Mất việc, nữ nhân viên khách sạn chuyển nghề kiếm ngay 3 tỷ đồng mà chẳng cần bằng đại học: ‘Phấn đấu nhiều năm vẫn chưa có gì trong tay, tôi nhận ra bài học phũ phàng’

27/08/2024 14:24 PM | Quốc tế

Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều lao động ngành du lịch khách sạn mất việc, nhưng cũng mở ra cơ hội mới cho nhiều người.

Mất việc, nữ nhân viên khách sạn chuyển nghề kiếm ngay 3 tỷ đồng mà chẳng cần bằng đại học: ‘Phấn đấu nhiều năm vẫn chưa có gì trong tay, tôi nhận ra bài học phũ phàng’- Ảnh 1.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Cô Ayana Dunlap đã có một nước đi để đời chỉ sau 1 mùa hè, kiếm được đến 125.000 USD, tương đương 3,1 tỷ đồng mà chẳng cần bằng đại học hay tốn chi phí gì.

Tháng 6/2020, cô Dunlap đang là một nữ nhân viên khách sạn đã bị mất việc do đại dịch Covid-19. Đáng buồn hơn, nghề khách sạn mà Dunlap đã mơ ước và theo đuổi từ khi còn trẻ giờ đây trở nên mông lung hơn bao giờ hết.

Suốt hơn 10 năm nỗ lực phấn đấu, cô gái 30 tuổi này nhận ra mình vẫn chẳng có gì trong tay.

"Tôi dành nhiều năm phấn đấu làm việc trong cùng 1 ngành và cố gắng xây dựng sự nghiệp nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì trong tay. Tôi chợt nhận ra đại dịch đã khiến sự nghiệp của tôi trở nên mông lung", cô Dunlap ngậm ngùi nói.

Tại thời điểm đó, Dunlap khá lo lắng vì cô không có bằng đại học chính quy mà chỉ tốt nghiệp chứng chỉ liên kết ngành du lịch khách sạn. Dù có nhiều kinh nghiệm trong nghề nhưng điều này là một bất lợi khi Dunlap muốn chuyển nghề.

Mất việc, nữ nhân viên khách sạn chuyển nghề kiếm ngay 3 tỷ đồng mà chẳng cần bằng đại học: ‘Phấn đấu nhiều năm vẫn chưa có gì trong tay, tôi nhận ra bài học phũ phàng’- Ảnh 2.

Cô Ayana Dunlap

Thế rồi vận may cũng đến với Dunlap khi một người bạn thấy quảng cáo trên Google về một khóa học đào tạo hỗ trợ công nghệ thông tin trong 15 tuần tại tổ chức phi lợi nhuận Per Scholas.

Tổ chức này kết nối với doanh nghiệp trên toàn nước Mỹ để tuyển dụng lao động cho ngành công nghệ, vốn là mảng đang khát nhân lực hậu đại dịch.

Ngay sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo kéo dài 3 tháng, cô Dunlap đã nhận được chứng chỉ kỹ thuật viên hỗ trợ cấp 2 và kiếm được 1 công việc mới trong ngành công nghệ thông tin ở Maryland.

Kể từ đó đến nay, vị cựu nhân viên khách sạn này đã làm việc trong mảng IT và hiện là phó giám đốc vận hành công nghệ thông tin của Viện chính sách ngân hàng Mỹ (BPI).

Mức thu nhập bình quân thường niên của Dunlap lên đến 125.000 USD/năm, một con số mà vị cựu nhân viên khách sạn này chưa từng mơ tới ở công việc cũ.

Theo Dunlap, cơ hội này đến với cô không phải ngẫu nhiên khi chính sự gia tăng về bảo mật và tấn công mạng đã thúc đẩy nhu cầu nhân lực công nghệ, qua đó tạo điều kiện cho những người như Dunlap.

300%

Số liệu của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho thấy số vụ tội phạm mạng đã tăng 300% kể từ đầu đại dịch Covid-19 đến nay. Nguyên nhân chính là do ngày càng nhiều doanh nghiệp kinh doanh online.

Điều này dẫn đến nhu cầu bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật ngày càng tăng.

Báo cáo của Cục thống kê lao động Mỹ (BLS) cho thấy số công việc tuyển dụng ngành bảo mật mạng sẽ tăng 32% trong 10 năm tới, cao hơn nhiều so với mức bình quân các ngành nghề khác.

"Ngày nay, kiến thức về bảo mật và an ninh mạng thường được đặt là yêu cầu cần thiết hoặc phụ trợ trong các tờ tuyển dụng", cô Dunlap nói.

Mất việc, nữ nhân viên khách sạn chuyển nghề kiếm ngay 3 tỷ đồng mà chẳng cần bằng đại học: ‘Phấn đấu nhiều năm vẫn chưa có gì trong tay, tôi nhận ra bài học phũ phàng’- Ảnh 3.

Theo vị cựu nhân viên khách sạn này, kiếm được một công việc có thu nhập cao mà không cần bằng đại học là điều hoàn toàn có thể nếu chấp nhận kiên trì rèn luyện, học hỏi các kỹ năng mềm khác.

"Bạn không có tấm bằng đại học chính quy 4 năm không có nghĩa là không thể học hỏi theo nhiều cách hay không thể đem lại giá trị cho xã hội. Bạn có thể đọc sách, học trực tuyến và nhiều cách khác nữa để rèn luyện bản thân", cô Dunlap cổ vũ.

Trên thực tế, bản thân Dunlap cũng chưa nhận thức được điều này khi ở tuổi 18.

Tại thời điểm đó, người phụ nữ này đã trở thành tiếp tân khách sạn ngay trước khi tốt nghiệp cấp 3.

"Tôi đã tưởng ngành khách sạn là sự nghiệp cả đời của mình", Dunlap nhớ lại.

Thế nhưng khi bị đẩy ra khỏi vùng an toàn vào năm 2020 cùng với hàng triệu lao động ngành du lịch khác, cô Dunlap mới nhận ra cơ hội đổi đời của mình nhiều như thế nào.

Mặc dù lo sợ khi mới thất nghiệp nhưng sau khi đã thành công chuyển sang ngành IT, cô Dunlap nhận thấy việc chấp nhận nằm trong vùng an toàn có thể sẽ khiến mọi người mất đi động lực phát triển và bỏ qua nhiều cơ hội tốt.

Mất việc, nữ nhân viên khách sạn chuyển nghề kiếm ngay 3 tỷ đồng mà chẳng cần bằng đại học: ‘Phấn đấu nhiều năm vẫn chưa có gì trong tay, tôi nhận ra bài học phũ phàng’- Ảnh 4.

Dẫu vậy, Dunlap cũng cho biết chính nhờ những kỹ năng học được trong ngành khách sạn mà cô có thể trụ được với nghề hỗ trợ kỹ thuật viên.

"Nhiều người quên mất rằng việc làm kỹ thuật viên hỗ trợ cần đến sự kiên trì và thân thiện để giúp đỡ những người đang nóng giận xử lý tình huống. Đây là những kỹ năng cực kỳ hữu ích mà tôi đã học được khi còn làm ngành khách sạn", cô Dunlap cười nói.

*Nguồn: CNBC

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM