 

Bạn gặp nhiều khó khăn khi giải thích rõ ràng cho người lớn tuổi hiểu bạn đang làm gì. 

Lao đầu vào công việc, bạn thậm chí không nhận ra đã mắc phải nhiều tật xấu. Bước vào tuổi 29 với mức lương có 7 chữ số, bạn trở nên kiêu căng ngạo mạn và cảm thấy mình không thể bị đánh bại. 

Môi trường làm việc quá căng thẳng và luôn có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là khi tranh giành vị trí với những đồng nghiệp thân thiết nhất. 

Thị lực sụt giảm nghiêm trọng vì ngồi hàng giờ trước máy tính. 

Trong khi mọi người thèm muốn vật chất như những chiếc đồng hồ mới, xe hơi đắt tiền hay giày dép mới, bạn thèm muốn thời gian và tìm mọi cách để “mua thời gian”. Bạn chi gấp đôi số tiền để rút ngắn thời gian đi từ điểm A đến điểm B. 

Mọi người sẽ tìm mọi cách để lợi dụng bạn, đặc biệt là khi bạn còn trẻ. Những kẻ “đào mỏ”, những kẻ buôn bán ma túy phục vụ các khách hàng trên phố Wall hay những bác sĩ viết ra các đơn thuốc mà thực chất bạn không cần đến vẫn luôn  

Thu Hương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM