Nam TikToker kể chuyện vì ngồi xe lăn mà bị 2 quán ăn ở Hà Nội hắt hủi, CĐM dậy sóng người bênh vực, người cho là bịa tạc!

15/01/2024 11:12 AM | Sống

Những lời chia sẻ của "chàng trai xe lăn" đang gây ra nhiều tranh cãi lớn.

Một nam tiktoker với 8 triệu lượt yêu thích, 248 nghìn lượt theo dõi đang gây sự chú ý trên bão mạng với những thông tin gần đây. Anh là nhà sáng tạo nội dung số với những clip đời sống thường ngày có nội dung truyền cảm hứng tích cực đến mọi người nên nhận được sự quan tâm, khích lệ, yêu thương. 

Thế nhưng mới đây, một bài viết trên trang cá nhân của chàng trai này đã gây nhiều tranh cãi khi chia sẻ câu chuyện đi ăn phở tại Hà Nội. Theo nam "TikToker" cho biết, anh cùng bạn gái đến 2 quán phở nhưng đều bị chủ quán tỏ vẻ khó chịu, thậm chí dùng lời lẽ phản cảm, cay nghiệt. Điều này khiến anh và bạn gái chạnh lòng, tủi thân. Anh chỉ kể câu chuyện của mình, từ chối cung cấp tên và địa chỉ 2 quán ăn khiến CĐM hoài nghi về sự thật. 

Nam TikToker kể chuyện vì ngồi xe lăn mà bị 2 quán ăn ở Hà Nội hắt hủi, CĐM dậy sóng người bênh vực, người cho là bịa tạc!  - Ảnh 1.

Cụ thể, trên trang cá nhân Facebook của mình, chàng trai này viết: 

"Mình bị đuổi khỏi quán vì… ngồi xe lăn!

Lâm và bạn nhà mình đến tiệm phở, trời Hà Nội mấy hôm nay mưa rả rích… Ly vào quán nhờ nhân viên ra bê mình lên bậc tam cấp. Nhân viên bước ra cửa, bảo 'quán em không có nhân viên để khiêng người như anh'. Thế là hai đứa 'quay xe' đi tiệm khác - trong cơn mưa lạnh lòng…

Đến một quán phở gà quen, hai đứa cũng vào ăn như bình thường. Chỗ ngồi bé, nên Lâm hơi chen vào chỗ bà chủ ngồi bán hàng ăn. Bà đứng phắt dậy, mắng nhân viên 'ai nhận cái ngữ này vào đây ăn?', nhân viên bảo 'anh ấy hay ăn ở đây, bình thường vẫn ngồi thế này'.

Bà càng được đà 'không bán được, đã thế thì tôi đứng'… bữa ăn nghẹn ứ ở cổ - thật khó nuốt. Lâm thì quen rồi còn bạn Ly… nước mắt bắt đầu rơi". 

Trước câu chuyện trên, nhiều người để lại lời động viên, đồng cảm, động viên Minh Lâm. Tuy nhiên cũng có nhiều người thắc mắc lý do anh không cung cấp tên quán ăn để mọi người cùng loại trừ điều xấu xí. Họ cũng bày tỏ hoài nghi Minh Lâm có thể đang làm content không lành mạnh nhằm câu view, câu like. 

Một số bình luận của CĐM gây chú ý như sau:

- Cố gắng nha 2 đứa cuộc sống luôn có đủ gia vị như vậy!

- "Cái ngữ ấy” chỉ dành cho người con gái lười biếng, hư hỏng hoặc người con trai vô dụng... chứ ít ai dùng với người khuyết tật lắm. Liệu bạn có vẽ ra 1 câu chuyện chứ bạn không làm gì thì ai tự nhiên đi dùng từ ngữ như vậy. Bạn không nêu ra bằng chứng, nhân vật cụ thể có khi người Hà Nội kiện bạn đó.

- Đọc bài của bạn thấy thật lấn cấn, hãy công khai 2 quán ấy đi để mọi người còn tẩy chay. Còn nếu 2 quán trong tưởng tượng thì không biết thông điệp tích cực được truyền tải qua bài viết này là gì. 

Nguồn: Facebook Vũ Minh Lâm


Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM