Mẹ bé 8 tuổi suy sụp, không xuất hiện tại lễ cầu siêu, gia đình phủ nhận tin sai sự thật

04/01/2022 05:17 AM | Sống

Trao đổi với PV, chị Thanh Loan (bác của bé V.A) cho biết những hình ảnh được cho là "mẹ bé V.A" chia sẻ trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Người phụ nữ áo trắng bị cho là mẹ bé V.A đã trả lời phỏng vấn khẳng định chị chỉ là người dân bình thường đến thắp hương cho bé (Ảnh: Tứ Quý)

Vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về một người phụ nữ mặc áo trắng, gương mặt thất thần, mắt đỏ hoe trong lễ cầu siêu của bé V.A tại chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM).

Mẹ bé 8 tuổi suy sụp, không xuất hiện tại lễ cầu siêu, gia đình phủ nhận tin sai sự thật - Ảnh 1.

Hình ảnh này đã được các YouTuber chú thích là "mẹ của bé V.A". Đồng thời, người đàn ông đứng cạnh chị này cũng được cho rằng là cậu V.A

Tuy nhiên, tại buổi lễ cầu siêu, người phụ nữ trong bức ảnh trên đã khẳng định với PV rằng chị không phải là người nhà của V.A. Qua thông tin báo đài, chị biết được câu chuyện của bé nên đã đến thắp hương viếng. Trong buổi lễ cầu siêu, chị không kiềm được xúc động nên đã bật khóc.

PV cũng đã liên hệ với chị Thanh Loan (bác của cháu V.A) cho biết hai người trên không phải là mẹ và cậu của V.A. "Đây không phải em trai và em gái mình. Tình trạng của mẹ V.A trước đó rất suy sụp, bây giờ cũng như thế nhưng tạm ổn một chút", chị Loan cho biết.

Vì sức khỏe như thế, mẹ của V.A không xuất hiện trong lễ cầu siêu của con. Suốt những ngày qua chị vẫn đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mẹ bé 8 tuổi suy sụp, không xuất hiện tại lễ cầu siêu, gia đình phủ nhận tin sai sự thật - Ảnh 2.

Lễ cầu siêu của V.A đã diễn ra vào ngày 31/12


Theo chia sẻ của anh Quang Vinh (bác ruột V.A), mẹ V.A đã ngất xỉu nhiều lần khi nghe tin con gái qua đời. Mẹ ruột của cháu V.A được mọi người nhận xét là một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó.

Theo lời kể của anh Vinh, thời còn đi học, chị rất ngoan ngoãn, học giỏi và đỗ vào Đại học. Tốt nghiệp ra trường, chị N.T.H (em gái anh Vinh) làm ở công ty nào cũng được mọi người yêu thương vì bản chất hiền lành, nhẹ nhàng.

"Vậy mà sao ông trời lại để em nó phải chịu điều cay đắng và nghiệt ngã đến như vậy. Tôi thật sự không tin và không thể chấp nhận được sự thật này. Tại sao Thái và Trang lại tàn nhẫn và ác độc đến như vậy? Pháp luật sẽ xử lý họ một cách xứng đáng nhất", anh Vinh cho biết.

Mới đây, gia đình cháu V.A cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cộng đồng mạng, báo chí, truyền thông… đã chia buồn, động viên và hỗ trợ tinh thần cho gia đình.

theo Lan Chi

Cùng chuyên mục
XEM