Hành trình tìm gặp con gái đầy bất lực và đau đớn của mẹ bé 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành

03/01/2022 05:59 AM | Sống

Không chỉ cấm không cho gặp con gái, Thái còn chặn vợ cũ trên các tài khoản mạng xã hội để chị không có chút tin tức gì về con.

Liên quan đến vụ việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995) bạo hành dã man, chị Nguyễn Thị H. (là mẹ ruột của bé V.A) cho biết đã có đơn gửi cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh đề nghị khởi tố Nguyễn Kim Trung Thái (Bố bé V.A.) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Đơn đề nghị khởi tố Thái của chị H. được gửi đến cơ quan chức năng sau khi cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Trang để điều tra về hành vi "hành hạ trẻ em".

Tiếp xúc với phóng viên, chị H. cho hay, chị và Nguyễn Kim Trung Thái đã ly hôn hơn 1 năm. Chị sinh được 1 trai 1 gái, bé trai ở với mẹ, bé gái là V.A. ở với bố.

"Gia đình tôi cũng phức tạp, nhiều chuyện xảy ra lắm. Lần cuối gặp con là 1 năm trước, suốt năm rồi tôi xin gặp cháu mà không được, không nghe tin tức gì, tôi muốn gặp phải liên hệ cô Trang.".

 Hành trình tìm gặp con gái đầy bất lực và đau đớn của mẹ bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành - Ảnh 1.

Trang và Thái nhiều lần cấm cản hai mẹ con bé V.A. gặp nhau

Chia sẻ với VTC, chị H. cho hay, kể từ sau khi ly hôn, chị bị chồng cũ ngăn cấm gặp con gái. Suốt hơn 1 năm qua, chị chỉ gặp con gái 2-3 lần.

Thời gian mới chuyển tới chung cư, chị H. thường gọi điện thoại nhờ bà giúp việc đưa con gái xuống dưới sảnh chung cư để gặp mặt nhưng ông Thái ngăn cấm và gắn camera trong nhà để giám sát. Sau đó, chị H. tìm đến trường để gặp con, hai mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều.

Thậm chí, Thái còn chặn chị trên các tài khoản mạng xã hội, để vợ cũ không có chút tin tức gì về con. Mỗi khi nhớ con, chị H. lại tìm tới trường, tìm tới chung cư nơi con sống, liên lạc với người giúp việc nhà Thái... nhưng sau này cũng không thể gặp con.

Chị H. đã phải nhờ những người còn kết nối trên mạng xã hội với Thái để hỏi họ hình ảnh về con gái. Khi xem được hình ảnh con chụp chung của bé V.A với Thái và người tình, chị đã nghĩ con gái mình vẫn ổn mà không hề hay biết nỗi đau từng ngày bé gái đang phải chịu đựng.

 Hành trình tìm gặp con gái đầy bất lực và đau đớn của mẹ bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quang Vinh (là anh trai của chị H.) cũng cho biết, nhiều lần em gái mình đã tìm cách gọi điện thuyết phục và thậm chí năn nỉ cả người "dì ghẻ" cho hai mẹ con gặp nhau nhưng người này không đồng ý.

Ông Vinh cũng cho biết lần cuối người mẹ gặp con là từ tháng 12 năm ngoái, cách đây đã 1 năm. Lúc đó hai mẹ con gặp nhau tại trường và ôm nhau khóc nức nở.

"Lúc đó bé ôm mẹ khóc và nói một câu mà đến bây giờ tôi nghe lại rất nhiều lần vẫn thấy thương hai mẹ con.

Bé nói 'ba đã cấm con không gặp mẹ rồi mà, sao mẹ gặp con làm gì' và rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng bé rất hiểu chuyện, bé nói với mẹ 'mẹ ơi, mẹ đừng có khóc, mẹ đừng buồn, mẹ khóc mẹ buồn là V.A. cũng buồn đấy. Mẹ hứa với V. A., mẹ đừng khóc, đừng buồn nữa nhé'", anh Vinh nghẹn ngào khi kể về lần cuối hai mẹ con bé V.A. gặp nhau.

Theo bà L.T.T. (vú nuôi chăm sóc V.A từ nhỏ) chia sẻ, thời gian sau khi bố mẹ V.A ly hôn, bé V.A khóc rất nhiều, đêm không chịu ngủ, 2 bà cháu nằm ôm nhau khóc.

Khi bố mẹ mỗi người một ngả, đã có lần bé V.A vì quá nhớ nên lén gặp mẹ ở trường học thì khi về bà T. bị Trang la mắng.

"Cô ấy hỏi tôi, sao để mẹ con V.A thăm V.A ở trường mà không báo lại? Tôi nói: ủa má con nhớ nhau thì gặp chứ có gì đâu, phải chi người ta bảo mượn V.A về ngủ 1 đêm 2 đêm tôi còn nói chứ. Tôi thấy thương quá, cả năm rồi 2 mẹ con được gặp có lần đó thôi", bà T. kể.

Thời điểm nhận tin dữ về con, chị H. không khỏi bàng hoàng và đau đớn: "Trưa hôm đó đang làm, công an phường gọi tôi ra làm việc, tôi cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, mình có làm gì đâu mà kêu ra công an, mình mới không lên. Rồi anh mới nói con tôi mới mất, tôi xỉu luôn, không kịp nghe thêm gì.

Đồng nghiệp đưa tôi ra trụ sở, tôi cứ ngồi chờ, tự hỏi không biết có nhầm lẫn gì không, có khi đó không phải con mình", chị H. nghẹn ngào.

 Hành trình tìm gặp con gái đầy bất lực và đau đớn của mẹ bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành - Ảnh 3.

Đến khi cơ quan điều tra thông báo cho chị H. về vụ việc cháu bé tử vong, nghi có dấu hiệu bạo hành, chị không dám tin là sự thật. Gia đình đưa chị về Bình Hưng Hòa, gặp cháu bé lần cuối. Nhìn con ngủ trong linh cữu, chị lặng mình.

"Sau khi lo hậu sự và xem kết quả khám bệnh thì được biết V.A nhập viện trong tình trạng ngưng thở, khắp cơ thể tím tái và đã chết trước khi vào bệnh viện. Do ông Thái ngăn cản không cho tôi gặp con nên tôi không biết trong suốt một năm con sống như thế nào. Chỉ biết lúc cháu chết, bác sĩ cho biết nguyên nhân do phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím", chị H. kể lại.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc bé gái N.T.V.A. (SN 2013) bị bạo hành dẫn đến tử vong lên Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo điều tra trước đó, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khôi phục được dữ liệu camera tại căn hộ ở chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh) nơi bé V.A sinh sống sau khi bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha ruột bé V.A) chủ động xoá, hòng che giấu cho hành vi bạo hành của người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995).


Theo PV (t/h)

Cùng chuyên mục
XEM