'Mẹ rất tự hào về con'

02/08/2022 16:40 PM | Sống

"Ai cũng vậy, mất con thì đau xót, nhưng mẹ rất tự hào về con, con đã hy sinh sự sống của mình cho người khác được sống..." - đó là lời của bà Hạnh, mẹ của chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc - người đã cùng 2 đồng đội hy sinh trong quá trình chữa cháy, cứu 8 người thoát khỏi quán karaoke bị hỏa hoạn trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bà Hạnh - mẹ chiến sĩ Phúc. Ảnh: Trọng Tài.
Bà Hạnh - mẹ chiến sĩ Phúc. Ảnh: Trọng Tài.

Ước mơ của chiến sỹ trẻ

Sáng sớm 2/8, trong căn nhà nhỏ tại khu tập thể C3 Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (SN 1972), mẹ chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc - Đội PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy ngồi gục bên di ảnh người con trai vừa bước sang tuổi 19.

Trên gương mặt bà Hạnh hiện rõ nỗi đau, dường như cả đêm qua bà thức trắng vì sự ra đi đột ngột của người con trai út, cũng là trụ cột sẽ gánh vác trọng trách, công việc gia đình sau này.

Mẹ rất tự hào về con - Ảnh 1.

Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc.


Chia sẻ với phóng viên, bà Hạnh cho biết, tối qua, gia đình nhận tin từ người quen nói Phúc đã hy sinh trong lúc chữa cháy tại quán karaoke trên đường Quan Hoa, nơi chỉ cách nhà vài trăm mét.

“Lúc đó tôi hy vọng đó không phải con mình nên gọi điện cho đơn vị nơi Phúc công tác... Tôi thực sự sốc vì Phúc là đứa con ngoan, làm gì cũng cẩn thận chu đáo nên không nghĩ chuyện đó lại xảy ra với con” - bà Hạnh kể.

Theo lời bà Hạnh, Phúc là một người con ngoan và sống có trách nhiệm. Trước khi đi nghĩa vụ, Phúc thi đỗ đại học và em học rất giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và Nhật. Mong ước của Phúc là sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ đi học tiếp để sau này trở thành một phiên dịch viên.

Trong nhà không có ai theo ngành nhưng bà Hạnh vẫn động viên con xung phong đăng ký đi nghĩa vụ, với mong muốn con vào đó được rèn giũa và chín chắn...Và từ khi khoác lên người bộ đồng phục lính cứu hỏa, Phúc chững chạc, trưởng thành, cũng như biết nghĩ đến mẹ và chăm lo cho mẹ hơn.

Bà Hạnh cảm thấy rất tự hào khi biết trước khi hy sinh, Phúc đã cùng các đồng đội cứu được 8 người ra ngoài an toàn. “Ai cũng vậy, mất con thì đau xót, nhưng mẹ rất tự hào về con, con đã hy sinh sự sống của mình cho người khác được sống. Mặc dù con rất trẻ, nhưng đã biết hy sinh cho mọi người, mẹ rất tự hào….” - bà Hạnh nghẹn ngào nói.

Mẹ rất tự hào về con - Ảnh 2.

Người dân đến chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Ảnh: Trọng Tài.


Hai ngày em chưa được ngủ

Còn theo chị Tống Hoàng Yến (chị gái Phúc), Phúc là em út trong gia đình có 3 chị em. Bố mất được 6 năm.

“Trước đây ở nhà, Phúc không để ý gì đến giúp đỡ mẹ, nhưng từ khi đi nghĩa vụ phải xa mẹ nên đã biết nghĩ hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Cứ có một chút tiền là em gom góp mua quà cho mẹ, khi có thành tích gì là khoe với mọi người” - chị Yến không kìm được nước mắt khi chia sẻ với mọi người về Phúc.

Sáng 1/8, trước vụ cháy quán karaoke trên đường Quan Hoa, Phúc tham gia một vụ chữa cháy khác và cùng đồng đội cứu được hai người mắc kẹt.

“Nó nói với tôi 2 ngày nay chưa được ngủ vì có nhiều việc lắm…Điều nuối tiếc nhất của tôi đó là hôm sinh nhật của Phúc. Sinh nhật của em là hôm 17/5 vừa qua nhưng hôm đó em không được về. Tôi có gọi điện bảo sẽ mua quà tặng Phúc, để khi nào Phúc về thì cả gia đình sẽ tổ chức sinh nhật nhưng giờ không còn được gặp mặt em nữa rồi", chị Yến nghẹn ngào kể khi hay tin, chị tức tốc đi từ Thường Tín lên, trong đầu cứ suy nghĩ “Phúc ơi em chờ chị, chị gặp em lần cuối”.

Theo chị Yến, tham gia nghĩa vụ là quyết định của Phúc, tuy nhiên em có đắn đo vì lúc đó thi đỗ đại học rồi nhưng kết quả báo đến muộn hơn so với kết quả đi nghĩa vụ.

Được biết, Phúc bắt đầu đi nghĩa vụ từ tháng 2/2022, trong đó 3 tháng là thực tập ở Hà Đông mới về đây được 2, 3 tháng.

Mẹ rất tự hào về con - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình chiến sĩ Phúc - Ảnh: Trọng Tài


Gạt đau thương, đồng đội các anh lại lên đường

Thượng úy Nguyễn Thành Đạt - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy cho biết, trước mỗi lần lên xe làm nhiệm vụ anh em chiến sĩ chúng tôi xác định công việc chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tính mạng, tài sản cho người dân là hết mình.

Lúc nào cũng nghĩ cứu giúp người dân được bất kể cái gì từ tài sản đến tránh bị thương tích, thiệt mạng là niềm vui, niềm tự hào.

“3 người đồng đội cũng là người anh, người em vừa hy sinh của chúng tôi đều tận tâm, tận lực vì công việc. Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng, ở đơn vị lúc nào anh cũng lo toan, quan tâm đến anh em” - thượng uý Đạt chia sẻ.

Còn Phúc là người em út trong đơn vị nhưng lại rất xông xáo trong công việc, sống hòa đồng, lễ phép với anh em trong cuộc sống.

“Bây giờ mỗi chuyến xe đi làm nhiệm đã thiếu vắng đồng đội, mỗi mâm cơm trực chiến thiếu đi những người anh, người em tôi rất buồn. Họ cùng sinh hoạt, cùng chiến đấu thân thiết như những người anh, em, mất mát này với tôi không khác gì mất đi người thân trong gia đình” - thượng uý Đạt nói.

Thượng uý Đạt nói thêm, sáng nay (2/8) đơn vị cũng vừa nhận tin báo cháy, anh em lại lên đường…

Trước đó, 8h52 ngày 1/8, xảy ra vụ cháy nhà dân tại địa chỉ số 6A ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ngay sau khi đến hiện trường, đồng chí Trung tá Đặng Anh Quân đã trực tiếp chỉ huy cán bộ chiến sĩ tổ chức trinh sát, tìm kiếm người bị nạn và triển khai đội hình tổ chức chữa cháy.

Trong số cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp chữa cháy có đồng chí trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ và binh nhì Nguyễn Đình Phúc, chiến sỹ nghĩa vụ. Đồng thời cứu hai người dân mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
XEM