Ngán ngẩm concert ‘Những Thành phố mơ màng’: Khán giả lội bùn, than mùi hôi, nơi tổ chức ngập rác sau đêm diễn
Không phải những màn trình diễn của dàn nghệ sĩ đình đám, điều được nhắc đến nhiều nhất sau concert "Những Thành phố mơ màng Summer 2026" tại Hà Nội lại là những hình ảnh khán giả lội bùn, sân bãi nhếch nhác và hàng loạt lời phàn nàn về khâu tổ chức.
Khung cảnh ngập rác sau đêm diễn. Ảnh: vubachjphuong
Sáng 13/7, mạng xã hội tràn ngập bài đăng chia sẻ trải nghiệm sau khi tham dự concert Những Thành phố mơ màng Summer 2026 diễn ra tối 12/7 tại Công viên Yên Sở (Hà Nội). Thay vì chỉ bàn luận về các tiết mục biểu diễn, phần lớn cuộc thảo luận lại xoay quanh tình trạng bùn lầy, rác thải, mùi hôi và những bất tiện mà người xem phải trải qua suốt nhiều giờ đồng hồ.
Nhiều hình ảnh ghi lại cảnh hàng nghìn khán giả lội trong lớp bùn đặc quánh sau cơn mưa lớn. Mặt đất đầy bùn lầy, nước đọng khắp nơi khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Không ít người phải cởi giày, xách dép hoặc chật vật tìm đường ra về khi chương trình vẫn đang diễn ra.
Khán giả lội bùn. Ảnh: @vaanhaf.yunhe
Một trong những bài đăng thu hút nhiều sự chú ý viết: "Thật sự là NTPMM tệ... vé gần 900.000 đồng mà không thấy xứng đáng chút nào. Mua vé Standard mà không nhìn thấy nghệ sĩ. Sân khấu quá thấp, phân khu thì tràn lan, không rào chắn, không hướng dẫn. Về nhà còn bị ngứa khắp người vì ruồi bọ bò lên tóc, lên người."
Không ít khán giả cũng phản ánh khu vực tổ chức xuất hiện mùi hôi nồng sau cơn mưa. Một số người cho biết bùn hòa cùng mùi từ cỏ mục hoặc chất thải động vật khiến trải nghiệm trở nên khó chịu hơn rất nhiều.
Một tài khoản khác mô tả đêm nhạc bằng loạt trải nghiệm đầy "ám ảnh": "Check-in thì chen kín dưới trời nắng, vừa đến set đầu tiên thì mưa như trút nước. Mưa xong là bùn lầy, mùi hôi bốc lên. Chân ngâm nước nhiều giờ, về nhà tắm vẫn ngứa khắp người."
Check-in đông đúc dưới trời nắng giữa trưa.
Ngoài điều kiện thời tiết, nhiều ý kiến cho rằng khâu tổ chức chưa đáp ứng kỳ vọng. Người mua vé Standard phản ánh tầm nhìn bị che khuất do sân khấu thấp, ranh giới giữa các khu vực thiếu rõ ràng, nhân sự hướng dẫn còn hạn chế khiến việc di chuyển và ổn định vị trí gặp nhiều khó khăn.
Ảnh: @v.hieuu
Khán giả lội bùn trong lúc xem dàn nghệ sĩ trình diễn. Ảnh: @vaanhaf.yunhe
Bên cạnh những lời chỉ trích ban tổ chức, một số ý kiến cũng cho rằng chính ý thức của một bộ phận người tham dự góp phần khiến khung cảnh sau đêm nhạc trở nên nhếch nhác.
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sáng hôm sau, nhiều khu vực trong Công viên Yên Sở phủ kín áo mưa dùng một lần, cốc nhựa, hộp thức ăn, chai nước và cả giày dép bị bỏ lại. Một tài khoản bình luận: "Thấy mọi người chê BTC, nhưng mỗi người cũng để lại một chiếc áo mưa, rác đồ ăn, giày dép... để rồi công viên sáng nay thành bãi rác khổng lồ."
Khung cảnh ngập rác sau đêm diễn. vubachjphuong
Concert Những Thành phố mơ màng Summer 2026 diễn ra ngày 12/7 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội. Theo kế hoạch, cổng check-in mở từ 12h, chương trình chính bắt đầu lúc 16h30. Vé được bán qua nhiều hạng như Early Bird, Standard, VIP và Combo.
Cơn mưa bất ngờ trút xuống khi chương trình đang diễn ra. Ảnh: @v.hieuu
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu chuỗi concert này gặp thử thách vì thời tiết. Năm 2024, một đêm diễn của Những Thành phố mơ màng cũng từng bị gián đoạn bởi mưa dông. Khi đó, ban tổ chức đã triển khai các phương án bồi hoàn và ưu đãi dành cho khán giả bị ảnh hưởng.
Đến thời điểm hiện tại, những tranh luận về concert vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên các diễn đàn, nhiều người cho rằng chất lượng nghệ sĩ là điểm sáng không thể phủ nhận, song một sự kiện âm nhạc quy mô lớn cũng cần có phương án tổ chức, ứng phó thời tiết và đảm bảo trải nghiệm tốt hơn để xứng đáng với số tiền mà khán giả bỏ ra.








