Sinh ra trong gia đình có 4 thế hệ làm nhiếp ảnh, Lê Dũng có kho tư liệu quý về Hà Nội nhiều thập kỷ qua và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm vẻ đẹp của vùng đất này.
Nằm trên phố Hàng Khay đối diện hồ Hoàn Kiếm, hiệu ảnh Phương Đông đã hoạt động được 70 năm, truyền qua 4 thế hệ. Hiện nay, nhiếp ảnh gia Lê Dũng (29 tuổi) là người kế tục sự nghiệp của gia đình. Những ngày vác máy lang thang khắp nơi kiếm tìm vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc của thiên nhiên và cuộc sống mang lại cho anh vẻ ngoài phong trần với làn da bánh mật, đôi bàn tay chai sạn và cặp mắt tinh nhanh.
Anh cũng cho biết, trong kho tư liệu gia đình còn giữ lại nhiều âm bản hình ảnh Hà Nội từ những năm 1950. Các tư liệu quý ghi lại nét đẹp của Hà Nội xưa đều được anh lưu giữ rất cẩn thận, đầy trân quý.
Nhân dịp kỷ niệm 70 ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), nhiếp ảnh gia Lê Dũng muốn tiếp nối hành trình gia đình trong việc ghi lại khoảnh khắc đẹp của Hà Nội. Tình cờ, một người em của anh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh Hùng (26 tuổi) bộc bạch mong ước "có thể làm điều gì đó cho Thủ đô".
Lê Dũng bồi hồi chia sẻ : "Tôi biết được Hùng là một chàng trai rất đam mê nhiếp ảnh, đặc biệt là chụp máy phim. Hùng có những câu chuyện buồn riêng nhưng nhờ có nhiếp ảnh mà cảm thấy yêu đời và nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Tôi rất khâm phục ý chí của cậu ấy và cũng rất muốn có một bộ ảnh thực hiện chung với nhau. Dù gặp rất nhiều trắc trở, nhưng tuyệt vời sao khi sản phẩm cuối cùng thật đáng công sức đã bỏ ra", Lê Dũng bồi hồi chia sẻ.
Cùng ngắm một số tác phẩm trong bộ ảnh "100 năm với những thế hệ người yêu Hà Nội":