Mặt trái ở nước Nhật giàu có, nhiều nữ sinh phải “bán mình” để có tiền chi tiêu hàng ngày

25/05/2016 11:54 AM | Sống

Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Nhật đối diện với rủi ro bị lạm dụng bị lừa đảo dưới nhiều hình thức. Nhiều em có thể bị lừa bán vào những đường dây buôn bán gái mại dâm xuyên quốc gia.

Ai Kato là một nữ sinh trung học không quá xinh đẹp ở ngoại ô Tokyo. Ban ngày cô cũng đi học bình thường như bao nữ sinh khác, tuy nhiên, cuộc sống của cô khác họ khi về đêm.

Trên điện thoại iPhone mà Ai Kato đang dùng luôn có những thông báo từ một diễn đàn tìm gái bán dâm tuổi teen. Cô lựa chọn khách hàng chính từ các tin nhắn đó. Cuối buổi chiều, cô sẽ chốt hẹn với một vị khách, và mọi chuyện bắt đầu ở một khách sạn tình yêu cách đó không xa. Với mỗi lần đi khách như vậy, cô kiếm được từ 25 nghìn đến 35 nghìn yên. Cô khẳng định cách kiếm tiền này nhàn hạ hơn rất nhiều so với việc đi làm thêm.

Cũng có nhiều khi kỳ thi sắp đến, Ai phải tạm ngừng việc bán thân trong một thời gian nếu không muốn bị đánh trượt trong tất cả các môn học. Sau đó mọi chuyện lại bắt đầu. Nếu nhìn từ bên ngoài, chẳng ai có thể biết Ai làm gái, bởi cô không nhuộm tóc, cũng không trang điểm, không dùng đồng hồ Rolex, nhẫn sang trọng hay đeo khuyên tai. Nhìn chung, cô có vẻ ngoài rất hiền lành, trong sáng. Cô không tỏ ra mình từng trải, cũng không tỏ ra mình quá trẻ con, hiếm khi cô ra vẻ ngây thơ.

Cô cho biết, việc “quan hệ” với một ai đó xa lạ đối với cô giờ cũng bình thường như việc ăn, ngủ học hay đi chơi vậy. “Tôi nằm lên giường, mở mắt nhìn trần nhà và chịu dày vò một chút, rồi nhận tiền và ra về, chả có cảm xúc gì đặc biệt.”

Những người đàn ông đến với cô chủ yếu ở độ tuổi ngoài 30 và đã có gia đình. Khi được hỏi cô có biết lý do tại sao họ tìm đến cô, cô trả lời: “Có thể họ muốn nếm trải cảm giác với trẻ con.”

Ai đang học ở một trường tư nơi chủ yếu toàn học sinh con nhà giàu. Mỗi tháng cô cần khoản tiền tiêu vặt ít nhất 70 nghìn yên, và hiện tại cô kiếm mỗi tháng ít nhất cũng 200 nghìn yên.

Ai cho biết, cô không thể chịu nổi cảm giác thua kém bạn bè. “Nếu chúng tôi đi uống cafe, ít nhất cũng mất 2 nghìn yên. Nếu đi chơi Disneyland, sẽ phải tiêu khoảng hơn 10 nghìn yên. Nếu mua trò chơi điện tử hoặc đĩa nhạc, tiền sẽ còn hết nhanh hơn nữa. Nhưng không thể nào mà đi cùng bạn bè lại không mua sắm gì.”

Ai chia sẻ rằng, khi nào đủ 20 tuổi, cô sẽ không làm gái nữa.

Trong nhóm các gái mại dâm tuổi teen ở Nhật, người như Ai có thể xếp vào hàng trung cấp. Còn rất nhiều các em học sinh khác nhỏ tuổi cũng phải bán mình, nhưng ở cái giá “cực rẻ”.

Miaki Daiguchi năm nay mới 15 tuổi. Cô sống cùng mẹ và bạn trai của mẹ tại một căn hộ nhỏ nghèo nàn ở thành phố cách Tokyo 2 giờ tàu chạy. Cô thường xuyên bị lăng mạ, đánh đập và chửi bới bằng những ngôn từ gần như không thể tồi tệ hơn.

