Mấy ngày Tết ở nhà ăn hết bánh chưng rồi thì... đi chơi đâu đây?

31/01/2017 09:42 AM | Sống

Nếu bạn vẫn chưa biết nên đi đâu, làm gì trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết thì hãy tham khảo các điểm đến gợi ý dưới đây nhé!

"Mồng một Tết cha, mồng ba Tết thầy", câu nói cửa miệng của người xưa là thế nhưng nó vẫn đúng trong thời điểm hiện tại. Ba ngày đầu năm mới, dẫu có cuồng chân đến mấy thì bạn vẫn phải thường xuyên có mặt ở nhà để sum họp với người thân, tiếp đãi khách khứa và cầu may nhận được tiền mừng tuổi. Đó mới thật sự là một cái Tết mà bố mẹ trông đợi.

Rồi sau khi lo xong xuôi mâm cỗ hóa vàng, kỳ nghỉ Tết vẫn còn, tranh thủ lúc này bắt tay lên lịch nghỉ ngơi, ăn chơi trước khi quay lại đi học, đi làm. Mà giờ chơi gì ở đâu đây?

Tìm thiên đường nuông chiều bản thân

Biển luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ với chúng ta. Nhưng nếu ra biển chỉ để ngắm cái hồ nước thiên tạo mênh mông, chụp vài kiểu ảnh, ăn vài con tôm rồi về thì chẳng cần đợi đến Tết để đi biển. Năm mới rồi, phải chiều chuộng mình một tí.

Phú Quốc hoặc Nha Trang là những điểm đến lý tưởng nếu bạn đang cần một không gian thoáng đãng để tận hưởng những giây phút thấy mình là "thượng đế" sau chuỗi ngày vật vã với Tết.

Đến Nha Trang hay Phú Quốc, có thể tham gia những tour du lịch biển đảo hoặc vui chơi ở Vinpearl . Từ Nha Trang, bạn có thể đi cáp treo chưa đến 10 phút đến đảo Hòn Tre và bắt đầu xõa với đám bạn với các trò chơi cực nhộn trong nhà lẫn ngoài trời.

Cáp treo ra đảo Hòn Tre @eriksstc

Những trò chơi thú vị ở Vinpearl Nha Trang @inna_monmoni

Nếu lựa chọn đến Phú Quốc, bạn có thể đến công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari Phú Quốc để ngao du sơn thủy.

Bạn sẽ phải mất từ 2 đến 3 ngày để khám phá những điều thú vị ở mỗi điểm đến vì thế hãy lên kế hoạch đặt resort từ sớm để nhận được nhiều ưu đãi nhé!

Cảnh đẹp nhờ người @ttnarcissus

Đầu năm đi hít thở khí trời @ngoccc_

Những công trình kỳ lạ ở Safari Phú Quốc @shona_shon

Trèo đèo, lội dốc thử sức đầu năm

Tết ở thành phố ăn hết cả nồi bánh chưng, bánh tét rồi đưa nhau ra vườn hoa thành phố chụp ảnh mãi thì chán lắm. Nếu đang ở Hà Nội, sao bạn không thử đi Tây Bắc để vừa ngắm cảnh hoa đào, hoa mận nở rộ vừa khám phá thiên nhiên hùng vĩ của các tỉnh miền núi phía Bắc. Mộc Châu, Sơn La, Sapa... là những điểm đến quen thuộc của khách du lịch vì từ Hà Nội lên đây chỉ mất vài tiếng chạy xe ô tô theo đường cao tốc.

Mộc Châu nè bà con ơi! @travel_is_the_priority

Ôi mùa xuân! @mrleevn

Sắc đào gọi xuân về @kieutrangggggg

Với những bạn ở duyên hải Nam Trung Bộ hoặc phía Nam thì một chuyến đi Đà Lạt ngắn ngày sau Tết không phải là lựa chọn tồi. Nếu là người ưa thích lãng mạn hay sự nhẹ nhàng, bạn có thể dạo quanh thành phố ngắm sắc đào hồng phai tuyệt đẹp. Ngồi nhâm nhi một ly cà phê ấm ở một "cái tổ" xinh xắn nào đó. Đà Lạt mà, sợ không có sức đi thôi chứ chỗ chơi thiếu gì.

Nhưng nếu dành hẳn 2 hoặc 3 ngày chỉ để sống ảo thì chán lắm. Bạn có thể tranh thủ kiểm tra thể lực và khám phá bản thân bằng cách di chuyển đến một số khu du lịch khám phá mạo hiểm gần thành phố. Khu du lịch thác Datanla là một điểm đến hấp dẫn. Ngoài ra, đường hầm đất sét và chợ Âm phủ Đà Lạt là những lựa chọn không thể bỏ qua của bạn trẻ yêu thích văn hóa.

Thiên nhiên đẹp như thế sao phải ở nhà các bạn nhỉ? @9iang

Cảnh như trong phim Avatar luôn ý! @danya_jway

Độ ảo của đồi chè cũng mê hoặc các chàng trai @baobao1812

Ra nước ngoài mua sắm đổi gió

Chỉ cách Việt Nam vài giờ bay, Thái Lan và Hong Kong là những điểm đến đầy hứa hẹn trong Tết này. Bạn có thể thả ga mua sắm ở trung tâm thương mại, đi vài chuyến tàu vòng quanh thành phố, uống cà phê, đi chợ đêm, chụp vài kiểu ảnh sống ảo rồi về. Chuyến đi chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mới mẻ chưa từng có và biết đâu, đi chơi tiêu tiền lại là cách để ta nỗ lực kiếm tiền hơn trong suốt một năm tới.

Ngán bánh chưng, bánh tét qua Thái ăn bánh chuối @mibao1984

Dạo China Town xem người Hoa kiều ăn Tết như thế nào @carol_cliche

Đến HongKong chụp hình sang chảnh @remisabbah

Ăn món lạ miệng chẳng sợ đắt tiền @lmmiuchan

À và còn một lý do nữa để quyết định đi du lịch nước ngoài vào dịp Tết trở thành lựa chọn sáng suốt, đó chính giá cả không hề tăng vọt vì lý do "Tết mà!". Bạn không lo mình phải chịu cảnh đông đúc thường thấy vào dịp Tết khi đi thưởng ngoạn một thắng cảnh nào đó. Chúc các bạn có một chuyến đi vui!

Theo Thiên Ái

Cùng chuyên mục
XEM