Làm việc cho ông chủ, tôi phát hiện 3 sở thích của người giàu: Nghe quái dị, hài hước!

26/09/2023 16:01 PM | Sống

Có những sở thích của người giàu rất khó hiểu, thậm chí bị coi là quái dị.

Bài viết sau của một người đàn ông được đăng tải trên Toutiao - nền tảng mạng cung cấp thông tin tại Trung Quốc.

Tôi làm việc trong nhà máy sản xuất phần cứng máy tính tại một huyện ở Trung Quốc. Ông chủ tôi là người rất giàu có, tuy khối tài sản chưa bao giờ được công bố nhưng ông nổi tiếng khắp nơi, không chỉ tại huyện tôi mà ở cả các vùng lân cận.

Ông chủ tôi họ Hồ, năm nay ngoài 60 tuổi. Ông Hồ có 3 sở thích kỳ dị, bị cho là khác người: Đi chợ mua rau, tìm lý do để boa và sưu tầm ly nước.

Công việc hàng ngày của ông Hồ rất bận nhưng bất cứ khi nào có thời gian, ông đều nhờ thư ký chở đi mua rau.

Bước vào chợ, ông sẽ đảo mắt nhìn một vòng, rồi tìm đồ ăn, đặc biệt ông sẽ mua rất nhiều loại rau khác nhau. Cũng như bao người khác, ông Hồ lựa chọn cẩn thận, nhìn cân và thanh toán tiền.

Không ít người thắc mắc vì sao ông lại mua nhiều rau như vậy, ông Hồ mỉm cười trả lời: "Nhà máy tôi có hơn 500 người, 3 căng tin nên số lượng rau như vậy mới đủ".

Làm việc cho ông chủ, tôi phát hiện 3 sở thích của người giàu: Nghe quái dị, hài hước! - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Sở thích thứ hai của ông Hồ là boa tiền người khác. Ông luôn chủ động tìm lý do để "tip".

Chẳng hạn khi tới nhà hàng dùng bữa, ông sẽ boa cho nữ nhân viên vì đơn giản là cô ấy xinh đẹp, thân thiện. Hay ông boa tiền cho một nam nhân viên vì... hay nở nụ cười.

Ông cũng không quên hỏi thăm những người được boa về hoàn cảnh gia đình, thu nhập, tình trạng hôn nhân,… Hay đơn giản ông còn boa tiền cho người phục vụ trong quán cà phê vì họ mặc đẹp. Số tiền tip có khi lên tới 2000 - 3000 NDT.

Nếu ngày nào ông không "tip", đưa ra lời khuyên cho họ, ông Hồ sẽ bị mất ngủ, trằn trọc cả đêm. Nghe thật buồn cười phải không?

Hay ở công ty, thi thoảng ông Hồ lại thưởng cho mỗi người phong bao chứa một ít tiền mà chẳng nhân dịp gì. Với ông, việc cho tiền người khác là một sở thích, ông bị nghiện và không bỏ được.

Còn sở thích cuối cùng của ông Hồ là sưu tầm các loại cốc uống nước. Các nhân viên của ông mỗi người đều có ít nhất một cái và chính là do ông Hồ tặng.

Trong mỗi dịp Tết, ngoài tặng nhân viên nhu yếu phẩm, ông Hồ luôn tặng kèm thêm cốc uống nước. Có cốc làm bằng thủy tinh, có cái bằng kim loại, loại thành thấp, loại thành cao, loại mạ bạc,… rất đa dạng mẫu mã.

Trước đây ngoài ông Hồ, tôi cũng từng giúp việc cho một người đàn ông giàu có khác.

Tôi đã vô cùng sửng sốt, sợ hãi khi thấy ông chủ của mình thích nghiên cứu tội phạm. Ông ấy thường liệt kê rất nhiều kế hoạch phạm tội ra giấy, chẳng hạn cướp ngân hàng, cướp du thuyền,…

Thậm chí, ông ấy còn lên kế hoạch chính xác cho việc phạm tội như mua sắm đầy đủ thiết bị cần thiết, chuẩn bị nhân sự. Nghe có vẻ điên rồ nhưng thực tế, các bản kế hoạch chỉ nằm trên giấy, không bao giờ được thực thi.

Cả đời ông ấy chưa bao giờ phạm một tội nào, dù là nhỏ nhất. Có lẽ việc phác thảo kế hoạch phạm tội chỉ là sở thích kỳ dị của ông ấy thôi.

Ông chủ tôi là người có cổ gầy, cao và các nhà tâm lý học cho rằng, những người sở hữu đặc điểm này thường là người mộng tưởng.

Theo Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM