Mẹ nhờ ông nội đi vay nợ lấy tiền cấp cứu sau khi con gái bị người tình lừa uống thuốc độc

21/01/2022 09:04 AM | Xã hội

Khi điều tra việc bé Đỗ Ngọc A. bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu, nghi phạm còn khai ra chi tiết cũng sốc không kém: hắn từng lừa bé uống thuốc độc.

Phòng Cảnh sát hình sự CA TP HN cùng Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc bé Đỗ Ngọc A. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu) bị người tình của mẹ là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất) đóng đinh vào đầu.

Tại cơ quan công an, hắn khai đã bắn đinh vào đầu bé A. Không chỉ thế, hắn còn từng pha thuốc độc vào chai nước để "lừa" bé A. uống, ép con gái của người tình uống đinh vít và đánh gãy tay bé.

Hành vi man rợ của Huyên đã khiến dư luận cực kì bàng hoàng. Và đặc biệt, những người thân yêu của bé A. thì gần như ngã quỵ trước những đau đớn mà bé phải chịu đựng.

Ông nội chạy vạy vay mượn tiền cấp cứu cho cháu

Những ngày này, tại Khoa Cấp cứu nhi, Bệnh viện Xanh Pôn, ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, ông nội bé A.) đang túc trực để chăm sóc cháu.

Ông Chức buồn bã cho biết ông không buồn ăn, cũng không ngủ được vì quá thương cháu. Kể từ ngày cháu về ở với mẹ đến nay thực sự là những ngày tháng không bình yên với gia đình ông khi mà liên tục nhận tin dữ về việc A. phải nhập viện điều trị vì nuốt đinh, có dị vật ở mũi, uống nhầm thuốc trừ sâu, gãy tay.

"Nó không nuôi con được cũng không nói bảo ông bà nuôi hộ hay thế nào, để giờ cháu tôi ra nông nỗi này. Lần cháu đi viện Thạch Thất vì bị ngộ độc, mẹ mang đi không có tiền mới gọi cho tôi, tôi lại phải vay mượn tiền để mang ra đóng viện phí cho cháu", ông Chức xót xa kể với PV Nhịp sống Việt.

Ông Chức còn cho hay, lần nào bé nhập viện ông cũng chăm non, khi bé ra viện thì đưa về nhà tĩnh dưỡng đến khi khoẻ mới cho mẹ đưa đi. Mỗi lần đón bé A. từ viện trở về nhà bé không nhắc gì tới việc bị mẹ hoặc người khác đánh.

"Mỗi lần tôi ra viện cháu đều bảo ông đón cháu về ở với ông, cháu không muốn ở với mẹ nữa", ông Chức nói. Lần ông gặp cháu Ngọc A. gần nhất là cách đây hơn 1 tháng và bé gái này không có biểu hiện gì khác biệt.

Những lần cháu nhập viện trước, ông đều bỏ qua không muốn truy cứu nhưng lần này thì khác, sự việc đã quá nghiêm trọng. "Con bé mới có 3 tuổi mà bị tới 9 cái đinh đóng vào đầu là quá bất thường, không thể chấp nhận được, không thể tự nhiên mà như thế được. Dù sự việc có như nào tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ sự việc...", ông Chức bức xúc nói.

Bà nội nhiều lần ngăn cản nhưng mẹ vẫn mang bé đi

Những ngày này, căn nhà của gia đình bà Đỗ Thị Lợi (SN 1958, bà nội cháu A.) chật kín người dân xã Canh Nậu đến để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu. Từ lúc phát hiện 9 cái đinh trong đầu A., bà Lợi mất ăn mất ngủ, đêm nào cũng khóc.

"Tôi là bà nội của cháu, nhìn đứa nhỏ mới 3 tuổi đau đớn về thể xác như vậy tôi rất xót xa. Mấy đêm nay tôi khóc suốt, không ngủ được nhưng không biết phải làm thế nào. Bây giờ chỉ mong cháu tôi sớm khoẻ lại và mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm, trả lại công bằng cho cháu của tôi", bà nội bé A. trả lời PV VTC News.

Bà Lợi vẫn còn nhớ như in nửa năm trước, vợ chồng con bà ly hôn, thời gian đầu thì bà nuôi cả 3 cháu nhưng sau đó mẹ bé đến luôn bé A. đi hẳn mặc cho bà ngăn cản.

Khi mẹ bé A. đến đón con đi, không để ông bà nuôi, bà Lợi đều ôm cháu trong sự bất lực, tuyệt vọng vì mẹ bé thường bỏ đi biệt tích.

Vài tháng trước khi rời xa vòng tay ông bà nội, A. vẫn rất khỏe mạnh, vui vẻ, hoạt bát vậy mà chỉ sau vài tháng sống cùng với mẹ thì bé đã 4 lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Còn nỗi đau nào hơn với những người ông, người bà khi nhìn cháu mình ngày càng tổn thương.

Bà ngoại không thể liên lạc được với con gái

Bà ngoại bé A. là bà Nguyễn Thị Nhàn, 48 tuổi cho biết từ sau khi sự việc xảy ra, bà không thể liên lạc được với con gái. Bà chỉ biết cháu gái nguy kịch khi được những người hàng xóm thông báo nhờ đọc tin trên báo chứ bà không lên mạng bao giờ.

Mẹ nhờ ông nội đi vay nợ lấy tiền cấp cứu sau khi con gái bị người tình lừa uống thuốc độc - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Nhàn, bà ngoại bé A. Ảnh: Minh Nhân

Bà Nhàn buồn bã kể về những lần cháu ngoại phải nhập viện trước đây, bà đều đến BV Thạch Thất để chăm cháu. "A. rất thông minh, nhanh nhẹn và hoạt bát. Bây giờ, tôi chỉ xót thương cháu thôi", bà Nhàn nói.

Lần gần nhất bà nói chuyện với con gái là hôm 18/1, bà nghe điện thoại từ chị L. thì chỉ thấy tiếng khóc nức nở "Mẹ ơi, A. lại cấp cứu" rồi tắt máy. Bà hoảng loạn gọi lại sau đó thì máy thuê bao. Từ đó đến nay, bà không thể liên lạc được với con gái, không nắm được tình hình sức khoẻ của cháu gái nên ruột gan như lửa đốt.

Dù rất muốn hỏi thăm tình hình cháu nhưng bà Nhàn chưa thể tìm sang nhà nội của bé A. bởi lo lắng và ái ngại với sự việc quá đau lòng.

Tổng hợp



Theo T.Hà

Cùng chuyên mục
XEM