MC Nguyên Khang: Tiền do người yêu tôi giữ, tôi không biết trong túi mình có bao nhiêu tiền

19/10/2020 10:02 AM | Sống

"Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn thấy trong bóp mình có tiền" – MC Nguyên Khang nói.

MC Nguyên Khang được biết đến là người sở hữu khá nhiều nhà hàng. Tuy nhiên, ít ai biết, anh từng trải qua rất nhiều biến cố, khó khăn. Mới đây, tại chương trình Quán lạ thành quen, nam MC đã chia sẻ về những vất vả của mình.

Theo MC Nguyên Khang chia sẻ, anh từng phải bán nhà, bán xe để mở nhà hàng đầu tiên, nhưng cháy tan tành. Điều này khiến anh rất sốc. Chính mẹ anh là người đã động viên con trai đứng dậy để mở tiếp nhà hàng nữa. Anh nói:

"Tôi đã phải bán nhà, bán xe để mở nhà hàng đầu tiên tại Phú Quốc rồi lấy tiền cát xê của mình để duy trì nó một cách chật vật qua mùa dịch. Vậy nhưng một sáng ngủ dậy, tôi nhận được tin nhà hàng cháy tan, không còn gì cả.

Lúc đó, tôi bị sốc thực sự, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường, giấu đi mọi chuyện, không cho ai biết. Tôi sợ mẹ mình biết được sẽ buồn vì mẹ bị bệnh tim và chính mẹ cũng từng cản tôi đi kinh doanh, khuyên tôi tập trung làm MC.

Nhưng rồi mẹ tôi cũng biết được mọi chuyện vì có một đường link báo gửi đến cho mẹ. Mẹ nhắn tin ngay cho tôi để thông báo.

Rất may cho tôi, mẹ tỏ ra điềm tĩnh, không trách mắng, đau khổ gì. Mẹ còn bảo: "May cho con là hôm đó không có ai ngủ lại nhà hàng. Nếu chẳng may có người ngủ lại và bị làm sao thì nguy hiểm hơn rất nhiều".

Chính mẹ đã an ủi ngược lại tôi, giúp tôi yên tâm tập trung làm nghề và quyết tâm mở thêm nhà hàng thứ hai.

Tới giờ, tôi nghĩ chuyện gì đã qua thì cho qua luôn, không nhắc lại nữa. Tôi mở nhà hàng thứ hai, chính mẹ lại ủng hộ tôi, rồi mời những người vui vẻ, hài hước tới khai trương với mong muốn giúp tôi buôn may bán đắt".

Quá trình mở nhà hàng của MC Nguyên Khang diễn ra khá chật vật, anh kể lại:

"Người ta thấy tôi mở nhiều nhà hàng nên nghĩ dễ dàng nhưng thực ra khổ vô cùng. Vào những ngày đầu tiên, tôi phải lái xe máy, dầm mưa nắng đi tìm mặt bằng. Nghe ở đâu có mặt bằng đẹp là tôi phóng xe tới ngay để xem.

Có những nơi tôi đến, bảo vệ ngủ quên, gọi không bắt máy, tôi phải đợi ở ngoài suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để được vào xem nhà.

Tôi xem xét rất kĩ và địa điểm, vị trí, thế đất các kiểu nhưng nhiều lần phải bỏ đi, không thuê được chỉ vì một vài lỗi nhỏ như phong thủy chưa hợp, cầu thang không tiện lợi.

Nhiều khi, có những điều tôi không tin nhưng vẫn xảy ra. Hồi đó tôi đang ở Mỹ thì một người môi giới nhắn tin cho tôi thông báo có một mặt bằng đẹp lắm, chủ nhà đang định cho thuê.

 MC Nguyên Khang: Tiền do người yêu tôi giữ, tôi không biết trong túi mình có bao nhiêu tiền - Ảnh 1.

Tôi chưa kịp đến xem, chỉ nhìn qua hình nhưng đã thích ngay và bảo môi giới nhắn chủ nhà đừng đăng tin vội. 5 ngày sau, tôi bay về nói chuyện với chủ nhà và khiến họ hài lòng, đồng ý cho thuê với mức giá phù hợp.

Sau khi tôi sửa sang lại mặt bằng, đến chủ nhà còn không tin nổi đó là nhà mình.

Để mở được nhà hàng, tôi phải tự tay đi chợ đầu mối, chọn mua nguyên liệu. Khu chợ này chỉ mở từ đêm tới 5 giờ sáng nên tôi rất cực, phải đi lúc 1 giờ sáng. Vào tới gian hàng cá, tôi suýt ngã mấy lần.

Tôi phải tìm đỏ mắt mới được chỗ bán cá to, rồi làm việc với chủ quán để được cung cấp cá đều đặn".

 MC Nguyên Khang: Tiền do người yêu tôi giữ, tôi không biết trong túi mình có bao nhiêu tiền - Ảnh 2.

Ngoài ra, MC Nguyên Khang còn tiết lộ thêm: "Tính tới hiện tại, kinh doanh vẫn là nghề tay trái của tôi. Nhưng trong đợt dịch vừa rồi, chính nó lại nuôi sống nghề MC và nuôi tới tận bây giờ.

Hiện tại, tôi đang có người yêu chăm sóc mình. Tiền của tôi do người yêu tôi giữ. Tôi chẳng biết trong túi mình có bao nhiêu tiền. Đây cũng là điều hay nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ phải nhọc công suy nghĩ về tiền. Tuy nhiên, mỗi sáng thức dậy, tôi luôn thấy trong bóp mình có tiền".

Tùng Ninh

Cùng chuyên mục
XEM