Mỗi tháng, bà ngoại cho cô 10 nghìn yên (khoảng 2 triệu đồng tiền Việt Nam) để tiêu vặt, mẹ không cho đồng nào. Cô bé không thể kiếm được việc làm thêm bởi vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên. Với 10 nghìn yên đó, cô phải mua sách và tài liệu học tập, chính vì vậy cô không còn tiền để mua sắm gì thêm. Cũng không thể bỏ học, Miaki đã chấp nhận “bán mình”.

Khoản tiền từ lần đầu tiên giúp cô bé sống được trong nửa năm. Miaki đã tự nhủ mình sẽ không làm việc đó nữa nhưng rồi đến khi hết tiền, quá cùng quẫn, cô lại quay lại con đường cũ. Với vẻ ngoài không mấy hấp dẫn, mỗi lần “đi khách”, Miaki chỉ kiếm được 5 nghìn yên, tức khoảng 1 triệu đồng Việt Nam.

Miaki cứ mải miết kiếm tiền theo cách đó cho đến một ngày, khi đọc nhiều bài báo cô mới nhận ra mình chính là nạn nhân của tình trạng mại dâm trẻ em bất hợp pháp. Công việc “làm thêm” đó không khỏi khiến cô cảm thấy kinh tởm chính mình. Nhiều lần Miaki cảm thấy chán nản đến mức cắt cổ tay, vết cũ chưa lành thì lại đến vết mới. Cô không biết phải làm cách nào để không phải bán mình mà vẫn có đủ tiền ăn học.

Theo nghiên cứu của giáo sư Ryoichi Yamano tại đại học Nayoro City University tại Hokkaido, những học sinh sống trong hoàn cảnh trên không hề hiếm tại Nhật. Các em đối diện với rủi ro bị lạm dụng bị lừa đảo dưới nhiều hình thức. Nhiều em có thể bị lừa bán vào những đường dây buôn bán gái mại dâm xuyên quốc gia.

Mới đây, cảnh sát đã phát hiện ra nhiều trường hợp khác cũng rất đáng thương. Đó là một cô gái 18 tuổi hiện nay đang học trung học hệ buổi tối tại trường ngoại thành ở Tokyo. Khi học hết cấp 2, mẹ kế của cô đã đuổi cô ra khỏi nhà mà không được mang theo bất kỳ thứ gì ngoài một ít quần áo cá nhân và điện thoại di động. Cô gái bé nhỏ đã hy vọng khi bố cô biết chuyện, ông sẽ lo cho cô nhưng suốt hàng năm trôi qua, dù em đã cố gọi cho bố nhưng bố không động viên em về nhà cũng không cho tiền.

Sau đó mẹ kế của cô gọi cô về và kiếm cho cô một công việc làm thêm bởi nếu không có bà ta đứng ra bảo trợ, cô cũng không kiếm được việc làm. Tuy nhiên lương được trả qua tài khoản của người mẹ kế, mỗi tháng bà chỉ để lại cho cô 5 nghìn yên trong khi cô kiếm được thực tế hơn 100 nghìn yên.

Cô tuyệt vọng tìm kiếm họ hàng để mong có một người sẽ đứng ra bảo trợ cho mình để không cần phải nhờ vào mẹ kế nhưng tất cả đều từ chối.

Sau này, cô kiếm được ông chủ một gara ô tô đứng ra bảo lãnh làm việc trong gara ô tô của ông ta, đáng tiếc cũng giống như lần trước. Dù trên thực tế số lương cô phải được trả là hơn 100 nghìn yên nhưng cô cũng chỉ được nhận 20 nghìn yên/tháng.

Với 20 nghìn yên đó, sau khi trả học phí và mua sách vở, mỗi ngày cô gái chỉ dám ăn một bữa, mà thường là mì ăn liền. Số tiền đó còn bị giảm dần qua thời gian mà không hề có bất kỳ lời giải thích nào. Cuối cùng cô gái bỏ trốn.

Đến hiện tại, cô gái đang sống cùng với một bạn trai 24 tuổi đã có việc làm ổn định. Cô cũng đã đủ tuổi để không cần đến ai bảo trợ và hiện đang làm việc trong một siêu thị gần nhà. Cuộc sống của cô gái đã mất rất nhiều năm trải qua bao nhiêu khó khăn mới được ổn định bình thường, mỗi ngày cô được ăn đủ 3 bữa cơm và thỉnh thoảng có chút tiền mua quần áo.

Ngọc Thanh

Cùng chuyên mục
XEM