Messi lần đầu lên tiếng sau thất bại ở chung kết World Cup
Sau khi Argentina gục ngã trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, Lionel Messi đã đăng tải tâm thư đầu tiên trên mạng xã hội. Đội trưởng Argentina chỉ nói về nỗi đau của thất bại, niềm tự hào dành cho đồng đội và gửi lời chúc mừng tới nhà vô địch mới.
Bài đăng trên trang cá nhân của Messi
Sau hơn một ngày giữ im lặng kể từ thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, Lionel Messi đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang Instagram cá nhân.
Thông điệp của siêu sao 39 tuổi nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác, không chỉ bởi đây là lần đầu anh lên tiếng sau trận đấu, mà còn bởi nhiều người tin rằng đây có thể là những dòng tâm sự cuối cùng của Messi trên cương vị cầu thủ tại một kỳ World Cup.
Mở đầu bài viết, Messi không giấu được sự tiếc nuối sau khi Argentina bỏ lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch.
"Nỗi đau lúc này là rất lớn và sẽ cần thời gian để vết thương này lành lại."
Hình ảnh tiếc nuối trong lúc trao giải.
Dù vậy, thay vì chìm trong thất vọng, chủ nhân 8 Quả bóng vàng cho biết anh muốn nhớ đến những điều tích cực mà cả đội đã làm được trong suốt hơn một tháng tranh tài trên đất Bắc Mỹ.
"Tôi sẽ luôn nhớ về những trận đấu mà cả đội đã lật ngược tình thế bằng tất cả những gì mình có, những khoảnh khắc chắc chắn sẽ còn mãi trong ký ức. Tôi sẽ nhớ về sự ủng hộ của cả đất nước, cùng với tinh thần làm việc và nỗ lực không ngừng của tập thể này để một lần nữa đưa Argentina trở lại hàng ngũ những đội tuyển mạnh nhất thế giới", Messi viết.
Theo đội trưởng Argentina, thời điểm hiện tại có lẽ vẫn còn quá sớm để đánh giá hết những gì tập thể này đã làm được.
"Hôm nay, có lẽ rất khó để nhìn nhận hết giá trị của những gì chúng tôi đã làm. Nhưng tập thể này đã góp mặt ở hai trận chung kết World Cup liên tiếp."
Messi bật khóc sau khi nhận HCB, trên khán đài hàng vạn cổ động viên vẫn gọi tên anh như một lời tri ân.
Argentina bước vào World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch sau chức vô địch tại Qatar năm 2022. Trên hành trình bảo vệ ngôi vương, đội bóng của HLV Lionel Scaloni tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận đấu cuối cùng.
Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha chơi kỷ luật và hiệu quả, Argentina phải chấp nhận thất bại bởi bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ.
Sau tiếng còi mãn cuộc, thay vì những hình ảnh ăn mừng chức vô địch của Tây Ban Nha, tâm điểm truyền thông lại là màn xô xát giữa cầu thủ hai đội. FIFA sau đó xác nhận đã mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc, trong đó tiền vệ Leandro Paredes được cho là một trong những nhân vật chính.
Hình ảnh không đẹp của cầu thủ Argentina sau tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Đáng chú ý, trong toàn bộ bài đăng của mình, Messi không nhắc đến những tranh cãi sau trận đấu. Thay vào đó, anh dành sự tri ân cho người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển trong suốt giải đấu.
"Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì từng lời chúc, từng tin nhắn động viên. Một lần nữa, chúng ta đã cùng nhau đoàn kết như một đất nước, cùng chia sẻ niềm tự hào vô bờ khi được là người Argentina."
Khép lại tâm thư, Messi cũng gửi lời chúc mừng tới tân vương World Cup. "Tôi cũng xin chúc mừng Tây Ban Nha với chức vô địch hoàn toàn xứng đáng."
HLV Scaloni cũng rưng rưng và không thể trả lời hết họp báo sau trận.
Lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc của Messi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận hàng chục triệu lượt thích chỉ sau ít giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ cho rằng, dù không chính thức tuyên bố giải nghệ ở đội tuyển quốc gia hay chia tay sân chơi World Cup, bài viết của Messi mang dáng dấp của một lời khép lại.
Truyền thông quốc tế cho biết Messi xác nhận anh sẽ cùng người đồng đội Rodrigo De Paul được nghỉ ngơi sau kỳ World Cup kéo dài hơn một tháng.
Hai cầu thủ sẽ không góp mặt trong trận đấu tiếp theo của Inter Miami tại MLS nhằm có thêm thời gian hồi phục thể lực trước khi trở lại thi đấu.
Dù thất bại ở trận đấu cuối cùng, thông điệp của Messi nhanh chóng nhận được hàng chục triệu lượt tương tác. Với nhiều người hâm mộ, đây không chỉ là lời chia sẻ sau một trận thua, mà còn mang dáng dấp của lời tạm biệt với sân khấu World Cup sau hơn hai thập kỷ cống hiến cho bóng đá Argentina.
Nguồn: @linonelmessi, Yahoo Sport




